Cảnh phiến quân Hồi giáo hùng hổ chiếm Kobani

(Kiến Thức) - Người Kurd không còn cách nào ngoài tử chiến để giữ thị trấn quê hương khi vũ khí đang cạn dần, còn IS thì chưa bao giờ thiếu một viên đạn.

Người Kurd đã huy động cả phụ nữ lên tiền tuyến để ngăn cản bước tiến của phiến quân. Tuy nhiên tình hình không mấy khả quan khi mà lực lượng IS được trang bị vũ khí hiện đại cùng một lực lượng quân hùng hậu liên tục tấn công như vũ bão.

Trước đó, Mỹ và các nước đồng minh đã tiến hành 8 cuộc không kích nhắm vào các tay súng IS gần Kobani, khu vực hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng dân quân người Kurd. Các cuộc không kích này đã phá hủy một số mục tiêu của IS, trong đó có 5 xe vũ trang, một kho cung cấp, một khu chỉ huy, một khu hậu cần và 8 doanh trại bị chiếm đóng. Ngoài ra, Mỹ còn tiến hành 3 cuộc không kích khác chống IS ở Iraq.

Các cuộc không kích này tạm thời làm chậm bước tiến của IS, tuy nhiên ngay sau đó Nhà nước Hồi giáo đã đồng loạt tấn công nhằm chiếm lại các huyện phía đông Kobani mà nhóm này vừa rút lui.

Hiện tại, tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã chiếm được khoảng 40% thị trấn Kobani. 

Video giao tranh ác liệt ở thị trấn chiến lược của Syria

(Kiến Thức) - Chiến binh Hồi giáo đã tấn công thị trấn Kobani phía bắc Syria, đây là trận chiến ác liệt nhất của IS và người Kurd từ trước đến nay.

Mặc cho Mỹ và đồng minh không kích ác liệt, IS vẫn quyết tâm mở rộng địa bàn sang thị trấn chiến lược Kobani giáp biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà nước Hồi giáo được trang bị vũ khí hạng nặng, các loại súng nhìn xuyên đêm tối tân đã tấn công dữ dội nhằm chiếm ưu thế ở thị trấn này.
Video giao tranh ac liet o thi tran chien luoc cua Syria
Ảnh cắt từ video 

Video theo chân phiến quân hồi giáo is đánh chiếm Kobani

(Kiến Thức) - Với sức mạnh như vũ bão, tấn công dồn dập, người Kurd có khả năng mất Kobani vào tay Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Các cuộc tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo vào thị trấn chiến lược Kobani những ngày qua đã giết chết khoảng 400 người, buộc hàng chục ngàn người khác phải rời bỏ nhà cửa chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. 

Tin mới