Cặp vợ chồng đạp xe vòng quanh thế giới rồi kẹt ở Việt Nam

"Dịch bệnh khiến việc đạp xe quanh thế giới phải hoãn lại nhưng chúng tôi đang tận hưởng cuộc sống tại đây", vợ chồng Alfonso và Lucía (Argentina) nói về việc mắc kẹt ở Việt Nam.

"Chúng tôi đang ở một đất nước rất đáng yêu và có cơ hội đạp xe trên nhiều con đường tuyệt đẹp", Alfonso Sisamon chia sẻ với Zing về quãng thời gian mắc kẹt ở Việt Nam kéo dài từ đầu năm.

Tháng 5/2019, Alfonso và người vợ Lucía Lopez (cả hai đến từ Argentina) đáp chuyến bay từ Bueno Aires ở quê nhà đến Oslo (Na Uy), bắt đầu hành trình đạp xe qua nhiều quốc gia.

Trong chuyến đi, hai người đạp xe qua hơn 10 nước tại châu Âu, châu Á và đi được quãng đường dài 17.000 km.

Việt Nam là đất nước thứ 13 trên hành trình. Vì dịch bệnh, họ đã lưu lại Việt Nam trong suốt gần năm qua.

Cap vo chong dap xe vong quanh the gioi roi ket o Viet Nam

Cap vo chong dap xe vong quanh the gioi roi ket o Viet Nam-Hinh-2

Ban đầu, hai vợ chồng người Argentina dự định chỉ đạp xe quanh Việt Nam trong vòng 1 tháng.

Đạp xe quanh thế giới là ước mơ chúng tôi nung nấu nhiều năm. Năm ngoái, cả hai quyết định rời bỏ những tiện nghi thường ngày để lên đường. Không đặt mục tiêu hay điểm đến cụ thể nào, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu nhiều nền văn hóa nhất có thể”, Alfonso nói với Zing.

Trước kia, Alfonso là giáo viên dạy thể dục kiêm nhân viên cứu hộ, còn Lucía là giáo viên kiêm phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Đặt chân đến Việt Nam vào hồi tháng 3, hai vợ chồng ban đầu chỉ định dành 1 tháng để khám phá đất nước hình chữ S.

“Chúng tôi bắt đầu đạp xe từ Hà Nội, qua các tỉnh Tây Bắc Bộ và đạp về miền Trung, miền Nam. Hai vợ chồng ấn tượng nhất với cảnh núi non hùng vĩ ở Hà Giang. Thiên nhiên ở đó là một trong những cảnh quan ngoạn mục nhất mà chúng tôi từng chiêm ngưỡng”, Alfonso kể lại.

Cap vo chong dap xe vong quanh the gioi roi ket o Viet Nam-Hinh-3

Cap vo chong dap xe vong quanh the gioi roi ket o Viet Nam-Hinh-4

Mắc kẹt ở Việt Nam vì dịch bệnh, hai vợ chồng hiện sống ở một thị trấn nhỏ ở Bình Phước và làm giáo viên tiếng Anh để kiếm thêm thu nhập.

Hàng ngày, hai vợ chồng trung bình đạp xe khoảng 80 km trong 5 giờ.

Trên đường đi, hai người sẽ tranh thủ mua gạo, rau và trái cây ở chợ địa phương.

“Chúng tôi mang theo sẵn bếp và dụng cụ nấu nướng để không phụ thuộc vào quán ăn dọc đường. Khi cần nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ cố gắng tìm nơi riêng biệt dựng lều, tránh làm phiền người dân và đảm bảo riêng tư. Nếu mệt quá, cả hai sẽ ghé vào một nhà nghỉ giá rẻ để có thể tắm rửa thoải mái", Alfonso cho biết.

Mắc kẹt ở Việt Nam vì dịch, Alfonso và Lucía dần tìm cách thích nghi với cuộc sống mới.

Cả hai hiện sống tại một thị trấn nhỏ ở Bình Phước. Dịch bệnh cũng khiến số tiền dành cho chuyến đi cạn dần. Để trang trải cuộc sống qua ngày, hai vợ chồng nhận công việc làm giáo viên dạy tiếng Anh.

