Cầu Phật mà nghĩ chuyện thất đức, sẽ phải báo ứng đến vạn năm

Cầu Phật mà nghĩ chuyện bất kính chính là tội nghiệt nặng nề nhất. Làm việc ác, không biết hối cả, dù mâm cao cỗ đầy ra sao, cũng phải chịu báo ứng đến vạn năm.

Cầu Phật mà nghĩ chuyện thất đức sẽ hóa thành ngạ quỷ
Xưa kia, có một vị tôn giả nhìn thấy một ngạ quỷ vô cùng đáng thương. Thân thể gầy gò như một thân cây mục ruỗng, bụng to như chiếc lư đồng, cổ thì bé xíu như que tăm. Đáng thương nhất, miệng nó không ngửng phun lửa, tự đốt cháy khuôn mặt mình. Mọi thức ăn chưa kịp vào miệng, đã bị nung chảy, ngày nào cũng phải sống trong cảnh đói khát, khóc thương tuyệt vọng.
Cau Phat ma nghi chuyen that duc, se phai bao ung den van nam
Ảnh minh họa. 
Tôn giả hỏi Phật Tổ, sao ngạ quỷ lại bị đày đọa đáng thương như thế. Phật Tổ ôn tồn đáp, tiền thân của nó là một phú ông giàu sang. Ngày nào, ông ta cũng chắp kinh niệm phật, mâm cao cỗ đầy. Nhưng trong lòng luôn mưu tính hại người, làm chuyện xấu xa, khiến trời đất khó dung thứ. Niệm phật mà tâm ác, nghiệp báo tăng lên gấp trăm lần. Phải trở thành ngạ quỷ, chịu dày vò vạn năm, may ra mới siêu thoát được.
Thành tâm là chìa khóa của hạnh phúc
Cầu Phật mà nghĩ chuyện bất kính chính là tội nghiệp nặng nề nhất. Làm việc ác, không biết hối cả, dù mâm cao cỗ đầy ra sao, cũng không thể làm tiêu vong tội trạng. Vì vậy, thay vì dùng tiền bạc cúng Phật với chân tâm đen tối, con người muốn gặp may mắn, chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện.
Trước tiên, con người cần học cách khoan dung, tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Lấy đức báo oán sẽ tạo ra sức mạnh nhân nghĩa, tích được công ơn vô lượng, vạn sự may mắn. Không chỉ vậy, con người đừng quá đặt nặng thiệt hơn, tính toán so đo, ỉ lại vào người khác. Hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, thân sẽ trở nên an lạc, tâm tính tốt đẹp, hậu vận như ý.

Thanh lọc tâm bằng câu niệm Phật

Tôi cầu Phật gia hộ cho mình tìm ra cách hóa giải cho bản thân, và rồi sự khảo nghiệm cũng tới.

Hôm nọ tôi có việc nên đi xe buýt, vì tuyến xe này chỉ có mỗi tài xế nên vé được bán tự động. Tôi lên xe, loay hoay chưa biết trả tiền thế nào, bỗng nhìn thấy cái hộp, tôi liền bỏ tiền vào rồi đợi gửi lại tiền thừa. Bất chợt chú tài xế tròn mắt rồi nói: Trời, sao con không đưa cho chú!

Hạt ngọc trí tuệ

Sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài tuyên bố rằng Ngài đã tìm được chân lý, tìm được hạt minh châu của chính mình. 

Ngài nói rằng tất cả tôn giáo đương thời phạm sai lầm nghiêm trọng, vì họ tôn thờ thần linh hay đấng tạo hóa, nhưng không biết tạo hóa là ai.

Tin mới