Chấm dứt hoạt động nhà máy sản xuất viên nén gỗ ở Hà Tĩnh

Công ty TNHH Rừng Xanh KU có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định số 08/KKT về việc chấm dứt hoạt động dự án nhà máy sản xuất viên nén gỗ của Công ty TNHH Rừng Xanh KU.

Cham dut hoat dong nha may san xuat vien nen go o Ha Tinh
 Ảnh minh họa.

Cụ thể, nhà máy sản xuất viên nén gỗ được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 96/QĐ-KKT ngày 22/4/2024 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tại lô CN-16, CN-17 thuộc quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cấp cho Công ty TNHH Rừng Xanh KU. Hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3002267004 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 06/6/2023, thay đổi lần thứ 01 ngày 10/01/2024.

Được biết, lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Theo quyết định, Công ty TNHH Rừng Xanh KU có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Học viện Cảnh sát nhân dân đẹp nao lòng những ngày cận Tết

Loạt ảnh ghi lại khung cảnh rực rỡ ở khu ký túc xá của Học viện Cảnh sát nhân dân với sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Hoc vien Canh sat nhan dan dep nao long nhung ngay can Tet
 Ngay từ khi bộ ảnh ghi lại khung cảnh khu ký túc xá của Học viện Cảnh sát nhân dân được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều fanpage lớn đã chia sẻ lại bộ ảnh này, thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích từ netizen.

1 tháng nằm viện, năm nay mẹ tôi không cần tìm người xông đất

Mẹ tôi là người rất mê tín, ngày mùng 1 đầu tháng không bao giờ cho ai vay tiền và hạn chế tiêu tiền, bởi bà sợ trong tháng tiền hao hụt....

Vì muốn cả năm gia đình gặp nhiều may mắn, những ngày Tết mẹ tôi kiêng cữ nhiều lắm. Đi chúc Tết phải mặc đồ đỏ, ai mà đến nhà tôi mặc đồ đen bà rất ghét. Người đến xông đất phải hợp tuổi với cả bố và mẹ, là đàn ông, phải nhanh mồm miệng hoạt bát và có kinh tế, thế nên năm nào bà tìm người rất cẩn thận.

Mẹ có một cuốn sổ ghi tên tuổi của anh em họ hàng, bạn bè và hàng xóm. Cứ Tết đến, mẹ chỉ cần nhìn vào đó để tìm kiếm xem ai hợp và qua mời họ đến xông nhà. Để tránh người không ưng ý bước vào nhà, mẹ khóa trái cửa, chỉ khi nào người xông đất đến mới mở cửa mời vào.

Tin mới