Chị họ nuôi con hộ, 2 năm trả lại với lý do bất ngờ

Liệu tôi có phải người mẹ ích kỷ khi muốn người khác nuôi con thay mình, để con mình có cuộc sống tốt hơn không?

Yêu nhau từ hồi học cấp 3, tôi và chồng gắn bó đến năm 24 tuổi thì cưới. Cả hai bằng tuổi, chỉ đi làm thuê, gia đình 2 bên lại không có điều kiện nên cuộc sống chật vật lắm. Chưa kể tôi lại đẻ dày, lần đầu chửa đã thai đôi 2 thằng cu nên tôi buộc phải ở nhà chăm con, không đi làm được. Ông bà hai bên già cả rồi, phải đi làm mưu sinh nữa nên không thể chăm cháu giúp.

Một mình chồng tôi nuôi cả nhà, vất vả đủ đường. Anh làm ngày không đủ tiền sinh hoạt, nên nhận cả làm buổi tối. Từ ship hàng, xe ôm, bốc vác… chồng làm đủ. Thương chồng, nhưng bận 2 đứa con nhỏ, tụi trẻ lại quấy nên tôi chẳng thể làm gì được. Cuộc sống trước chưa có con đã khó khăn, giờ lại khó khăn hơn.

Chi tiêu tằn tiện từng đồng, quần áo của con cũng toàn đi xin chứ chẳng dám mua, vậy mà chúng tôi vẫn nợ nần chồng chất. Hai đứa được hơn 2 tuổi, cứng cáp tôi gửi đi nhà trẻ, mình đi làm trở lại. Sau gần 3 năm ở nhà, giờ đi làm mọi thứ khác và lạ lẫm quá. Giờ chỉ biết cố gắng chứ chẳng làm thế nào được. Không làm lấy gì nuôi con?

Khó khăn về kinh tế là thế, vợ chồng tôi xác định không đẻ nữa hoặc có thì 10 năm sau, kinh tế ổn đẻ thêm cô công chúa nữa cũng được. Kế hoạch được 3 năm, không giờ tôi lại dính bầu. Tâm sự với chồng, anh động viên tôi cứ đẻ, nghèo thì đã nghèo rồi. Có con là có lộc. nhưng tiền đâu mà nuôi con, hai đứa còn chẳng kham nổi nữa là…

Chi ho nuoi con ho, 2 nam tra lai voi ly do bat ngo
Ảnh minh họa.

Cho đến một hôm vợ chồng tôi đi ăn cỗ bên nội, gặp vợ chồng chị Hiền - chị họ nhà chồng. Thấy tôi lại bầu, chị hỏi thăm rồi ước ao được mắn đẻ như tôi. Vợ chồng chị ấy có điều kiện, yêu thương nhau nhưng khổ nỗi hơn 10 năm rồi vẫn chưa có con mặc dù cả hai đã chạy chữa, tìm mọi cách để chị có bầu được. 

Thấy tôi than thở về cảnh nuôi con khi không có điều kiện, chị Hiền im lặng rồi 3 hôm sau hai vợ chồng chị đến nhà tôi đặt vấn đề. Chị muốn nhận nuôi đứa thứ 3 của tôi sau khi sinh, chị sẽ lo cho nó cuộc sống tốt như con ruột, đỡ đần tôi một khoản. Nhưng với điều kiện chúng tôi không được nhận con, không được cho nó biết anh chị chỉ là bố mẹ nuôi. Họ hiếm muộn, mong muốn nhận con để nhà có tiếng trẻ con, bớt hiu quạnh.

Vợ chồng tôi xin thời gian suy nghĩ, chúng tôi thống nhất cho chị đứa thứ 3. Vì ở với anh chị con sẽ có cuộc sống tốt hơn, cũng là giúp anh chị, giúp mình. Ngay sau khi tôi đẻ được 1 tháng, anh chị đến bế con về nhà và gửi tôi 50 triệu để hồi phục sức khỏe. Lúc trao con cho chị mà tôi cứ khóc vì cảm thấy có lỗi với nó.

Anh chị không cho chúng tôi nhận con, nhưng vẫn để vợ chồng tôi đến chơi với cháu với tư cách là họ hàng. Ở với bố mẹ mới, thằng bé trộm vía mập mạp, có cuộc sống tốt lắm. Tôi mừng vì nó được là con của anh chị, nhận được tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ mới. 

Thế nhưng cho đến khi thằng bé được 2 tuổi, họ lại bế về nhà tôi "trao trả" với lý do: "Chị có thai rồi, lại thai đôi nên muốn gửi lại cháu. Bù lại anh chị sẽ nhận cháu là con nuôi, hàng tháng trợ cấp cho vợ chồng em 2 triệu nuôi bé". Á khẩu trước lời chị nói, tôi vừa mừng cho anh chị sau bao năm mong mỏi cũng có tin vui. Thế nhưng con trai tôi lại không được ở với anh chị, có cuộc sống tốt nữa. Liệu tôi có phải người mẹ ích kỷ, khi muốn người khác nuôi con thay mình, để con mình có cuộc sống tốt hơn không?

