Chạy theo thiên nga đến chóng mặt: Thiên nga ơi là thiên nga!

(Kiến Thức) - Hiện bầy thiên nga đã được lực lượng chức năng đóng cọc, quây lưới nhốt giữa hồ Thiền Quang... tuy nhiên, đó không phải là phương án khả thi nhất. Viễn cảnh thay nhau trông thiên nga xuyên Tết là tất yếu. Thiên nga ơi là thiên nga!

Ba ngày nay, trong khi nhiều người dân Hà Nội ngỡ ngàng, thích thú khi lần đầu tiên được tận mắt chiêm ngưỡng đàn thiên nga 12 con nhập từ Bỉ bơi lội tung tăng ở Hồ Gươm và sau đó là ở hồ Thiền Quang thì nhất cử nhất động của bầy thiên nga được cư dân mạng, báo chí cập nhật liên tục.
Từ việc dân tình xôn xao bình luận thiên nga ở hồ Gươm đến thiên nga bị bắt đi giữa đêm lạnh chuyển sang hồ Thiền Quang, rồi tất tần tật thông tin về đặc tính, giá cả của những con vật này đến việc chăm sóc, canh giữ chúng.
Phải nói là canh giữ vì theo thông tin, những con thiên nga này có giá hàng chục triệu đồng, chỉ cần lơ là sẽ "mất trộm như chơi". Ngay đến đội bảo vệ được cắt cử nhiệm vụ canh giữ thiên nga cũng thừa nhận: "Tối hay ban ngày, dù trời lạnh vẫn phải trông chứ để mất một con nào chúng tôi mất Tết”. 
Đàn thiên nga tung tăng bơi lội ở hồ Thiền Quang (Hà Nội).
 Đàn thiên nga tung tăng bơi lội ở hồ Thiền Quang (Hà Nội).
Như vậy, chỉ mới ba ngày xuất hiện nhưng đàn thiên nga đã khiến cho các cơ quan chức năng của Thủ đô Hà Nội “chóng mặt” vì lo: Lo mất trộm, lo người dân thiếu ý thức làm ảnh hưởng đến thiên nga, lo ứng phó với các ý kiến dư luận,... Phóng viên báo đài cũng được dịp chạy theo đưa tin thiên nga mệt “bở hơi tai”.
Nhưng khổ nhất là những người công nhân (khoảng 10 người) thuộc Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết, thay vì được đi sắm Tết như mọi người, mọi nhà thì họ lại phải thay phiên nhau canh giữ thiên nga 24/24 như “bảo mẫu”.
Họ phải trông giữ thiên nga 24/24h trong thời tiết giá lạnh nhất là lúc đêm về. Họ phải lọ mọ cầm đèn pin, khoác áo mưa, ngồi co ro ở khắp các bờ hồ Thiền Quang căng mắt mà canh thiên nga.
Miêu tả những vất vả của việc trông giữ thiên nga, Dân Việt cho biết: "Trời Hà Nội về đêm nhiệt độ xuống rất thấp, có lúc nhiệt độ đo bằng điện thoại xuống chỉ 6 độ C. Đến 0h đêm, nhiều xe ôm chịu không nổi đành đốt lửa để sưởi ấm, nhưng rồi họ cũng mau chóng “rút” về nhà. Ở góc hồ đoạn gần đường Quang Trung, nhóm công nhân khoảng 4 người vẫn ngồi co ro “chống lạnh” bằng những câu chuyện phiếm về Tết, về gia đình, về… thiên nga.
Các công nhân làm "bảo mẫu" canh giữ thiên nga giữa trời đêm lạnh buốt.
 Các công nhân làm "bảo mẫu" canh giữ thiên nga giữa trời đêm lạnh buốt.
Dưới ven hồ, 3 công nhân vẫn ngồi chăm chú theo dõi từng bước di chuyển của đàn thiên nga. Thi thoảng một công nhân cầm đèn pin đi lại ven hồ để vừa làm nhiệm vụ nhặt rác, vừa xem đàn thiên nga đang ở khu vực nào, còn hay đã “bay đi” mất.

