Cãi nhau với hàng xóm, người đàn ông trả thù cực dị

Theo Lưu, trước đó anh cãi vã với hàng xóm và vì muốn trả thù, đêm nào anh cũng dùng cây lau nhà hoặc cán chổi đập vào tường và trần nhà, gây tiếng ồn.

Tại khu dân cư Thường Doanh, quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc, người dân thường xuyên nghe thấy tiếng đập tường, gõ cửa vào lúc nửa đêm, giống như ai đó đang đập phá.
Đáng nói, sau một thời gian, âm thanh bất thường này không chỉ diễn ra vào nửa đêm mà còn diễn ra vào ban ngày, khiến cư dân trong khu không thể nghỉ ngơi.
Người dân trong khu phản ánh, họ trằn trọc không ngủ được, có người chỉ còn cách uống thuốc để có thể chìm vào giấc ngủ trong khi những cư dân khác bức xúc đến mức phải chuyển đi nơi khác.
Cai nhau voi hang xom, nguoi dan ong tra thu cuc di
Trần nhà, tường nhà anh Lưu đều bong tróc vì gõ suốt ngày đêm. 
Trước những khiếu nại ngày một tăng, cảnh sát quyết định vào cuộc điều tra, đến từng nhà để xác minh và thu hẹp phạm vi từng bước, cuối cùng thu hẹp phạm vi xuống tầng 10 của tòa nhà này.
Ngay khi cảnh sát đang chuẩn bị tiếp tục điều tra và thăm hỏi thì tiếng gõ cửa kỳ lạ lại vang lên, hàng xóm chỉ ra rằng tiếng động phát ra từ nhà của cư dân họ Lưu.
Khi cảnh sát đến cửa, Lưu không thừa nhận rằng tiếng ồn có liên quan đến anh ta, nhưng cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra rằng các bức tường trong phòng khách, phòng ngủ và thậm chí cả trần nhà của Lưu đều bị bong ra, nghi ngờ do dùng vật nặng gõ vào.
Qua đấu tranh tâm lý, Lưu cuối cùng thừa nhận rằng tiếng ồn là do anh tạo ra.
Theo Lưu, trước đó anh có cãi vã với hàng xóm và vì muốn trả thù nên đêm nào anh cũng dùng cây lau nhà hoặc cán chổi đập vào tường và trần nhà. Ngày nghỉ, Lưu cũng không để hàng xóm được yên.
Vì hành vi của Lưu đã gây rắc rối cho cả tòa nhà và kéo dài trong một thời gian rất lâu nên cuối cùng Lưu bị cảnh sát Triều Dương tạm giữ hành chính theo luật vì tội gây sự và gây rối.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Hát karaoke gây ồn ào, bị hàng xóm đánh tràn dịch màng phổi

Video

Chết lặng vì nửa đêm chồng trốn vợ sang gõ cửa "tòm tem" cô hàng xóm

Lúc khó khăn ở chung với bố mẹ thì không sao, có điều kiện mua nhà riêng thì anh bắt đầu hư hỏng.

Vợ chồng tôi kết hôn gần 7 năm, có với nhau cậu con trai 5 tuổi.

Đi công tác về, "cảm kích" khi thấy hàng xóm vứt rác trước nhà

(Kiến Thức) - Thấy hàng xóm vứt rác trước nhà, đáng ra phải tức giận vì hàng xóm thiếu ý thức, chàng trai lại cảm kích, biết lý do cộng đồng mạng cũng ghen tị thay. 

Bạn nghĩ sao khi thấy hàng xóm vứt rác trước cửa nhà mình? Có lẽ câu chuyện vứt rác bừa bãi đã quá quen thuộc và khiến không ít người bức xúc. Vì vậy mọi người sẽ đồng cảm với chàng trai người Hà Nam, Trung Quốc này. 
Theo chia sẻ của anh chàng, do tính chất công việc, anh thường xuyên phải đi công tác. Lần nào từ xa trở về, đập vào mắt anh cũng là cảnh một túi rác chiễm trệ ngay trước cửa nhà mình. 

Chồng ghen với bất cứ người đàn ông nào đến gần cô hàng xóm

Khi cô hàng xóm bắt đầu hẹn hò và tôi thấy chồng tôi hành động lạ khi biết điều ấy. Anh quan sát người hẹn hò với cô ấy.

Khi cô hàng xóm bắt đầu hẹn hò và tôi thấy chồng tôi hành động lạ khi biết điều ấy. Anh quan sát người hẹn hò với cô ấy và nói với tôi những điều xấu về người đàn ông kia. Nhưng tôi đã tin chồng vào thời điểm đó.
Những mối quan hệ ngoài luồng không chỉ giới hạn trong các cuộc hôn nhân có vấn đề. Những thứ như môi trường làm việc và cơ hội có thể là thước đo kiểm chứng giới hạn của sự tò mò và tán tỉnh. Đó là lý do tại sao ngoại tình thường gây sốc cho người chồng/vợ luôn tin cuộc hôn nhân của mình là tuyệt vời và tuyệt đối an toàn.

Tin mới