Cầu may mắn, người Trung Quốc "lấp" chùa cổ dưới núi tiền

Phong tục mê tín của người Trung Quốc một lần nữa gây tranh cãi khi ngôi chùa 1.000 năm tuổi tại miền nam nước này ngập chìm trong đồng xu và tiền lẻ của du khách.

SCMP hôm 13/7 cho biết di tích ngôi chùa 1.000 năm tuổi Lôi Phong cao 3m tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang hiện trông giống như một "núi" tiền lẻ. Theo ban quản lý chùa Lôi Phong, nguyên nhân là do du khách mê tín ném những đồng tiền lẻ vào bên trong khu vực di tích để cầu may.
Cau may man, nguoi Trung Quoc "lap" chua co duoi nui tien
Du khách ném tiền vào bên trong di tích. Ảnh: SCMP. 
Các du khách thường cầu khấn tại di tích trước khi ném tiền vào bên trong khu giới hạn. Sự mê tín trở nên nực cười khi có những du khách không mang theo tiền lẻ đã hỏi xin tiền từ người lạ và hứa sẽ trả lại sau đó thông qua mạng xã hội.
"Chúng tôi phải dọn dẹp di tích 2 lần mỗi tháng. Mỗi năm, số tiền thu được từ các du khách mê tín lên tới 3.000 USD.", ban quản lý chùa Lôi Phong cho biết.
Chùa Lôi Phong được xây dựng năm 975. Trước đây, người dân địa phương tin rằng bột nghiền từ gạch lấy từ chùa có tác dụng chữa bệnh.
Năm 1924, chùa Lôi Phong sập đổ do người dân lấy trộm quá nhiều gạch từ các bức tường của chùa. Di tích được phục dựng một phần năm 2002 và trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc.
Ném tiền cầu may từ lâu đã là một phong tục mê tín của người Trung Quốc. Hôm 27/6, một chuyến bay từ Thượng Hải tới Quảng Châu đã bị hoãn sau khi một phụ nữ Trung Quốc ném nhiều đồng xu vào động cơ máy bay. Khi được hỏi lý do của hành động trên, người phụ nữ nói bà muốn cầu cho chuyến bay được an toàn.

Mời 18.000 góa phụ dự đám cưới con trai

Một doanh nhân giàu có ở thành phố Meksan, Ấn Độ nhân dịp tổ chức lễ cưới cho con trai út của ông đã mời 18.000 góa phụ đến dự.

Ông còn tặng cho những người quá phụ này chăn màn, quần áo và một con bò cho những gia đình nghèo.

Chết thảm vì ngồi trong thùng nước sôi để trừ tà

Thêm một trường hợp đau lòng xảy ra khiến mọi người phải cân nhắc thật nhiều trước khi quyết định chữa bệnh theo phương pháp mê tín dị đoan.

Người phụ nữ họ Lý đã chết tức tưởi bởi phương pháp mê tín dị đoan khi tình nguyện chui vào trong thùng gỗ và bị hấp cho đến chết. Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào tối 27/2 ở TP.Quảng Nguyên, phía Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Thông tin ban đầu cho biết, bà Lý bị ốm nhiều năm và đã chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Trong lúc không còn hy vọng, bà đã bị 2 thầy phù thủy ở địa phương thuyết phục rằng sẽ xua đuổi tà ma và chữa khỏi bệnh cho bà bằng cách ngồi vào trong thùng nước đun sôi để trừ tà.

Tin mới