Dụng cụ đi canh gác đàn thiên nga của những công nhân này chỉ có những chiếc áo mưa mặc ngoài để “chống chọi” cái lạnh đêm Hà Nội cùng với chiếc đèn pin nhỏ chỉ đủ soi đến giữa hồ. 

Bắt gặp phóng viên những công nhân tỏ ra thận trọng. Họ nói: Gác bảo vệ thiên nga là nhiệm vụ chúng tôi phải làm, lạnh cũng phải chịu”.
Có phóng viên theo thông tin đàn thiên nga những ngày qua nói vui, bất chợt một hôm giữa đêm nào đó, có thông tin đàn thiên nga được di chuyển hay bọn chúng có mệnh hệ gì là mình phải bật dậy ra ngay hiện trường để đưa tin: "Nói thật, nửa đêm giá rét vợ kêu dậy đi đâu đó là bị ăn quát ngay nhưng nếu liên quan đến thiên nga thì lao đi ngay và luôn nhé".
Trong khi đấy, trả lời báo chí ông Võ Tiến Hùng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội thừa nhận: “Về lâu dài đơn vị sẽ nghiên cứu phương án thuận lợi hơn, đảm bảo an toàn cho thiên nga ở hồ Thiền Quang”.
Hiện bầy thiên nga đã được lực lượng chức năng đóng cọc, quây lưới nhốt giữa hồ Thiền Quang, một phương án tạm xem là an toàn trước mối lo "thiên nga tặc". Tuy nhiên, đó không phải là phương án khả thi nhất vì thiên nga bị nhốt giữa hồ thì người trông vẫn cứ phải trông. Viễn cảnh thay nhau trông thiên nga xuyên Tết là tất yếu. Thiên nga ơi là thiên nga. 

Bất ngờ vây bắt 12 con thiên nga đưa khỏi hồ Gươm

(Kiến Thức) - Khoảng 21h tối qua, người dân tiếp tục không khỏi ngỡ ngàng khi một nhóm công nhân quăng lưới vây bắt 12 con thiên nga vừa được thả thí điểm vào hồ Gươm sáng cùng ngày. 

Đến khoảng 22h30 tối, đàn thiên nga 12 con đã được bắt lại, nhét vào bao tải và đưa lên ô tô để chuyển đi. Như vậy, chỉ trong vòng 1 ngày thả thí điểm, đàn thiên nga đã bị đưa đi khỏi hồ Gươm.
Theo Infonet, có khả năng đàn thiên nga này sẽ được thả ở hồ Thiền Quang.

Thả và bắt lại thiên nga ở Hồ Gươm: Hà Nội không vội được

(Kiến Thức) - Xem video đàn thiên nga bơi trên hồ Gươm hôm qua, tôi có một cảm giác thật an bình. Tại sao mới chỉ nghe một vài ý kiến phản đối mà Hà Nội đã vội vã quây bắt và chở đàn thiên nga đi trong đêm? Liệu có đưa được đàn thiên nga trở lại Hồ Gươm?

Từ hôm qua đến nay, dân tình Hà Nội được phen xôn xao khi bỗng nhiên giữa hồ Gươm xuất hiện bầy thiên nga tung tăng bơi lội. Sau những phút giây ngỡ ngàng ban đầu là... vô số ý kiến quanh việc tại sao 12 con thiên nga lại được bơi ở hồ Gươm?
Nhiều ý kiến phản đối cho rằng, hồ Gươm là địa điểm thiêng liêng của người dân thủ đô, nơi văn hóa tâm linh, nổi tiếng với truyền thuyết rùa vàng, và hình ảnh cụ rùa gắn liền với tên tuổi, lịch sử của hồ nên việc thả thiên nga ở hồ Gươm là không phù hợp. 

Tin mới