Cãi nhau với em trai rồi đâm chết anh rể khi nhậu

Phước xảy ra mâu thuẫn với em trai liền bị anh rể tát vào mặt. Bực tức, Phước cầm dao đâm chết anh rể rồi ra công an đầu thú.

Sáng ngày 1/7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ nghi phạm Phạm Thành Phước (SN 1970, ngụ khu phố 2, phường 9, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để điều tra làm rõ hành vi giết người. Phước đã cầm dao đâm chết anh rể rồi ra công an đầu thú.

Nạn nhân là ông Phạm Văn Trưởng (SN 1945, ngụ khu phố 2, phường 9, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), anh rể của Phước.

Cai nhau voi em trai roi dam chet anh re khi nhau
 Gia đình đang lo hậu sự cho ông Trưởng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30, ngày 30/6 Phạm Thành Phước, ông Phạm Văn Trưởng, anh ruột Phước là anh Phạm Thành Tài (SN 1968) cùng một số người hàng xóm tổ chức nhậu tại khu phố 2, phường 9, TP.Mỹ Tho.

Khi đang nhậu giữa chừng thì Phước nhớ lại trước đây anh Tài có hỏi mượn Phước một cuộn dây điện nhưng chưa trả nên đòi lại rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Thấy vậy, ông Trưởng đi đến dùng tay đánh trúng môi Phước. Do quá bực tức nên Phước dùng dao nhọn đâm vào người ông Trưởng.

Dù được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông Trưởng tử vong sau đó. Riêng Phước sau khi gây án xong thì đến công an phường 9 đầu thú.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Cài bom vào loa thùng định ám hại anh rể

Mâu thuẫn trong làm ăn, chủ tiệm sửa chữa điện tử rắp tâm trả thù bằng cách mày mò tìm cách chế tạo…bom xăng. Bom chưa nổ, gã đã bị tóm gọn.

Chiều 21/1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Đoàn Văn Đức (36 tuổi, ngụ xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo,Tiền Giang) về hành vi “đe dọa giết người”.
Đức khai là chủ tiệm sửa chữa điện tử ở xã Mỹ Tịnh An.

Đi tù vì đánh anh rể rửa hận cho chị gái

(Kiến Thức) - Đánh anh rể rửa hận cho chị, anh Nguyễn Nguyên Văn (Nha Trang) đã bị tòa tuyên phạt 15 tháng tù.

Sáng 20/3 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nguyên Văn (SN 1988, trú tổ 15 Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang) 15 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Nhiều nữ sinh buồn thiu rời phòng thi môn Ngoại ngữ

(Kiến Thức) - Cho rằng đề thi môn Ngoại ngữ "vừa dài vừa khó", nhiều thí sinh tại TP HCM rời phòng thi muộn với tâm trạng buồn bã.

Nhieu nu sinh buon thiu roi phong thi mon Ngoai ngu-Hinh-2
 Ghi nhận vào lúc 16h15 tại một số cụm thi ở TP HCM, hàng ngàn thí sinh mới bắt đầu rời phòng thi. Ảnh: Thiên Dũng
Nhieu nu sinh buon thiu roi phong thi mon Ngoai ngu-Hinh-3
 Nữ sinh Nguyễn Hoàng Kiều Ngân (quê Đồng Nai) nhận định: "Đề Tiếng Anh năm nay khó và dài, khó nhất là phần tự luận viết đoạn văn". Ảnh: Thiên Dũng

Tin mới