Các bà nội chợ thi nhau mua đào Trung Quốc về làm trà giải nhiệt

Đào Trung Quốc đang bán ngập chợ với đủ các loại khác nhau, từ đào trơn giòn cho đến những quả đào siêu to khổng lồ nặng cả cân. Có loại đào giá rẻ chị em đua nhau mua về làm trà đào giải nhiệt.

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT từng khẳng định, Trung Quốc là nước láng giềng Việt Nam nên hàng năm, chúng ta xuất khẩu rất nhiều trái cây sang quốc gia này. Ngược lại, mùa nào thức ấy, hoa quả Trung Quốc cũng nhập về Việt Nam khá nhiều, bày bán la liệt từ siêu thị ra đến chợ.
Theo báo cáo mới nhất của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT), 6 tháng đầu năm 2019, Việt Nam chi tới 991 triệu USD để nhập khẩu các loại rau quả, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, mặt hàng rau ước đạt 254 triệu USD, tăng 35% và mặt hàng quả đạt 699 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2018.
Thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2019 là Thái Lan chiếm 42,6% thị phần, tiếp đến là Trung Quốc với 20,3%, Mỹ chiếm 11%,...
Trên thực tế, ghi nhận của PV.VietNamNet, ngoài các loại táo, nho, lê, dưa,...từ Trung Quốc về Việt Nam quanh năm thì các loại đào Tàu như đào lông, đào trơn, đào tiên, đào mỏ quạ... cũng đang đổ về, phủ sóng khắp các chợ.
Các tiểu thương cho biết, đào Việt đã hết mùa từ lâu. Sang đến tháng 6, đào Trung Quốc bắt đầu “làm mưa làm gió” do vào vụ thu hoạch rộ. Giá đào dao động từ 25.000-60.000 đồng/kg tuỳ loại.

Bốn loại đào Trung Quốc ngập chợ, chị em mua về làm trà giải nhiệt.

 

Video

Hé lộ vụ ám sát châm ngòi cho Thế chiến 1 bùng nổ

(Kiến Thức) - Thái tử Áo - Hung Archduke Franz Ferdinand bị ám sát năm 1914 đã trở thành sự kiện làm rung chuyển thế giới. Nguyên do là vì vụ ám sát châm ngòi cho Thế chiến 1 bùng nổ khiến khoảng 15 triệu người bỏ mạng.

He lo vu am sat cham ngoi cho The chien 1 bung no
 Năm 12 tuổi, Archduke Franz Ferdinand (1863 - 1914) trở thành Thái tử Áo-Hung sau khi anh họ qua đời. Thế nhưng, vụ ám sát người kế vị ngai vàng của đế quốc Áo - Hung năm 1914 đã làm thay đổi bánh xe lịch sử.

Dân cả Thủ đô mong chờ, đại dự án đội vốn 10 ngàn tỷ, 8 lần vỡ tiến độ

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những nguyên nhân khiến dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị đội vốn “khủng” lên tới 10 ngàn tỷ đồng và chậm tiến độ, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động; trong đó nêu rõ trách nhiệm của Bộ GTVT.

Tại cuộc họp báo chiều 5/7 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), trả lời câu hỏi của PV về những nguyên nhân khiến dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị chậm tiến độ và đội vốn “khủng”, ông Trần Hải Đông, Trưởng đoàn kiểm toán dự án đường sắt trên cao (chuyên ngành 5 KTNN), cho hay, về vấn đề đội vốn, dự án được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư ban đầu tư 8.700 tỷ lên 18.000 tỷ đồng.

Đi tìm người để dằn mặt, bị chém đứt lìa bàn tay trái

(Kiến Thức) - Khi cùng 2 đối tượng đi tìm Tuấn “Tỉu” để dằn mặt, Đỗ Trọng đã bị chính Tuấn dùng dao chém đứt lìa bàn tay trái phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 6/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, ngày 4/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Trần Văn Tuấn (tức Tuấn “Tỉu”) – đối tượng gây thương tích trước nhà số 468 Nguyễn Văn Linh (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vào ngày 30/6 vừa qua.
Thông tin ban đầu về vụ việc, ngày 30/6, Công an quận Lê Chân nhận được tin báo, vào 23h cùng ngày, tại cửa số nhà 468 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, xảy ra vụ xô xát khiến một nam giới tên Đỗ Trọng (ở khu Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) bị chém đứt lìa bàn tay trái.

Tin mới