Chàng trai Bỉ lấy vợ Việt, theo về Đắk Lắk làm rẫy

Kết hôn sau 3 năm rưỡi yêu xa và chỉ gặp nhau đúng 2 lần, cặp đôi vợ Việt - chồng Bỉ hiện sống hạnh phúc ở Đắk Lắk.

Ba năm rưỡi trò chuyện online – một người ở Việt Nam, một người ở Bỉ, lần gặp thứ 2, Thanh Thúy và Mén Cheo (hay còn gọi là Mati) đã quyết định đi đăng ký kết hôn. Khoảng cách địa lý thời Covid-19 không phải là trở ngại khiến cuộc tình đứt gãy.

Nên duyên qua ứng dụng hẹn hò

Thúy (30 tuổi, quê Đắk Lắk) quen Cheo (33 tuổi, ở Bỉ) vào cuối năm 2018 qua một ứng dụng hẹn hò. Ban đầu Cheo gửi lời chào trên ứng dụng hẹn hò với Hương, chị gái sinh đôi của Thúy. Hương không biết tiếng Anh nên Thúy trả lời thay. 

Vốn học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh nên Thúy trò chuyện trôi chảy với Cheo. “Lúc đầu, Thúy nói chuyện với Cheo vì muốn tận dụng cơ hội thực hành giao tiếp tiếng Anh, chứ không nghĩ đến việc có bạn trai là người nước ngoài.

Từ đó trở đi, mỗi lần Cheo nhắn tin, Hương lại đưa Thúy trả lời. Cứ như thế, thỉnh thoảng hai đứa hỏi thăm nhau vài câu, mình vẫn trả lời Cheo bằng "nick" của chị gái". 

Càng nói chuyện, cả hai càng cảm thấy gắn kết và có cảm tình với nhau hơn. Cũng bởi vậy mà Thúy quyết định nói cho Cheo biết cô không phải là chủ tài khoản này. Lúc đầu, cô lo lắng sẽ làm anh giận, nhưng câu trả lời của Cheo làm Thúy nhớ mãi. Anh nói: “Chuyện này không ảnh hưởng gì cả. Trước nay anh trò chuyện cùng em là vì thích những câu chuyện của em, không phải vì cái tên hay tấm hình đại diện”.

Sau lần “khai thật” đó, cặp đôi trò chuyện với nhau nhiều hơn. Rất nhiều lần Cheo gợi ý về cuộc gặp mặt lần đầu ở Việt Nam nhưng Thúy chưa sẵn sàng. Cô chưa từng có ý định quen bạn trai người nước ngoài.

Có lần, Thúy định dừng lại vì không tin mối quan hệ này sẽ có kết quả. Cô quyết định im lặng, không trả lời Cheo nữa. 

Cứ nghĩ như vậy rồi sẽ thôi luôn nhưng sau hơn 3 tuần không thấy Thúy trả lời, Cheo đã nhắn tin cho chị gái cô để hỏi thăm xem cô có ổn và an toàn không. “Điều này khiến mình rung động và thay đổi hẳn suy nghĩ về chuyện tình của hai đứa”.

Chang trai Bi lay vo Viet, theo ve Dak Lak lam ray

Chuyến du lịch đầu tiên của cặp đôi trong lần Cheo về Việt Nam năm 2019.

Càng trò chuyện, Thúy càng cảm nhận được sự chân thành của chàng trai người Bỉ. Cuối cùng, sau nhiều lần thuyết phục Thúy, vào khoảng cuối năm 2019, Cheo đã bay sang Việt Nam cho lần gặp đầu tiên, cũng là dịp sinh nhật Thúy. Lúc này, Thúy vẫn còn đang làm việc ở TPHCM, chưa về quê Đắk Lắk.

“Cheo ở ngoài đời hoàn toàn giống như Thúy tưởng tượng nên hai đứa trở nên thân thiết rất nhanh”.

Chuyến thăm kéo dài 3 tháng. Cặp đôi tranh thủ đi du lịch vài nơi, trải nghiệm văn hóa Việt Nam trong những ngày lễ hội cuối năm. Cheo có ấn tượng rất tốt với đồ ăn và con người Việt Nam ngay trong chuyến đi đầu tiên. 

Yêu xa thời Covid-19

Sau khi Cheo về nước, dịch Covid-19 bùng phát nên cặp đôi đã “yêu xa” trong vòng hơn 2 năm.

