Cậu bé mắc bệnh hiếm gặp không thể nâng thẳng cổ

(Kiến Thức) - Cậu bé Mahendra Ahirwar, 12 ở Ấn Độ, mắc bệnh hiếm gặp khiến cổ không thể thẳng như người khác. 

Clip sinh hoạt hàng ngày của cậu bé bị gập cổ.
Cha mẹ em cho biết, khi mới sinh ra, Ahirwar hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng trong vòng 3 năm sau thì cậu bé không thể giữ thăng bằng được nữa. Em luôn ngoẹo cổ sang một bên.

Cơ cổ của cậu bé yếu đến nỗi không thể giữ được đầu thẳng đứng, đầu của Ahirwar luôn đặt trên vai hoặc rủ xuống ngực. Ngoài ra tay chân của em cũng bị mất gần như tất cả các mô cơ làm cho em rất khó để đi lại. Ngoài việc ngồi và trườn bò, Ahirwar không thể tự mình làm được bất cứ việc gì. 

Cau be mac benh hiem gap khong the nang thang co
Cậu bé Ahirwar tội nghiệp không thể ngẩng đầu như người khác. 

Không chỉ bị nỗi đau về thể xác, Ahirwar còn bị dân làng chế nhạo vì ngoại hình của mình. Họ cho rằng, cha mẹ em đã phạm phải tội lỗi khủng khiếp mới sinh ra một đứa con quái thai như vậy.

Cha cậu, anh Mukesh, kiếm được khoảng 200 rupee/ngày (khoảng 6,5 triệu đồng) ở các công trường xây dựng, đã phải vay mượn tiền của bạn bè, họ hàng để tìm cách chữa trị cho con trai thế nhưng càng ngày càng vô vọng.

Vợ chồng anh cũng đưa con trai đến gặp hơn 50 bác sĩ trên khắp Ấn Độ nhưng không ai có thể chẩn đoán ra bệnh. Thậm chí cả bệnh viện hàng đầu Ấn Độ cũng không thể chắc chắn có thể chữa trị hay không.

Bác sĩ Shashidhar Tatavarthy làm việc tại Bệnh viện Artemis cho rằng Ahirwar bị chứng rối loạn cơ. “Đây là 1 trường hợp bệnh hiếm gặp. Có thể cậu bé bị dị tật cột sống hoặc rối loạn cơ, nhưng để chắc chắn cần kiểm tra thêm”.

Anh Mukesh vẫn hy vọng vào một phép màu sẽ xảy ra với con trai. “Nếu các bác sĩ có thể điều trị cho nhiều trẻ sơ sinh bị khuyết tật nặng thì tại sao con trai tôi lại không?”.

Bé ung thư hiến tặng nội tạng cho 6 em nhỏ

(Kiến Thức) - Một cặp vợ chồng Trung Quốc đã hiến tặng nội tạng của đứa con ung thư vừa mất cho 6 em bé khác.

Bé Chen Lin 4 tuổi, ở Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc đã bị ung thư da xuất phát từ một khối u trong tủy sống. Bé rơi vào tình trạng hôn mê trước khi qua đời. 

Be ung thu hien tang noi tang cho 6 em nho
 Cậu bé Chen Lin mắc bệnh hiểm nghèo.

Gia đình em nhận thấy những triệu chứng đầu là bé bước đi rất lạ, sau đó bé bắt đầu lên cơn co giật và hôn mê trong một thời gian dài. “Chúng tôi muốn con trai của mình được sống và có được một nền giáo dục tốt ngay khi con được sinh ra. Nhưng không thể tin được, những năm đầu đời cháu đã phải ghánh chịu căn bệnh này”, anh Chen Quinghui, cha cậu bé cho biết.

Quyết định hiến tặng nội tạng của con trai không phải dễ dàng gì, nhưng cặp vợ chồng nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Việc này được đưa ra bởi bà ngoại cháu, bà nói rằng cơ quan nội tạng rất cần thiết cho rất nhiều em nhỏ đang chống chọi với cuộc sống. Hiện giờ thận và gan của Lin đã được cấy ghép thành công cho một bệnh nhân ở miền Bắc Trung Quốc.

Theo trang tin điện tử CEN, gia đình em Lin đã lâm vào cảnh nợ nần vì việc chữa trị cho con trai. Thế nhưng họ không lấy bất kỳ một khoản hỗ trợ nào từ gia đình các em được hiến nội tạng và cũng không nhận bất kỳ một thanh toán nào cho dịch vụ y tế.

Bác sĩ bỏ chạy vì người nhà bệnh nhi tấn công

Một người nhà bệnh nhân tấn công bảo vệ bệnh viện BV Nhi đồng 1 khiến các y bác sĩ đang cấp cứu bệnh nhi hoảng sợ bỏ chạy.

Vụ hành hung nhân viên y tế, phá bàn ghế vừa xảy ra tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Lãnh đạo BV Nhi đồng 1 cũng xác nhận vụ việc trên.
Bac si bo chay vi nguoi nha benh nhan tan cong
 Một vụ hành hung nhân viên y tế trước đó. Hình minh họa

Tin mới