Chê vợ già nhờ người đẻ thuê, chồng nhận kết cay đắng
Vì vợ lớn tuổi và rất khó sinh nở nữa, anh Tống đã chi tiền để tìm một người phụ nữ khác làm "vợ dự bị", mục đích đẻ thuê cho mình.
Kiều Dụ (Theo ET)
Kể từ khi con trai duy nhất qua đời, anh Tống, ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, luôn mong muốn có thêm một đứa con trai. Vì vợ cao tuổi và rất khó sinh nở nữa, anh Tống chi tiền để tìm một người phụ nữ để làm "vợ dự bị", mục đích đẻ thuê cho mình.
Tuy nhiên, sau nửa năm sống chung, người vợ dự bị này vẫn không mang thai, cô cũng bỏ đi vì chán nản. Tức mình, anh Tống kiện cả người phụ nữ và người môi giới lên tòa án, yêu cầu hoàn tiền.
Cụ thể, tháng 5/2019, con trai duy nhất của anh Tống qua đời đột ngột. Vì tư tưởng cố hữu, anh Tống muốn có thêm con trai, song vì vợ đã cao tuổi và khó có thể sinh con nữa, anh Tống tìm một người phụ nữ có khả năng sinh nở để giúp đỡ.
Ảnh minh họa.
Vào ngày 16/12/2020, anh Viên và anh Cung Công tìm được một người phụ nữ họ Hà và giới thiệu cho anh Tống. Hai bên sau đó cũng ký kết hợp đồng, quy định rằng "bên A yêu cầu bên B mang thai sinh con trai, bên B đồng ý.
Nếu bên B mang thai con gái, bên B sẽ nhận được 10.000 nhân dân tệ cho chi phí dinh dưỡng và 20.000 nhân dân tệ. Nếu bên B mang thai con trai, bên A sẽ trả cho bên B 80.000 nhân dân tệ. Khi bên B sinh con trai, bên A sẽ trả cho bên B số tiền là 100.000 nhân dân tệ và tặng một căn nhà cũ".
Hợp đồng cũng đề cập đến trường hợp, nếu bên B từ bỏ giữa chừng, người môi giới phải chịu trách nhiệm. Nếu đứa trẻ không phải con ruột của bên A, sẽ do người môi giới chịu trách nhiệm, hoàn trả và bồi thường mọi chi phí. Sau đó, anh Tống và cô Hà bắt đầu sống chung, nhưng mãi cô Hà không mang thai mà bỏ trốn sau nửa năm chung sống, không thể liên lạc được. Bực tức, anh Tống kiện Viên và Cung, yêu cầu hoàn tiền.
Gần đây, Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Phong, tỉnh Giang Tây, đưa ra xét xử vụ việc. Tòa cho rằng anh Tống và cô Hà đã bỏ qua hệ thống hôn nhân gia đình của quốc gia, cố gắng sử dụng tiền để thực hiện mục đích không hợp pháp của họ. Hành vi này vi phạm đạo đức, nội dung thoả thuận giữa hai bên không hợp pháp và không được bảo vệ theo pháp luật. Do đó, yêu cầu kiện cáo của anh Tống bị tòa án từ chối.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: “Liên minh các mẹ” tố cô giáo ngoại tình với nhiều bố
Đường dây mua bán tinh trùng, noãn, phôi, “đẻ thuê” ngày càng phức tạp
Bộ Y tế cho biết theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời gian vừa qua, tình trạng tồn tại và hoạt động của những đường dây mua bán tinh trùng, noãn, phôi, "đẻ thuê" ngày càng diễn biến phức tạp.
Bộ Y tế vừa có công văn nêu rõ theo thông tin từ các cơ quan chức năng, trong thời gian vừa qua, tình trạng tồn tại và hoạt động của những đường dây mua bán tinh trùng, noãn, phôi, "đẻ thuê" ngày càng diễn biến phức tạp. Một số vụ việc đã và đang bị cơ quan chức năng điều tra, khởi tố.
Vợ ngậm đắng vì rước phải osin nuôi mộng 'thế chân' bà chủ
Tôi còn nghe rõ tiếng Ly nũng nịu: “Bấy lâu nay em chẳng tiếc gì anh nên anh phải giữ lời cho em danh phận nhé…”
Chẳng có lý do gì để tôi từ chối lời cầu hôn của Mạnh khi mà suốt 4 năm trong trường đại học chúng tôi là cặp đôi được ví trời sinh để dành cho nhau. Với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi tôi có được việc làm trong một ngân hàng lớn, còn Mạnh cũng ổn định thu nhập ở một công ty tư nhân ngay trung tâm thành phố. Căn hộ chung cư là quà mừng cưới của ba má, họ hàng, bạn bè đôi bên khi chúng tôi về chung một nhà.
Tham lấy chồng giàu đổi đời, sung sướng chẳng thấy toàn nhục nhã
Từ bé đến giờ chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã như vậy. Lấy chồng giàu nhưng chẳng được sống yên bình một ngày.
Tôi là dân tỉnh lẻ, được học hành đàng hoàng lại có tí sắc nên trong tôi luôn ôm ấp một ước ao phải bước chân vào nhà nào không đại gia thì cũng phải tiêu tiền sướng tay để đổi đời.
Mồi chài, câu kéo mãi cuối cùng tôi cũng vớt được con cá lớn. Chồng của tôi là một người đàn ông hơn tôi 18 tuổi và đã qua một đời vợ. Anh ấy xấu trai, mắt một mí lại híp bé tí, bụng phệ mà lùn tịt, chỉ được mỗi cái nhiều tiền kéo lại tất cả.