“Khi tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, cả hai đều chuẩn bị sẵn tâm lý là có thể sẽ chờ nhau rất lâu. Chúng mình hy vọng sẽ sớm được gặp lại nhau thôi chứ không nản lòng, chỉ cần cả hai luôn khỏe mạnh là an tâm rồi", Thúy nói.

Thúy nhớ cứ mỗi khi tình hình dịch bệnh cải thiện hơn, cả hai mừng lắm. Cheo cập nhật thông tin liên tục từ phía đại sứ quán, sẵn sàng mở cửa là bay sang Việt Nam liền. Anh còn nói đùa với Thúy: "Cứ lên hỏi hoài, mấy người ở sứ quán chắc nhớ mặt anh luôn”.

Chang trai Bi lay vo Viet, theo ve Dak Lak lam ray-Hinh-2

Suốt hơn 2 năm yêu xa, Thúy và Cheo trò chuyện với nhau mỗi ngày.

Suốt hơn 2 năm yêu xa, cặp đôi ngày ngày trò chuyện qua màn hình điện thoại. Cả hai rất “tận hưởng” những câu chuyện của nhau. Cheo thích nghe Thúy kể chuyện và ngược lại. Hầu như chuyện gì họ cũng chia sẻ với nhau, không giấu diếm điều gì. Bởi vậy mà cặp đôi tự tin là rất hiểu nhau dù chỉ mới gặp nhau 1 lần. 

“Chúng tôi thống nhất một giờ cụ thể để gọi video call mỗi ngày. Cheo thường gọi cho Thúy rất đúng giờ. Lúc nào bận, Cheo luôn báo trước để Thúy khỏi đợi nhưng đôi lúc cũng không tránh khỏi lý do khách quan, Cheo gọi muộn hơn xíu.

Thúy lo lắng rồi giận dỗi chút thôi, chứ không bao giờ giận dỗi kiểu im lặng, không nói chuyện với nhau”.

Cuối tháng 5/2022, khi Việt Nam mở cửa trở lại sau dịch Covid-19, Cheo đã ngay lập tức trở lại Việt Nam lần 2 để gặp bạn gái. Lần này, cặp đôi quyết định đăng ký kết hôn luôn. Gần 1 năm sau, họ làm lễ cưới với sự có mặt của 2 bên gia đình. 

Tháng 8/2023, Thúy sang Bỉ thăm gia đình chồng. Tháng 6 vừa rồi, cặp đôi đã tổ chức kỷ niệm 2 năm hôn nhân. 

Chang trai Bi lay vo Viet, theo ve Dak Lak lam ray-Hinh-3

Sau gần 1 năm đăng ký kết hôn, cặp đôi mới làm đám cưới.

Chàng rể người Bỉ không ngại làm rẫy

Hiện tại, vợ chồng Thúy-Cheo đang sống ở Đắk Lắk. Thúy sản xuất nội dung để đăng lên các kênh mạng xã hội. Những video của cô ghi lại cuộc sống êm đềm và ngọt ngào của 2 vợ chồng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trong khi đó, Cheo có một mảnh vườn riêng để thỏa sức làm công việc trồng trọt yêu thích. 

“Cheo rất mê làm vườn. Anh đang đầu tư thời gian cho việc học tập, trau dồi thêm để theo đuổi công việc làm trang trại. Tính Cheo thích tự do và vô cùng yêu thiên nhiên cho nên công việc nương rẫy rất hợp 'gu’ anh ấy. Mặc dù trước kia chưa từng làm công việc tay chân nặng nhọc như vậy nhưng Cheo rất chịu khó lăn xả, không ngại bùn đất”, Thúy kể.

Chang trai Bi lay vo Viet, theo ve Dak Lak lam ray-Hinh-4

Cheo thích công việc làm rẫy ở quê vợ.

Thúy chia sẻ, ba cô không nỡ cho con rể đi rẫy vì lo công việc quá cực nhọc. Cheo biết vậy nên hôm nào cũng dặn trước, ba đi rẫy nhớ rủ. Ba vợ làm gì, Cheo cũng xin làm cùng. Ngày nào đi làm về, tay chân Cheo cũng lấm lem, mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng luôn nở nụ cười tươi rạng rỡ. 

Anh hay nói đùa với Thúy "đi rẫy giống như anh được đi chơi với cây lá, tiện thể được tập thể dục luôn". Thúy cảm nhận được Cheo rất yêu thích công việc này.

Cô chia sẻ, trước kia cô cũng lo Cheo khó thích nghi với cuộc sống ở Việt Nam.

