Câu chuyện ung thư của King

(Kiến Thức) - King đã mang lại niềm tin cho những số phận không may bị ung thư như anh.

Vừa tốt nghiệp cấp 3, đang hào hứng với giấc mơ học đại học, Craig King, ở Nam Carolina, Mỹ đã bị “dội một gáo nước lạnh” khi bác sĩ chẩn đoán anh bị u xương ác tính – một loại ung thư xương.
Không đầu hàng số phận, King đã nỗ lực điều trị, tiếp tục theo đuổi giấc mơ đại học và giúp được nhiều người.
 
Câu chuyện ung thư của King bắt đầu vào năm 1999, khi anh 17 tuổi, vừa tốt nghiệp Trường Trung học Manning ở Manning, Nam Carolina. Là một cầu thủ bóng đá và bóng chày, King dự định sẽ theo học Đại học bang Nam Carolina vào mùa Thu. Những kế hoạch đã bị hoãn khi King được chẩn đoán bị u xương ác tính, một loại ung thư xương.
King biết mình có một khối u dưới đầu gối trái từ khá lâu, nhưng vì nó không hề gây đau đớn gì, nên King nghĩ đơn thuần đó là một vết thương khi anh chơi thể thao và cứ để mặc nó. Một hôm khi đang nằm trên giường, King gập đầu gối và thấy đau dữ dội. Anh đã đến khám 2 bác sỹ nhưng họ đều không đưa được kết quả cuối cùng.
"Lúc đó tôi sợ lắm”, King nhớ lại. King được giới thiệu đến một bác sĩ thứ ba và vị bác sĩ này đã thông báo cho King tin dữ: Anh bị ung thư, và tệ hơn, anh có thể phải cắt bỏ chân.
Giấc mơ học đại học tưởng như sắp thành hiện thực, bỗng chốc tan biến…
Việc điều trị cho King rất khó khăn và kéo dài, nhưng may mắn là các bác sĩ đã giữ được cái chân cho King. Bác sĩ phẫu thuật thay thế xương ống chân của King bằng xương chày khỏe mạnh có được từ một ngân hàng xương và gắn nhờ kim loại. Đầu gối trái của King cũng được phẫu thuật. Sau đó, King phải điều trị hóa trị gần 1 năm và mất nhiều tháng vật lý trị liệu để tập đi lại.
"Tôi đã phải nằm liệt giường trong một thời gian sau khi phẫu thuật, và sau đó đi lại nhờ một chiếc xe lăn", King nhớ lại. "Tôi đã tập dần dần, đi từ xe lăn đến nạng tập đi rồi sau đó có thể tự đi một mình”.
King rất may mắn vì trong thời gian này, anh được gia đình, bạn bè và cả Hiệp hội Ung thư Mỹ hỗ trợ.
Không từ bỏ ước mơ của mình, King đã tốt nghiệp Đại học Nam Carolina vào năm 2004 với tấm bằng sư phạm. Anh đã bắt đầu sự nghiệp giáo dục của mình với vai trò là một giáo viên ở Orangeburg, Nam Carolina.
"Tôi cho học sinh biết tôi bị ung thư", King nói. "Tôi hy vọng không sinh viên nào bị ung thư, nhưng nếu trường hợp xấu xảy ra, họ có thể nhìn lại và nói: Thầy đã làm được thì em cũng có thể làm được”.
Hiện nay, King và các thành viên trong nhóm đang gây quỹ cho giáo dục. Anh và 20 thành viên trong nhóm đã quyên góp được hơn 75.000 USD. Năm 2012 họ tổ chức dạ tiệc, quyên góp được số tiền khá lớn. Buổi dạ tiệc từ thiện tiếp theo được tổ chức sẽ là dịp kỷ niệm 14 năm King sống chung với bệnh ung thư.
King cũng hỗ trợ các nạn nhân bị ung thư khác. Anh làm nhân viên tư vấn tại trại Kemo - trại hè cho trẻ em mắc bệnh ung thư. Anh cũng dành thời gian cho Trung tâm ung thư trẻ em ở Columbia, Nam Caroline, động viên các em nỗ lực điều trị.
Ngoài ra, King còn trò chuyện, tư vấn cho các sinh viên sư phạm, hướng họ đến việc trở thành những giáo viên giỏi.
Không đầu hàng số phận, King đã theo đuổi được giấc mơ của mình và hiện giờ đang mang lại niềm tin cho những số phận không may bị ung thư như anh.

Chữa ung thư bằng vi khuẩn gây ngộ độc

“Tận mục” linh vật bằng vàng ròng lớn nhất thế giới

(Kiến Thức) - Wanda Plaza ở quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh (Trung Quốc) đang trưng bày linh vật bằng vàng nguyên chất lớn nhất thế giới, nặng 24.928 gram vàng.

Linh vật bằng vàng ròng lớn nhất thế giới do hãng bán lẻ đồ trang sức lớn nhất thế giới - Chow Tai Fook Jewellery Group thiết kế và chế tạo.
Linh vật bằng vàng ròng lớn nhất thế giới do hãng bán lẻ đồ trang sức lớn nhất thế giới - Chow Tai Fook Jewellery Group thiết kế và chế tạo.
Linh vật bằng vàng trên cao 1,23m và nặng 24.928 gram vàng nguyên chất.
 Linh vật bằng vàng trên cao 1,23m và nặng 24.928 gram vàng nguyên chất.

Tin mới