Câu chuyện về cuộc thảm sát ám ảnh vua Charles IX Pháp
(VietnamDaily) - Charles IX là vua thứ 9 của Pháp trong thời gian từ năm 1560 - 1574. Ông hoàng nước Pháp này đã gây ra một cuộc thảm sát đẫm máu ngày lễ Thánh Bartholomew. Theo ước tính, 5.000 - 30.000 người bị sát hại trong sự kiện này.
Tâm Anh (theo britannica)
Sinh năm 1550, ông hoàng nước Pháp Charles IX trị vì đất nước trong thời gian từ năm 1560 - 1574.
Là con trai thứ hai của Vua Henry II, Charles IX lên ngôi hoàng đế sau khi người anh trai Francis II qua đời. Dù lên ngôi nhưng Charles IX không có toàn quyền của Vua Pháp do mẹ ông là Catherine làm người nhiếp chính.
Thêm nữa, sức khỏe của Vua Charles IX được đánh giá là không ổn định về tinh thần, thường xuyên gắt gỏng.
Vì muốn nắm quyền xử lý chính sự nên Catherine cho Vua Charles IX đi "du ngoạn sơn thủy" trong nước từ năm 1564 - 1566.
Trong thời gian đó, xã hội Pháp xảy ra nhiều cuộc bạo động giữa người Công giáo với người Huguenot (người Pháp theo đạo Tin Lành).
Sau khi trở về cung, Vua Charles IX bị mẹ xúi giục thực hiện cuộc thảm sát nhằm vào cộng đồng người Huguenot.
Theo đó, vào ngày lễ Thánh Bartholomew năm 1572, một cuộc thảm sát đẫm máu xảy ra.
Ước tính, 5.000 - 30.000 người bị sát hại trong cuộc thảm sát đẫm máu mang đậm màu sắc tôn giáo.
Sự kiện này ám ảnh Vua Charles IX đến cuối đời. Hậu quả là sức khỏe của ông hoàng này ngày càng xấu đi và tâm trạng trở nên u sầu.
Cuối cùng, ông chết vì bệnh lao và không có con trai nối dõi ngai vàng.
Video: Tái hiện trận chiến lịch sử của hoàng đế Napoleon (nguồn: VTC14)
(VietnamDaily) - Nhà khoa học từng làm việc cho Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) mới có tiết lộ gây sốc về sự sống ngoài hành tinh mà nhiều chuyên gia đang "điên cuồng" tìm kiếm.
Gilbert Levin - nhà khoa học từng làm việc cho Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) mới có tiết lộ gây sốc về sự sống ngoài hành tinh mà nhiều chuyên gia đang "điên cuồng" tìm kiếm.
Phụ nữ Việt với những bí kíp giấu tài liệu thời chống Mỹ
(VietnamDaily) - Những người phụ nữ Việt thời kháng chiến chống Mỹ đã nghĩ ra vô số cách để giấu tài liệu khi hoạt động bí mật trong lòng địch thể hiện trí thông minh tuyệt vời.
Quần áo bà Nguyễn Thị Lớn mặc khi giả làm người điên để giấu tài liệu trong các mảnh vá tại Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, 1965-1969.