Cái kết ngọt ngào cho bé trai sơ sinh bị vứt dưới hố rác sau rẫy cà phê

Ngày 21/1 vừa qua, Đại úy H’Tinh H’Wing (Công an huyện Cư Kuin) phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị vứt bỏ dưới một hố rác sau rẫy cà phê.

Mới đây, thông tin một nữ cán bộ công an cứu sống, nuôi dưỡng một em bé sơ sinh bị bỏ rơi thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người.
Trước đó vào ngày 21/1/2019, Đại úy H’Tinh H’Wing (cán bộ Đội xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ Quốc, Công an huyện Cư Kuin) trong lúc về thăm mẹ ruột của mình ở buôn Kram, xã Ea Tiêu đã phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị vứt bỏ dưới một hố rác sau rẫy cà phê. Đại úy H’Tinh H’Wing lập tức đưa cháu bé đến bệnh viện thăm khám, chữa trị.
Cai ket ngot ngao cho be trai so sinh bi vut duoi ho rac sau ray ca phe
Đại úy H’Tinh H’Wing phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn dưới hố rác sau rẫy cà phê - Ảnh: CAND 
Sau khi chữa cho cháu bé, chị H’Tinh H’Wing đã đưa cháu bé về nuôi dưỡng. Đáng nói, gia cảnh nhà chị H’Tinh H’Wing thuộc diện khó khăn, bản thân chị cũng đang nuôi hai con nhỏ.
Cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của Đại úy H’Tinh H’Wing, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã gửi thư khen ngợi, đồng thời cử đoàn cán bộ của Hội phụ nữ đến thăm, động viên chị H’Tinh H’Wing. Phía hội cũng đã hỗ trợ 10 triệu đồng nhằm chia sẻ khó khăn cùng gia đình trong những ngày tháng đầu chăm nuôi cháu bé.
Cai ket ngot ngao cho be trai so sinh bi vut duoi ho rac sau ray ca phe-Hinh-2
 Hình ảnh đoàn cán bộ đến thăm, chia sẻ động viên gia đình - Ảnh: CAND
Thông tin này sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã nhận về hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ. Ai nấy đều vô cùng cảm động trước hành động "lá rách ít đùm lá rách nhiều" của Đại úy H’Tinh H’Wing.
"Trong khi cha mẹ ruột nhẫn tâm vứt bỏ bé, một người xa lạ sẵn sàng dang tay che chở cho bé, thật cảm động quá. Cuộc sống này vẫn luôn tồn tại vô vàn những điều tốt đẹp", tài khoản M.Y. bình luận.
"Cậu bé thật may mắn. Chúc bé và gia đình luôn gặp những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống", tài khoản T.U. bày tỏ.

Xót thương bé trai bị bỏ rơi trước cổng trường ở Vĩnh Phúc

(Kiến Thức) - Một bé trai kháu khỉnh bị người thân bỏ rơi trước cổng trường Năng khiếu TDTT tỉnh Vĩnh Phúc khiến ai nấy đều xót thương.

Bé trai kháu khỉnh bị người thân bỏ rơi trước cổng trường Năng khiếu TDTT tỉnh Vĩnh Phúc được phát hiện vào khoảng 4h40 ngày 14/10.
Thời điểm trên, một số học sinh đang đi tập thể dục thì sửng sốt phát hiện ra bé trai khoảng 1 tuổi mặc bộ quần áo kẻ đen trắng, đỏ... bị người thân bỏ rơi kèm theo lá thư có nội dung: "Hoàn cảnh kinh tế khó khăn quá không thể nuôi nổi cháu nữa, nhờ các bác ở trung tâm nuôi giúp em”.

Hà Nội: Người mẹ trẻ bỏ rơi con ân hận đến đưa cháu về

(Kiến Thức) - Người mẹ trẻ bỏ rơi con gái vừa mới sinh cùng lá thư đáng trách bất ngờ đến xin nhận cháu về.

Liên quan đến sự việc bé gái vừa sinh bị mẹ bỏ rơi cho chị Phạm Thị Ly Hòa (33 tuổi, quê Lạng Sơn) - đang thuê trọ và bán hàng tạp hóa ở trong ngõ 442 (đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội) chăm sóc gây xôn xao dư luận thời gian qua, trưa 9/9, một lãnh đạo UBND phường Cổ Nhuế 2 (Hà Nội) cho biết, ngày 8/9, mẹ cháu bé - N.T.N. (1995, quê ở Nghệ An) đã cùng bố và một số người thân tìm đến UBND phường Cổ Nhuế 2, nhà trọ chị Hòa để xin nhận lại cháu.
Trước đó, ngày 24/8, UBND phường Cổ Nhuế 2 đã bàn giao bé gái 14 ngày tuổi cho mẹ đẻ của bé trước sự chứng kiến của các bên liên quan. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi trụ sở UBND phường, chị N. lại tiếp tục nhờ chị Hòa nuôi con hộ. Tiếp đó chị Hòa cùng một nhóm từ thiện tìm về Nghệ An để làm các thủ tục muốn gửi lại cháu bé cho gia đình cô gái nhưng họ không chấp nhận. Đến sáng 8/9, thì N. và người thân bất ngờ ra xin nhận lại con.

Nhói lòng bé gái 15 tháng tuổi bị bỏ rơi ở bụi tre

(Kiến Thức) - Một bé gái 15 tháng tuổi đang sốt 38 độ nhưng bị người thân bỏ rơi trong bụi tre ở xã Bảo Ái (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Sáng ngày 30/11, ông Lê Chí Hùng - Phó chủ tịch UBND xã Bảo Ái (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bé gái 15 tháng tuổi bị bỏ rơi trong bụi tre.
Ông Hùng cho biết, khoảng 12h30 ngày 29/11, người dân xã Bảo Ái đã phát hiện bé gái nói trên bị bỏ rơi ở bụi tre ven Quốc lộ 70, đoạn qua địa phận thôn Trung Tâm nên báo chính quyền địa phương.

Tin mới