Buồn cho bóng đá thành Nam khi để xảy ra cảnh CĐV ném trống, trả áo

Nam Định FC có một thứ tài sản vô giá là tình yêu của người hâm mộ. Thật buồn cho bóng đá thành Nam khi bây giờ để xảy ra cảnh CĐV ném trống, trả áo...

Câu chuyện buồn ở V.League 2023 nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, đó là CĐV Nam Định ném cái trống xuống đường pitch sân Thiên Trường, hôm sau họ còn mang áo đến trả cho đội bóng. Còn gì đau hơn cho CLB Nam Định khi CĐV ném trống và trả áo? Tất cả là kết quả của việc mất niềm tin và tình yêu của người hâm mộ đã bị tổn thương. 

Hãy nhìn về lúc CLB Nam Định chưa trở thành "đại gia" ở V.League 2023. Họ là một đội bóng mà những ông chủ khác như bầu Hiển (CLB Hà Nội) phải ước ao. Vì ai làm bóng đá cũng mong có được tình yêu cuồng nhiệt của khán giả, giống như CLB Nam Định được người hâm mộ tỉnh nhà yêu mến. 

Buon cho bong da thanh Nam khi de xay ra canh CDV nem trong, tra ao

Khán giả Nam Định bỏ về trong lúc đội nhà hòa 1-1 và trận đấu mới diễn ra đến phút 67. 

Kể từ khi đội bóng thành Nam trở lại sân chơi V.League, sân Thiên Trường luôn được phủ kín sắc vàng, luôn đứng số một ở V.League về số lượng khán giả đến sân và sự cuồng nhiệt. Không có đội bóng có thể thắng Nam Định FC nếu nói về câu chuyện khán giả trên khán đài. Và họ còn có những câu chuyện chỉ ở CLB Nam Định như sau:

Trước chuyến làm khách trên sân Cần Thơ hồi tháng 10/2018, Hội CĐV Nam Định quyên góp được 50 triệu đồng và gửi cho các cầu thủ ngay sau trận đấu với Bình Dương FC. 50 triệu là con số không lớn với một đội bóng nhưng đong đầy chữ tình, là tấm chân tình của người dân Nam Định với "những đứa con tinh thần của thành Nam".

Cũng thuộc mùa bóng 2018, CĐV Nam Định ở phía Nam đã góp tiền thưởng cho đội nhà sau trận thắng TPHCM trên sân Thống Nhất. CĐV Nam Định thưởng 200 triệu cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ với hy vọng họ sẽ vượt khó để trụ hạng thành công. 

Tôi nhớ HLV Nguyễn Văn Sỹ tự hào nói rằng: "Đội bóng phải nỗ lực vì tin yêu của người hâm mộ, không phải bằng mọi giá theo cách này cách khác. Chúng tôi phải nỗ lực theo khía cạnh chuyên môn.

Tôi nhắc các em là đội mình không có tiền đã đá lên hạng rồi. Bây giờ, chúng ta trụ hạng mà ít tiền càng có giá trị gấp vạn lần so với những đội bỏ tiền mua khán giả để đến cổ vũ, những đội vô địch chẳng hạn, chả có ý nghĩa gì cả. Chúng tôi phải chơi với quyết tâm cao nhất để trụ hạng ở V.League 2018".

Phát biểu của HLV Nguyễn Văn Sỹ đến từ chuyện Cần Thơ được bầu Hiển hứa thưởng 3 tỷ đồng nếu trụ hạng ở V.League 2018. Nhiều CĐV Nam Định "đáp trả" bằng cách đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ở mùa bóng tiếp theo.

Nhắc lại vài mẩu chuyển chuyện để thấy rằng, CLB Nam Định và người hâm mộ là đại gia đình bóng đá, dù thường bị gán cho biệt danh "đội bóng nhà nghèo" ở V.League. Người hâm mộ luôn đồng hành cùng đội bóng thành Nam trong những lúc khó khăn nhất, còn các cầu thủ luôn ra sân chơi thứ bóng đá giàu cảm xúc nhất và khát khao nhất.

Bóng đá sẽ chết nếu không có khán giả. Nam Định FC có một thứ tài sản vô giá và đầy tự hào, là tình yêu của người hâm mộ. Thật buồn cho bóng đá thành Nam khi bây giờ để xảy ra cảnh CĐV ném trống, trả áo...

Trúng pháo sáng CĐV Nam Định trên SVĐ Hàng Đẫy, fan nữ phải nhập viện

(Kiến Thức) - Trận đấu trên SVĐ Hàng Đẫy phải tạm dừng khi CĐV Nam Định bắn pháo sáng khiến fan nữ gặp thương tích nặng phải nhập viện.

Tối 11/9, CLB Nam Định đến làm khách trên SVĐ Hàng Đẫy của đội chủ nhà Hà Nội FC. Sau 56' thi đấu, đội bóng "thành Nam" để cho ĐKVĐ V.League dẫn trước với tỷ số 1-4.
Trận đấu sẽ không có gì đáng nói cho tới khi CĐV Nam Định bắn một quả pháo sáng từ khán đài B sang A như một viên đạn. Oan nghiệt hơn, quả pháo sáng trúng nữ CĐV khiến cô gái rách lớn ở chân và chảy nhiều máu.

CĐV Nam Định và những lần tự bôi xấu mình khiến ai cũng ngao ngán

(Kiến Thức) - Đốt, bắn pháo sáng gây thương tích, coi thường luật giao thông, đánh phóng viên... là những hình ảnh khó có thể chấp nhận được của CĐV Nam Định thời gian qua.

CDV Nam Dinh va nhung lan tu boi xau minh khien ai cung ngao ngan
Tình yêu bóng đá của người dân Nam Định dường như không phải bàn cãi bởi những minh chứng họ thể hiện trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, đi kèm những cái đẹp thì các CĐV Nam Định không ít lần có hành động khiến dân mạng giật mình.

Chân sút số 1 của Nam Định ở V.League 2021 bị sát hại tại quê nhà

Oussou Konan - tiền đạo khoác áo CLB Nam Định V.League 2021 - qua đời hôm qua khi bị sát hại ở quê nhà Bờ Biển Ngà.

Người đại diện Nguyễn Minh Châu chia sẻ lên Facebook thông tin rằng, Oussou Konan đã bị sát hại và qua đời tại quê nhà Bờ Biển Ngà vào lúc 2h00 rạng sáng ngày 4/1, theo giờ Việt Nam.

"Vĩnh biệt một tiền đạo bóng đá rất tài năng mà CR đã có dịp gắn bó. Cổ động viên bóng đá Thành Nam mãi nhớ cậu! Rest in peace Konan", người đại diện Nguyễn Minh Châu bày tỏ.

Chan sut so 1 cua Nam Dinh o V.League 2021 bi sat hai tai que nha
Thông tin được người đại diện Minh Châu chia sẻ trên trang cá nhân 

Tin mới