Cám cảnh cuộc sống của dân thường Iraq tháo chạy khỏi Mosul

Cám cảnh cuộc sống của dân thường Iraq tháo chạy khỏi Mosul

(Kiến Thức) - Hàng trăm nghìn người dân Iraq đã phải sơ tán khỏi Tây Mosul khi chiến dịch giải phóng khu vực này khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS vẫn tiếp diễn.

Xem toàn bộ ảnh
Chính phủ Iraq ước tính, 220 nghìn người dân Iraq đã sơ tán khỏi Tây Mosul kể từ khi chiến dịch giải phóng khu vực này bắt đầu vào ngày 19/2. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, khoảng 70% trong số họ hiện sống tại các khu trại tị nạn chật chội và điều kiện thiếu thốn. Ảnh: AJ.
Chính phủ Iraq ước tính, 220 nghìn người dân Iraq đã sơ tán khỏi Tây Mosul kể từ khi chiến dịch giải phóng khu vực này bắt đầu vào ngày 19/2. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, khoảng 70% trong số họ hiện sống tại các khu trại tị nạn chật chội và điều kiện thiếu thốn. Ảnh: AJ.
Nhiều người dân Iraq đã tới trại tị nạn Hammam al-Alil, phía Nam  thành phố Mosul, để lánh nạn. Chỉ trong hai tháng qua, khoảng 4.000 gia đình đổ dồn về khu trại này. Tại đây, họ được phân phát đồ ăn, nước uống miễn phí trong vài ngày trước khi tìm được nơi định cư lâu dài. Ảnh: AJ.
Nhiều người dân Iraq đã tới trại tị nạn Hammam al-Alil, phía Nam thành phố Mosul, để lánh nạn. Chỉ trong hai tháng qua, khoảng 4.000 gia đình đổ dồn về khu trại này. Tại đây, họ được phân phát đồ ăn, nước uống miễn phí trong vài ngày trước khi tìm được nơi định cư lâu dài. Ảnh: AJ.
Amira (phải) quyết định rời khỏi Mosul ngày 28/3 cùng con gái, mẹ và cháu trai của cô. “Nhà của chúng tôi đã bị phá hủy trong một vụ đánh bom xe. Chúng tôi đã mất tất cả”, cô Amira chia sẻ. Ảnh: AJ.
Amira (phải) quyết định rời khỏi Mosul ngày 28/3 cùng con gái, mẹ và cháu trai của cô. “Nhà của chúng tôi đã bị phá hủy trong một vụ đánh bom xe. Chúng tôi đã mất tất cả”, cô Amira chia sẻ. Ảnh: AJ.
Những người phụ nữ Iraq giặt giũ quần áo trong khu trại tị nạn. Ảnh: AJ.
Những người phụ nữ Iraq giặt giũ quần áo trong khu trại tị nạn. Ảnh: AJ.
“Cuộc sống ở đây rất khó khăn”, cô Talia, một người tị nạn Iraq, chia sẻ. Ảnh: AJ.
“Cuộc sống ở đây rất khó khăn”, cô Talia, một người tị nạn Iraq, chia sẻ. Ảnh: AJ.
Hamed cùng vợ và 6 người con hiện sống trong một ngôi nhà gần thị trấn Hammam al-Alil. Gia đình Hamed đang chờ được đưa tới một khu định cư lâu dài hơn. Ảnh: AJ.
Hamed cùng vợ và 6 người con hiện sống trong một ngôi nhà gần thị trấn Hammam al-Alil. Gia đình Hamed đang chờ được đưa tới một khu định cư lâu dài hơn. Ảnh: AJ.
Bé Ali, 12 tuổi, chăn cừu và dê ở cánh đồng ngoại ô thị trấn Hammam al-Alil. Được biết, Ali theo gia đình đến thị trấn này từ ngày 10/3 và đang ở tạm trong một nhà thờ Hồi giáo địa phương. Ảnh: AJ.
Bé Ali, 12 tuổi, chăn cừu và dê ở cánh đồng ngoại ô thị trấn Hammam al-Alil. Được biết, Ali theo gia đình đến thị trấn này từ ngày 10/3 và đang ở tạm trong một nhà thờ Hồi giáo địa phương. Ảnh: AJ.
Một giáo sư đại học Iraq cùng hai cháu trai ngồi trong nhà ở Erbil. Được biết, họ vẫn còn người thân sống ở Tây Mosul. Ảnh: AJ.
Một giáo sư đại học Iraq cùng hai cháu trai ngồi trong nhà ở Erbil. Được biết, họ vẫn còn người thân sống ở Tây Mosul. Ảnh: AJ.
Những người dân Iraq mang theo đồ đạc sơ tán khỏi khu vực phía Tây thành phố Mosul. Ảnh: FNA.
Những người dân Iraq mang theo đồ đạc sơ tán khỏi khu vực phía Tây thành phố Mosul. Ảnh: FNA.

GALLERY MỚI NHẤT