Lần đầu gặp nhau, Thúy ở trong một căn phòng trọ rất bình thường ở thành phố, còn Cheo xưa nay quen với cuộc sống đủ đầy, tiện nghi hơn rất nhiều. Vậy mà khi gặp nhau, mọi lo lắng của Thúy tan biến hết.

Chang trai Bi lay vo Viet, theo ve Dak Lak lam ray-Hinh-5

Cheo thích nghi rất nhanh với cuộc sống ở Việt Nam.

Cheo giản dị đến bất ngờ và rất nhanh thích nghi với mọi thứ. Thúy ăn gì, Cheo ăn đó. Thúy làm gì, Cheo đều làm cùng. Cheo cũng rất ít khi mua sắm, tiêu dùng.

“Mình thấy được sự hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống của Cheo rất đơn giản, không hề đến từ việc sở hữu những món đồ đắt tiền hay vẻ bề ngoài sang trọng. Cheo không đặt ra bất kỳ tiêu chuẩn nào đối với Thúy. Cheo yêu con người của Thúy và luôn khuyến khích Thúy là chính mình”. 

Thúy nói, ở bên cạnh Cheo, lúc nào cô cũng thấy thoải mái và nhẹ nhàng. Cô cảm nhận được sự chân thành của chồng không chỉ dành cho mình, mà còn cho cả mọi người xung quanh, những người thân trong gia đình cô.

Hiện tại, cả hai rất hài lòng với cuộc sống ở Việt Nam.

Đưa mẹ chồng 17 triệu/tháng chi tiêu, tôi phát hiện bà cho chú út

Mẹ chồng tôi đưa cho chú ấy khoảng 10 triệu lấy từ phí sinh hoạt tôi đưa cho mẹ.

Tôi là Tiểu Lam, năm nay 35 tuổi. Bố mẹ tôi đều mất ngay từ khi còn nhỏ nên tôi được dì nuôi dưỡng. Dù cuộc sống không thực sự hạnh phúc, luôn bị các con của dì bắt nạt nhưng tôi buộc mình phải chấp nhận vì đâu còn nơi nương tựa nào khác.

Khi lên đại học, tôi chính thức được tự do. Bởi tôi phải tự đi làm kiếm tiền để nuôi sống bản thân mình.

Tức điên vì chồng điềm nhiên xem phim "nóng" trước mặt con

Lời con nói làm tôi nóng mặt thật sự, ngay sau đó vợ chồng tôi có cuộc cãi nhau lớn. Thế nhưng chồng vẫn bảo vệ ý kiến bản thân là đúng.

Một tháng nay chồng tôi bị mất việc nên nghỉ ở nhà chăm sóc đứa con nhỏ 5 tuổi. Với năng lực của anh, không khó kiếm được công việc mới nhưng anh chưa muốn đi làm luôn. Bởi chồng tôi làm việc chăm chỉ suốt 15 năm nay, anh tự thưởng cho bản thân nửa năm nghỉ ngơi an dưỡng ở nhà và muốn dành nhiều thời gian chăm sóc con.

Từ ngày chồng ở nhà đỡ đần vợ được rất nhiều việc. Hằng ngày anh đưa đón con đi học, rồi dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, tắm rửa cho con và đi chợ nấu cơm. Trong nhà có cái ghế, bàn hay cái quạt hỏng anh đều lôi ra sửa chữa. Anh tự giác làm tất cả mọi việc và không cần vợ phải nhắc nhở.

Đi công tác về, tôi giận đùng đùng vì chiếc quần vợ đưa

Tôi chắc chắn rằng chiếc quần kia không phải của tôi. 3 ngày tôi xa nhà, vợ tôi đã đem người đàn ông khác về ngủ lại.

Tôi và vợ lấy nhau đã gần 2 năm nhưng vẫn chưa có con. Chúng tôi lên kế hoạch năm nay sẽ cố gắng sinh một đứa. Dù sao giữa vợ chồng có thêm con cái thì tình cảm sẽ càng mặn mà, gắn kết hơn.

Thời gian trước, tôi đi công tác ba ngày rồi trở về. Tôi sợ vợ ở nhà một mình sẽ buồn nên khuyên cô ấy về nhà ngoại ngủ. Nhưng vợ tôi không chịu, một mực đòi ở nhà một mình, cô ấy khẳng định mình không sao, bảo tôi đừng lo lắng.

Tin mới