Căn bệnh lạ biến cậu bé thành "quái nhân", 6 tuần thay da một lần

Một cậu bé 10 tuổi ở Ấn Độ bị gọi là ‘người rắn’ vì một chứng bệnh lạ khiến cậu bé thay da 6 tuần một lần.

Cậu bé tên Jagannath mắc một chứng bệnh di truyền về da hiếm gặp gọi là bệnh vảy cá phiến mỏng. Bệnh này khiến da mọc nhanh bất thường, khô quắt và lột ra như những loài bò sát.
Trong trường hợp của Jagannath, chứng bệnh nặng đến nỗi cậu bé thay da mỗi 4 đến 6 tuần. Em buộc phải tắm mỗi giờ đồng hồ và thoa kem giữ ẩm 3 tiếng một lần để cố gắng làm nhẹ bớt triệu chứng.
Những hình ảnh gây sốc của cậu bé nhỏ tuổi, đến từ quận Ganjam thuộc miền Đông Ấn Độ, cho thấy da cậu bé khô sạm và đóng vảy, khắp toàn thân như vảy cá.
Can benh la bien cau be thanh
 Jagannath, 10 tuổi
Can benh la bien cau be thanh
 Chứng bệnh khiến toàn thân cậu bé khô ráp, đóng vảy
Da của Jagannath cũng căng cứng đến nỗi em không thể đi lại một cách bình thường, và cần đến một cây gậy để giúp em duỗi thẳng chân tay.
Không may, không có cách chữa nào cho chứng bệnh của Jagannath. Cha em, ông Prabhakar Pradhan, là một người làm thuê trên ruộng lúa và không có đủ tiền chạy chữa cho con trai.
Can benh la bien cau be thanh
Jagannath ngồi cạnh cha mẹ 
Ông nói: “Con trai tôi bị chứng bệnh này từ khi còn nhỏ, và không có cách nào chữa được. Tôi không có đủ tiền để đưa con đi điều trị, tôi vô cùng đau khổ khi nhìn thấy con phải đau đớn chịu đựng căn bệnh quái ác này hàng ngày”.
Bác sĩ Rakhesh, chuyên gia da liễu tại bệnh viện Aster MIMS ờ Kerala, Ấn Độ cho biết bệnh vảy cá phiến mỏng là một trong những chứng bệnh da liễu di truyền hiếm gặp nhất. Bệnh này hiện không có cách chữa khỏi, nhưng có thể dùng kem và một số loại thuốc để tránh biến chứng.
Xem thêm video: Khi người dân được phép ghi hình, giám sát CSGT 

Ấn Độ: Cậu bé "người rắn" có khả năng uốn dẻo kỳ tài

Cậu bé 13 tuổi ở Ấn Độ có biệt danh là “người rắn” nhờ khả năng uốn dẻo khiến nhiều người ngỡ ngàng.

An Do Cau be nguoi ran co kha nang uon deo ky tai
Aditya Kumar Jangum, 13 tuổi, đã trở nên nổi tiếng tại thị trấn Ratnagiri thuộc bang Maharashtra ở Ấn Độ, nhờ khả năng uốn dẻo như rắn. 

Cuộc đời ly kỳ của sát thủ gốc Việt Charles Sobhraj: Lưới trời lồng lộng

Ở Thái Lan, tin tức về những vụ giết người của "Sát thủ bikini" Sobhraj tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lập tức, nó thu hút nhiều nhà báo và ngay cả những nhà làm phim vào trại giam gặp anh ta để phỏng vấn.

Bị bắt

Tháng 3-1976, sát thủ Sobhraj quay lại Bangkok bằng cái tên “Jacob” trong cuốn hộ chiếu đã lấy được. Thời điểm này, sau cái chết của 2 người Hà Lan và 2 người Israel, cảnh sát Thái Lan bắt đầu nghi ngờ "một người đàn ông lai Ấn, Á cùng một phụ nữ phương Tây".

Rắn hổ mang Thái Lan: Vừa được tôn thờ, vừa là đặc sản

Ở Thái Lan, một số người uống máu rắn hổ mang vì tin rằng món ăn này cung cấp nhiều năng lượng. Tuy nhiên, phần lớn người dân có tục lệ tôn thờ loài rắn này.

Người dân làng Namaipai, miền nam Thái Lan, tin rằng rắn hổ mang là "rắn thiên thần", biểu tượng của sự may mắn, có thể mang lại sức khỏe dồi dào và tài lộc thịnh vượng cho con người. Ngoài ra, họ cho rằng loài bò sát này có nhiều khả năng ma thuật như trò chuyện với con người hoặc biến hình thành người. Ảnh: Tibor Krausz.
Người dân làng Namaipai, miền nam Thái Lan, tin rằng rắn hổ mang là "rắn thiên thần", biểu tượng của sự may mắn, có thể mang lại sức khỏe dồi dào và tài lộc thịnh vượng cho con người. Ngoài ra, họ cho rằng loài bò sát này có nhiều khả năng ma thuật như trò chuyện với con người hoặc biến hình thành người. Ảnh: Tibor Krausz. 

Tin mới