Mohammad Noor Islam, một người lao động nghèo thường lui tới đây xem phim, cho biết rạp chiếu phim này giúp họ tránh xa các tệ nạn xã hội như ma tuý và cờ bạc.
“Xem phim tốt hơn nhiều. Nhiều người đàn ông ham mê cờ bạc, uống rượu, nghiện hút,… Nhưng chúng tôi lại nghiện… phim”, Mohammad nói.
Bên trong rạp chiếu phim mát mẻ giúp người lao động phần nào tránh được cái nóng ngột ngạt lên tới 47 độ C ngoài đường phố.
Người dân chăm chú xem phim.
Ishfaq, một trong những người “xây dựng” rạp chiếu phim này, đã mở một quán ăn nhỏ gần đó.
“Đây là nơi tuyệt vời cho mọi người thư giãn sau những giây phút lao động mệt mỏi. Không khí bên trong mát mẻ như có điều hoà nhiệt độ vậy”, Isfaq nói.