Cháu bé 3 tuổi bị thang cuốn Big C “nuốt” mất chân

"Khoảng 10 phút sau thang máy đã cuốn lên tới đùi, nhìn cảnh con trai đau đớn, gào thét, tôi cũng sợ và ngất xỉu. Sau đó, tôi được nhiều người kéo ra phía ngoài", anh Văn kể lại.

Liên quan đến sự việc cháu bé 3 tuổi bị kẹt chân vào thang máy khi đang đi mua đồ cùng bố mẹ trong siêu thị Big C tại thành phố Vinh, Nghệ An, ngày 24/10, PV đã có mặt tại Bệnh viện Nhi Trung Ương để ghi nhận tình hình sức khỏe, đồng thời làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Thang máy đã "nuốt" chân cháu Hải
Thang máy đã "nuốt" chân cháu Hải

Anh Bùi Xuân Văn (SN 1981) bố ruột của cháu bé bị kẹt chân vào thang máy là Bùi Hoàng Hải (SN 2009) cho biết: “Vào khoảng 20h ngày 23/10, tôi đưa vợ và con đi cùng người hàng xóm vào trong siêu thị Big C để mua đồ dùng sinh hoạt. Đến khoảng gần 22h cùng ngày, khi đang đi từ tầng 2 lên tầng 3 của siêu thị bất ngờ con trai tôi bị mắc kẹt chân vào thang cuốn”.

Anh Văn kể lại giây phút kinh hoàng khi con mình bị thang máy cuốn chân.
Anh Văn kể lại giây phút kinh hoàng khi con mình bị thang máy cuốn chân.

Tuy nhiên, theo anh Văn, sự việc xảy ra một phần là rủi ro nhưng một nguyên nhân khác là do biển chỉ dẫn của siêu thị đã để sai. Biển chỉ dẫn có mũi tên chỉ hướng thang máy đi lên nhưng khi anh Văn cùng vợ con bước vào thì thang máy lại tời xuống chính vì vậy đã khiến cháu bé bị thang cuốn vào chân.

“Lúc con tôi bị kẹt, cháu khóc ré lên, tôi hoảng sợ lôi cháu nhưng không được, vợ tôi sợ hãi ngất xỉu tại chỗ. Khoảng 10 phút sau thang máy đã cuốn lên tới đùi, nhìn cảnh con trai đau đớn, gào thét tôi cũng sợ và ngất xỉu. Sau đó, tôi được nhiều người kéo ra phía ngoài đồng thời lực lượng bảo vệ cũng tiến hành gọi lực lượng cứu hộ, cứu nạn tới giúp đỡ”.

Gần 1 tiếng sau khi cháu Hải bị kẹt chân, lực lượng cứu hộ mới tới được hiện trường và dùng máy thủy lực phá thang cuốn và đưa được cháu ra ngoài. Khi đưa cháu Hải ra ngoài, hết thảy mọi người đều vỗ tay hoan hô vì tính mạng của cháu đã được bảo toàn.

Ngay sau khi đưa cháu bé ra ngoài, lực lượng cứu hộ đã đưa cháu Hải lên Bệnh viện Nhi Nghệ An nhưng do vết thương quá nặng, nát phần háng và gây tổn thương cơ quan sinh dục nên cháu Hải được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung Ương (Hà Nội).

Sau khi được các bác sỹ khoa miễn dịch và hồi sức cấp cứu chữa trị, đến 12h ngày 24/10, cháu Hải được chuyển lên Khoa Ngoại Tiết Niệu để tiếp tục theo dõi.

Chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1985) mẹ của cháu Hải cho biết, hiện giờ cháu bé đang rất đau và hoảng loạn, cháu bé liên tục kêu khóc. Mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng chị Hằng vẫn hết sức lo lắng.

Phía lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung Ương hiện chưa cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe của cháu bé vì đơn vị này cho biết chưa có kết quả chứng thương.

Nguồn: Infonet

[links()]

Tin mới