Cận cảnh cuộc sống của người nghèo tại Mỹ nhiều năm trước

Cận cảnh cuộc sống của người nghèo tại Mỹ nhiều năm trước

Năm 2011, Joakim Eskildsen đã hợp tác với nhà văn Natasia del Tora ghi lại câu chuyện về cuộc sống của những người dân nghèo tại Mỹ.

Xem toàn bộ ảnh
Theo Bored Panda, năm 2011, Joakim Eskildsen quyết định ghi lại số phận của những  người dân nghèo, kém may mắn sống ở Mỹ. Ảnh: Ông Terry Fitzpatrick sống trong một túp lều trong rừng cạnh một trung tâm mua sắm. (Nguồn ảnh: BP)
Theo Bored Panda, năm 2011, Joakim Eskildsen quyết định ghi lại số phận của những người dân nghèo, kém may mắn sống ở Mỹ. Ảnh: Ông Terry Fitzpatrick sống trong một túp lều trong rừng cạnh một trung tâm mua sắm. (Nguồn ảnh: BP)
Mary Grass ngồi cùng chồng Shannon và ba đứa con, Spirit, Mystic và Decimus tại nhà của họ ở Thunder Butte, Nam Dakota. Mary từng nộp đơn xin nhiều việc nhưng không được nhận do tình trạng thiếu việc làm. Cuộc sống của họ phải dựa vào sự hỗ trợ của chính phủ.
Mary Grass ngồi cùng chồng Shannon và ba đứa con, Spirit, Mystic và Decimus tại nhà của họ ở Thunder Butte, Nam Dakota. Mary từng nộp đơn xin nhiều việc nhưng không được nhận do tình trạng thiếu việc làm. Cuộc sống của họ phải dựa vào sự hỗ trợ của chính phủ.
Bé Eli Stockstill, 3 tuổi và anh trai ở trên thuyền của ông bà. Gia đình họ đã chuyển lên thuyền sống vì không thể tiếp tục trả tiền thuê nhà. Tuy nhiên, vụ tràn dầu nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến nguồn thực phẩm lành mạnh từ biển. Họ cũng lo sợ về nguồn nước bị ô nhiễm.
Bé Eli Stockstill, 3 tuổi và anh trai ở trên thuyền của ông bà. Gia đình họ đã chuyển lên thuyền sống vì không thể tiếp tục trả tiền thuê nhà. Tuy nhiên, vụ tràn dầu nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến nguồn thực phẩm lành mạnh từ biển. Họ cũng lo sợ về nguồn nước bị ô nhiễm.
Quintavius Scott, 5 tuổi, đứng trong phòng ngủ của bà. Khi cha mẹ ly hôn, Scott sống với mẹ.
Quintavius Scott, 5 tuổi, đứng trong phòng ngủ của bà. Khi cha mẹ ly hôn, Scott sống với mẹ.
Elizabeth và Aleena sống ở bờ biển vịnh Louisiana. Cha của Aleena là một ngư dân, người thường mang tôm về cho Aleena ăn vào mỗi buổi tối. Tuy nhiên, vụ tràn dầu năm 2010 khiến ngư dân lo ngại về an toàn và sức khỏe môi trường, đồng thời hủy hoại sinh kế của nhiều gia đình.
Elizabeth và Aleena sống ở bờ biển vịnh Louisiana. Cha của Aleena là một ngư dân, người thường mang tôm về cho Aleena ăn vào mỗi buổi tối. Tuy nhiên, vụ tràn dầu năm 2010 khiến ngư dân lo ngại về an toàn và sức khỏe môi trường, đồng thời hủy hoại sinh kế của nhiều gia đình.
Ruby Ann Smith sống dưới cầu North Avenue, bắc qua Sông North Oconee ở Athens, Georgia. Cô cùng với những người vô gia cư khác dựng trại ngoài trời ở.
Ruby Ann Smith sống dưới cầu North Avenue, bắc qua Sông North Oconee ở Athens, Georgia. Cô cùng với những người vô gia cư khác dựng trại ngoài trời ở.
Rodney Woods và Joe Berry từng đi bộ hơn 10 km để tới một công ty môi giới tìm việc làm. Rodney từng sở hữu một cửa hàng tạp hóa trước khi nó bị bão Katrina phá hủy. Joe làm việc tại một cửa hàng in ấn trước khi cơn bão Katrina đổ bộ, và chuyển đến Texas sau cơn bão. Anh đã không thể tìm được việc làm khi quay trở về.
Rodney Woods và Joe Berry từng đi bộ hơn 10 km để tới một công ty môi giới tìm việc làm. Rodney từng sở hữu một cửa hàng tạp hóa trước khi nó bị bão Katrina phá hủy. Joe làm việc tại một cửa hàng in ấn trước khi cơn bão Katrina đổ bộ, và chuyển đến Texas sau cơn bão. Anh đã không thể tìm được việc làm khi quay trở về.
Lesley Perez, một giáo viên mẫu giáo 24 tuổi, sống trong một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ với bố mẹ và ba em trai ở Nam Bronx.
Lesley Perez, một giáo viên mẫu giáo 24 tuổi, sống trong một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ với bố mẹ và ba em trai ở Nam Bronx.
Clark Iron Hawk, khi đó 46 tuổi. Hawk cho biết tình trạng thiếu việc làm khiến cuộc sống trở nên khó khăn.
Clark Iron Hawk, khi đó 46 tuổi. Hawk cho biết tình trạng thiếu việc làm khiến cuộc sống trở nên khó khăn.
Eric Ramirez sống trong một công viên xe kéo bụi bặm dành cho những người làm nông nhập cư ở Firebaugh, California. Eric phải đi bộ hơn hai dặm với bà của mình đến một trung tâm cộng đồng, nơi họ xếp hàng hàng giờ để nhận thức ăn miễn phí.
Eric Ramirez sống trong một công viên xe kéo bụi bặm dành cho những người làm nông nhập cư ở Firebaugh, California. Eric phải đi bộ hơn hai dặm với bà của mình đến một trung tâm cộng đồng, nơi họ xếp hàng hàng giờ để nhận thức ăn miễn phí.
Jennifer Rhoden, 27 tuổi, sống dưới gầm cầu với bạn trai và là quân nhân dự bị Donald Monroe, người đến từ St. Louis.
Jennifer Rhoden, 27 tuổi, sống dưới gầm cầu với bạn trai và là quân nhân dự bị Donald Monroe, người đến từ St. Louis.
Chiếc xe kéo của Adel White Dog bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn. Trước đó, Adel, một người rửa bát kiếm sống nuôi gia đình bằng mức lương tối thiểu tại một nhà hàng địa phương, sống trong xe kéo cùng hai cô con gái và các cháu.
Chiếc xe kéo của Adel White Dog bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn. Trước đó, Adel, một người rửa bát kiếm sống nuôi gia đình bằng mức lương tối thiểu tại một nhà hàng địa phương, sống trong xe kéo cùng hai cô con gái và các cháu.
Lawanda Leary và con trai Reginald sống trong một khu nhà ở dành cho các gia đình thu nhập thấp. Leary, một bà mẹ đơn thân thất nghiệp, có kế hoạch gia nhập quân đội để được hưởng phúc lợi và để mang lại sự ổn định tài chính cho con trai mình.
Lawanda Leary và con trai Reginald sống trong một khu nhà ở dành cho các gia đình thu nhập thấp. Leary, một bà mẹ đơn thân thất nghiệp, có kế hoạch gia nhập quân đội để được hưởng phúc lợi và để mang lại sự ổn định tài chính cho con trai mình.
Mô tả video

GALLERY MỚI NHẤT