"Chúng tôi đã quen với thời gian và thói quen sinh hoạt của người dân nơi đây. Nhịp độ sống chậm rãi, các giấc ngủ ngắn vào buổi trưa là những điều khiến cả hai thấy thích thú. Thỉnh thoảng, nỗi nhớ những món ăn ở quê nhà xuất hiện. Khi đó, chúng tôi sẽ di chuyển lên TP.HCM vì trên đó có rất nhiều nhà hàng đồ Tây".

Cap vo chong dap xe vong quanh the gioi roi ket o Viet Nam-Hinh-5

Hai vợ chồng Alfonso Sisamon và Lucía Lopez bắt đầu hành trình đạp xe vòng quanh thế giới vào tháng 5/2019.

Cũng vì nỗi sợ dịch Covid-19 lây lan, Alfonso và Lucía từng nhiều lần chịu cảnh xua đuổi, phân biệt đối xử vì là người nước ngoài.

"Trước đó, mọi người vẫn chào đón khách du lịch. Nhưng sau khi nhiều ca nhiễm mới xuất hiện, nhiều khách sạn không chấp nhận cho chúng tôi lưu trú, chủ nhà hàng thẳng thừng đuổi, tiểu thương ở chợ không muốn đón tiếp. Vì thái độ kỳ thị, cả hai từng nhiều lần tìm cách về nước nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn chọn ở lại", Alfonso kể lại.

Người đàn ông cho hay vì hành trình đạp xe vòng quanh thế giới bị gián đoạn ngoài mong muốn, cặp vợ chồng đang tận hưởng thời gian ở Việt Nam.

“Tôi và vợ rất muốn tiếp tục đạp xe đến các nước ở Nam Á như dự tính ban đầu, song thế giới vẫn đang trong thời điểm khó khăn. Dịch bệnh ảnh hưởng tới tất cả và chúng tôi không thể phàn nàn về điều này", Alfonso nói.

Video: Trải nghiệm đạp xe trên dây mạo hiểm ở Philippines

Nếu muốn tìm cảm giác mới bằng việc đạp xe qua dây cáp, bạn hãy đến công viên Eden (Philippines) và thử sức với trò Sky Cycle.

Lợi ích của việc đạp xe mỗi ngày đối với sức khỏe có thể bạn chưa biết

(Kiến Thức) - Đạp xe mỗi ngày không chỉ giúp làm săn chắc cơ bắp, cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường lưu thông máu và bảo vệ bạn khỏi bệnh tật.

Loi ich cua viec dap xe moi ngay doi voi suc khoe co the ban chua biet

Củng cố xương và cơ: Thường xuyên đạp xe mỗi ngày giúp tăng cường cơ chân, các khớp hông và khớp gối. Đạp xe đạp cũng tăng cường cơ tay và nói chung cải thiện chức năng cơ của cơ thể.

