Bức thư xin cho mẹ nghỉ Tết của cô bé 8 tuổi khiến vị sếp xúc động

“Tết Nguyên đán đang đến gần. Cô chú có thể cho mẹ cháu nghỉ một ngày được không ạ? Mẹ đã hứa sẽ cho cháu đi trượt tuyết vì mẹ bảo cháu bận học và không được đi chơi vài năm nay rồi”.

Mới đây, cô bé Tang Yu, 8 tuổi (Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã viết một bức thư gửi chủ nhà hàng nơi mẹ bé đang làm lễ để xin cho mẹ được nghỉ phép.
Trong bức thư, cô bé viết: “Kính gửi cô chú, Tết Nguyên đán đang đến gần, cháu có thể xin cho mẹ nghỉ một ngày được không ạ? Liệu ngày mùng 4 Tết có được không ạ? Mẹ đã hứa sẽ đưa cháu đi trượt tuyết, vì mẹ nói rằng cháu bận học và không được đi chơi vài năm nay rồi. Mùng 4 Tết là ngày sinh nhật cháu. Cháu muốn mẹ đi cùng. Cháu không thể lớn lên mà không được đi trượt tuyết và cháu đang lớn mất rồi. Ký tên: Don Juan, ngày 26/1, 2019".
Buc thu xin cho me nghi Tet cua co be 8 tuoi khien vi sep xuc dong
Bức thư cô bé viết trên một mảnh giấy dành cho học sinh tiểu học. 
“Bức thư cô bé viết trên một mảnh giấy dành cho học sinh tiểu học, phông chữ cũng bị lệch. Tuy nhiên ý nghĩa của việc xin cho mẹ nghỉ phép rất rõ ràng”, ông chủ Zhang Tao nói.
Ông Zhang Tao cũng cho biết, khi nhận bức thư này ông rất xúc động. Ông quyết định viết một bản hồi đáp đặc biệt, in ra và đóng dấu.
" Don Juan thân mến!
Mẹ cháu làm việc rất tận tâm và đã hoàn thành rất tốt công việc. Đề nghị của cháu được đặc biệt chấp thuận trong 5 ngày kể từ mùng 2 đến mùng 6 Tết. Mẹ cháu cũng sẽ được tặng tiền du lịch 1.000 tệ để có thể dẫn cháu đi trượt tuyết. Bởi vì, nếu cháu không đi, cháu sẽ lớn mất đấy!".
Khi bức thư của cô bé và ông chủ nhà hàng lan truyền trên mạng, nhiều người ca ngợi ông chủ cư xử rất đẹp.
"Điều này phải được khen ngợi. Tất cả các ông chủ nên học hỏi từ ông chủ này. Khi bạn đối xử tốt với nhân viên, nhân viên sẽ trả lại bạn gấp mười lần, một trăm lần”, một cư dân mạng viết.
Tuy nhiên, cô Cao, mẹ Tang Yu cho biết, nhà hàng luôn bận rộn trong mùa lễ Tết. Tất cả nhân viên đều phải đi làm và cô không muốn mình trở thành trường hợp đặc biệt. Tất nhiên, mong muốn của con gái cô vẫn sẽ đáp ứng bằng cách nhờ chồng sắp xếp đưa con gái đi chơi. Về khoản 1.000 tệ quỹ du lịch của chủ tịch cô vẫn sẽ nhận.
Cô Cao cho biết đã làm việc ở nhà hàng này gần 5 năm. Năm nay, công ty dự kiến nghỉ từ 30 Tết đến ngày mùng hai Tết.

Cách gia đình 4 thế hệ người Singapore giữ “hồn Tết“

Với một số gia đình trẻ, việc xuất ngoại dịp năm mới là mốt, song với gia đình Low, Tết là thời điểm đoàn tụ gia đình. Các thành viên trong gia đình lần lượt tới thăm bà Tan, sống cùng một người giúp việc trong căn hộ 3 phòng ở Whampoa.

Bà Tan Kim Yoke, 88 tuổi, đang đợi được ăn bát mỳ trường sinh nóng hổi của Tết năm nay. Trong ít nhất là 60 năm qua, gia đình bà luôn duy trì truyền thống riêng của gia đình, đó là ăn mỳ bột mặn (còn gọi là mee sua) vào ngày mùng 1 Tết hàng năm.

Hành trình 58 tiếng về quê ăn Tết của học sinh Trung Quốc

48 tiếng trên tàu, 10 tiếng đi xe, một nam sinh Trung Quốc đã vượt quãng đường dài hơn 3.100 km để về quê ăn Tết với gia đình.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, hàng trăm triệu người Trung Quốc đang trở về quê hương để đoàn viên cùng gia đình. Sun Jian Jun, 14 tuổi, là một trong số đó.

Bí quyết giúp bệnh nhân bị máu nhiễm mỡ ăn Tết an toàn

Hiện tượng rối loạn mỡ máu phổ biến với nhiều bệnh nhân. Vì thế, để ăn Tết an toàn, bệnh nhân bị máu nhiễm mỡ cần có bí quyết kiểm soát lượng mỡ trong máu.

Để hiểu rõ hơn về căn bệnh máu nhiếm mỡ, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bác sĩ Phan Thị Thanh - giảng viên tại trường cao đẳng Y Dược Pasteur để giúp bạn tự xây dựng chế độ ăn uống và sinh hoạt phù hợp cho những ngày Tết. Đồng thời, hạn chế tối đa nguy cơ bị rối loạn mỡ máu.

Tin mới