Cảnh thương tâm cô gái tâm thần bị xích trong nhà kho

Cảnh thương tâm cô gái tâm thần bị xích trong nhà kho

Cảnh ngộ của cô gái tâm thần trẻ măng bị chính gia đình mình xích trong nhà kho suốt 5 năm qua khiến nhiều người rơi nước mắt.

Xem toàn bộ ảnh
 Cô gái tâm thần bị xích trong nhà kho tên là Xiao Shuang (16 tuổi) ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Cô được phát hiện trong tình trạng bị xích trong một nhà kho trữ ngô bởi chính cha mẹ của mình trong suốt năm năm.
Cô gái tâm thần bị xích trong nhà kho tên là Xiao Shuang (16 tuổi) ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Cô được phát hiện trong tình trạng bị xích trong một nhà kho trữ ngô bởi chính cha mẹ của mình trong suốt năm năm.
Cô bắt đầu mắc chứng tâm thần sau khi bị anh trai xô ngã - lúc đó cô chỉ mới ba tuổi.
Cô bắt đầu mắc chứng tâm thần sau khi bị anh trai xô ngã - lúc đó cô chỉ mới ba tuổi.
Sau đó, các biểu hiện về chứng tâm thần ngày càng rõ rệt.
Sau đó, các biểu hiện về chứng tâm thần ngày càng rõ rệt.
Hàng xóm của gia đình cô bé cho biết cô thường lang thang quanh ngôi làng.
Hàng xóm của gia đình cô bé cho biết cô thường lang thang quanh ngôi làng.
Hàng xóm của gia đình cô cũng lo ngại nếu để cô lang thang thì cô có thể gặp số tai nạn.
Hàng xóm của gia đình cô cũng lo ngại nếu để cô lang thang thì cô có thể gặp số tai nạn.
Vì vậy, họ đã đề nghị với cha mẹ của cô bé nên dùng khóa để khóa cô lại nhằm đảm bảo cho sự an toàn của cô gái.
Vì vậy, họ đã đề nghị với cha mẹ của cô bé nên dùng khóa để khóa cô lại nhằm đảm bảo cho sự an toàn của cô gái.
Cha của Xiao Shuang - ông Zhu có chia sẻ rằng: Xiao Shuang đã có một lần biến mất trong 8 - 9 ngày.
Cha của Xiao Shuang - ông Zhu có chia sẻ rằng: Xiao Shuang đã có một lần biến mất trong 8 - 9 ngày.
Cô gái được tìm thấy bởi một người hàng xóm. Họ đã nghe thấy tiếng của cô và tìm ra cô.
Cô gái được tìm thấy bởi một người hàng xóm. Họ đã nghe thấy tiếng của cô và tìm ra cô.
Cô đã trải qua 5 năm bị nhốt trong một căn nhà bỏ hoang của cha mẹ mình sau khi cô bị "suy sụp tinh thần".
Cô đã trải qua 5 năm bị nhốt trong một căn nhà bỏ hoang của cha mẹ mình sau khi cô bị "suy sụp tinh thần".
Bố cô gái cho biết rằng các bác sĩ đã chẩn đoán Xiao Shuang như bị chứng tự kỷ và rất cần sự chăm sóc đặc biệt.
Bố cô gái cho biết rằng các bác sĩ đã chẩn đoán Xiao Shuang như bị chứng tự kỷ và rất cần sự chăm sóc đặc biệt.
Tuy nhiên, ông Zhu cũng đã nói rằng: Gia đình không thể có được một khoản chi phí lớn như vậy.
Tuy nhiên, ông Zhu cũng đã nói rằng: Gia đình không thể có được một khoản chi phí lớn như vậy.
Bố cô gái cho biết, Zhu Xiao Shuang vẫn có những khoảnh khắc có vẻ bình thường, và có khả năng đưa tay ra lấy đồ ăn khi cô đang đói và muốn ăn.
Bố cô gái cho biết, Zhu Xiao Shuang vẫn có những khoảnh khắc có vẻ bình thường, và có khả năng đưa tay ra lấy đồ ăn khi cô đang đói và muốn ăn.
Ông Zhu đã quyết định mở dây xích cho Xiao Shuang. Bản thân cô gái có nhiều biểu hiện mong muốn được tự do và không bị xích nữa.
Ông Zhu đã quyết định mở dây xích cho Xiao Shuang. Bản thân cô gái có nhiều biểu hiện mong muốn được tự do và không bị xích nữa.
Ông Zhu nói rằng cả hai vợ chồng ông đều đau khổ và họ đã phải bỏ công việc để trông giữ cô.
Ông Zhu nói rằng cả hai vợ chồng ông đều đau khổ và họ đã phải bỏ công việc để trông giữ cô.
Nhưng đây là cách tốt nhất để bảo vệ cô gái, tránh đi lang thang và giúp cô ấy an toàn.
Nhưng đây là cách tốt nhất để bảo vệ cô gái, tránh đi lang thang và giúp cô ấy an toàn.

GALLERY MỚI NHẤT