Loi ich cua viec dap xe moi ngay doi voi suc khoe co the ban chua biet-Hinh-2
Tăng cường sức khỏe tim mạch: Trong khi đạp xe, tim sẽ đập nhanh hơn tốc độ bình thường, giúp thúc đẩy tim khỏe mạnh vì tim bơm máu nhanh hơn giúp cải thiện tình trạng của tim. Những người đạp xe mỗi ngày ít có khả năng bị huyết áp cao.
Loi ich cua viec dap xe moi ngay doi voi suc khoe co the ban chua biet-Hinh-3
Tăng cường sức mạnh cơ thể: Đạp xe giúp tăng sức chịu đựng của cơ thể. Loại hình thể chất này mang lại lợi ích cho cơ thể bằng cách tăng mức năng lượng. Nếu mức năng lượng cao hơn, bạn sẽ cảm thấy ít mỏi mệt.
Loi ich cua viec dap xe moi ngay doi voi suc khoe co the ban chua biet-Hinh-4
Giảm căng thẳng: Đạp xe hàng ngày giúp giảm căng thẳng, trầm cảm và lo lắng. Nếu tập thường xuyên có thể điều trị tình trạng sức khỏe tâm thần vì đạp xe đạp mang lại niềm vui và hiệu quả tích cực cho cơ thể.
Loi ich cua viec dap xe moi ngay doi voi suc khoe co the ban chua biet-Hinh-5
Giảm cân: Đạp xe là một cách tốt để loại bỏ chất béo không mong muốn khỏi cơ thể. Đạp xe đạp là tập thể dục cơ đùi và cũng làm tăng tỉ lệ trao đổi chất, do đó làm giảm béo bụng. Một giờ đạp xe mạnh có thể đốt cháy một lượng calo đáng kể.
Loi ich cua viec dap xe moi ngay doi voi suc khoe co the ban chua biet-Hinh-6
Kiểm soát bệnh tiểu đường: Bệnh tiểu đường làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và mức đường huyết. Đạp xe đạp mỗi ngày sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Đây là một trong những cách tốt nhất để kiểm soát lượng đường huyết. Đạp xe hàng ngày trong hơn 30 phút sẽ giảm 40% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.
Loi ich cua viec dap xe moi ngay doi voi suc khoe co the ban chua biet-Hinh-7
Giảm nguy cơ ung thư: Những người có hoạt động thể dục thể thao vừa và cao, bao gồm đi xe đạp và chạy bộ, có nguy cơ mắc ung thư thấp hơn.
Loi ich cua viec dap xe moi ngay doi voi suc khoe co the ban chua biet-Hinh-8
Cải thiện vận động cơ: Đạp xe đạp cũng là một hình thức lý tưởng trong hoạt động thể chất cho những người bị viêm xương khớp. Đây là một trong những bài tập tốt nhất để phòng ngừa hoặc giảm viêm khớp vì các khớp ở chân được giảm căng. Đạp xe đạp cũng cải thiện sức mạnh và sự cân bằng của cơ thể.
Loi ich cua viec dap xe moi ngay doi voi suc khoe co the ban chua biet-Hinh-9
Tăng cường vận động ruột: Đạp xe đạp là bài tập làm tăng tốc độ thở và nhịp tim, giúp kích thích sự co lại của cơ ruột và có thể giúp ngừa ung thư ruột.
Loi ich cua viec dap xe moi ngay doi voi suc khoe co the ban chua biet-Hinh-10
Tăng năng lượng não: Đạp xe đạp giúp tái tạo các tế bào não mới trong vùng hippocampus - vùng chịu trách nhiệm về bộ nhớ. Nó làm tăng ô xy và lưu lượng máu đến các tế bào não, kích thích và tái tạo thụ thể, thậm chí có thể phòng bệnh Alzheimer. Ảnh: Internet. 

Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

Mẹ liệt sĩ 80 tuổi đạp xe lên xã ủng hộ tiền chống dịch Covid-19

Thông tin cụ bà 78 tuổi ở thôn Côn Sơn, xã Trung Thành, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đạp xe lên UBND xã cùng với bức thư và số tiền 1 triệu đồng để ủng hộ chống dịch Covid-19 khiến nhiều người cảm động.

Thông tin cụ bà Lê Thị Niệm (SN 1942) tại xã Trung Thành, huyện Nông Cống đạp xe lên UBND xã Trung Thành để gửi thư kèm ủng hộ 1 triệu cho công tác phòng chống dịch Covid-19 được đưa lên mạng facebook, lan toả thu hút được sự ngưỡng mộ, tình cảm mến yêu của nhiều người.
Trong thư, cụ viết: “Tôi là Lê Thị Niệm, sinh năm 1942, tại xã Trung Thành, có nghe lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 'Chống dịch như chống giặc'. Trong Chiến tranh, gia đình tôi đã hy sinh chồng + con + chị. Trong hòa bình năm 1983, 1984 Nhà nước khó khăn về kinh tế, gia đình tôi cũng hy sinh bán thóc mua công trái.

Tin mới