(Xin giấu tên)

Tôi lỡ qua đêm, có bầu với bạn cùng lớp trước ngày cưới

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ kết hôn, nhưng trong một lần họp lớp, do say rượu, tôi lỡ qua đêm với bạn cùng lớp và tác hại hơn, đã có bầu.

Năm nay tôi 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. Tôi và bạn trai yêu nhau được 3 năm. Anh là người tốt bụng, hiền lành, luôn quan tâm, chăm sóc tôi mọi lúc mọi nơi. Có thể nói, tình yêu của chúng tôi là tình yêu sét đánh. Tôi đã phải lòng anh ngay từ lần gặp đầu tiên trong đám cưới của một người bạn.

Cảm nắng anh chàng có vẻ ngoài điển trai, hiền lành và ấm áp, tôi đã chủ động lập kế hoạch để “cưa” đồ chàng. Thật không ngờ, những lần “thả thính” của tôi thành công, anh cũng có tình cảm với tôi, dần dần, chúng tôi yêu nhau từ khi nào không hay.

Tính đến nay chúng tôi đã yêu nhau được hơn 3 năm. Ai cũng nói tôi và anh đẹp đôi, là cặp trai tài gái sắc. Năm nay tôi cũng đã bước sang tuổi 25, còn anh 29 tuổi, bố mẹ hai bên gia đình đều đã nóng lòng mong chúng tôi về chung một nhà, nên chúng tôi quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 3 âm lịch năm nay.

Ảnh minh họa

Đến nay, mọi công việc chuẩn bị cho đám cưới đã hoàn tất. Chớ trêu thay, chưa kịp vui, tôi đã chết đứng khi biết mình có bầu. Nhưng điều đáng nói là, đứa con trong bụng tôi lại không phải của chồng chưa cưới. Tôi và anh yêu nhau 3 năm, nhưng vì tôi muốn giữ gìn cho đến ngày cưới nên anh luôn yêu và tôn trọng tôi.

Mọi chuyện rắc rối xảy ra sau buổi họp lớp cách đây hơn 1 tháng. Hôm ấy, tôi đưa anh đi cùng để giới thiệu với bạn bè, nhưng vì phải đi công tác đột xuất, nên anh phải về sớm, còn tôi ở lại tiếp tục nhậu cùng các bạn.

Không hiểu ma men sai khiến thế nào, mà hôm ấy, tôi và cậu bạn cùng lớp lại xảy ra chuyện ấy với nhau. Tôi uống quá nhiều đến nỗi không còn biết trời đất gì nữa. Đến giờ, tôi chỉ nhớ rằng, sau khi ăn uống tại nhà cậu ấy, mọi người đều ra về lúc hơn 1 giờ đêm, còn tôi loay hoay tìm taxi.

Nhưng không hiểu sao, cuối cùng tôi và cậu ấy đã ở cùng nhau. Sáng hôm sau thức dậy, cả 2 chúng tôi đều hốt hoảng… Chúng tôi đã thỏa thuận rằng sẽ giữ kín mọi chuyện, vì dù sao đó cũng chỉ là tai nạn, chúng tôi không hề có tình cảm với nhau, tôi đã có chồng sắp cưới, còn cậu ấy cũng đã có bạn gái yêu nhau hơn 5 năm.

Nhưng mấy ngày Tết, dù không làm gì, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, ngán thức ăn. Nghĩ rằng mình bị khó tiêu, nên tôi đã tới phòng khám của chị họ để kiểm tra. Không ngờ, kết quả lại là tôi đã có bầu, chứ không phải mắc bệnh về tiêu hóa.

Tôi gần như mất Tết khi biết tin ấy. Tôi thực sự hoang mang, không biết phải làm sao nữa, hiện tại chỉ có tôi và chị họ biết chuyện. Khi nghe tôi kể mọi chuyện, chị khuyên tôi nên giải quyết cái thai vì mới hơn 1 tháng, sẽ không quá nguy hiểm. Nhưng tôi đã từng nghe rất nhiều chuyện về việc phá thai khi mang thai lần đầu và bị vô sinh cả đời.

Tôi thực sự lo lắng, tôi không thể để mất người yêu vì sự cố trong một đêm say rượu, càng không thể ép cậu bạn cùng lớp kết hôn vì đứa con trong bụng. Nhưng nếu bỏ, tôi vừa thấy tội, lại vừa lo. Tôi nên làm gì đây?

Vợ mất tiền khóc cạn nước mắt, ả hàng xóm tiết lộ gã chồng tệ bạc

Em ú ớ không hiểu cô ta nói gì mới hỏi lại thì cô ta nói, muốn biết cứ về tra chồng sẽ biết.

Em chán quá các chị ạ. Thời gian này đầu óc em chẳng nghĩ được gì ngoài chuyện ly hôn.

Vợ chồng em cùng làm văn phòng, lương hai đứa cộng lại chưa đầy 15 triệu lại thêm đứa con thành thử kinh tế eo hẹp.

Đẻ 4 con gái, chồng bắt vợ cho con vào thùng đặt trước cửa nhà giàu

Không hiểu sao có thể loại bố máu lạnh đến thế, con gái hay trai thì đều là giọt máu của mình mà lão dửng dưng như không vậy.

Tôi đang chán quá mọi người ạ, thật không tưởng tượng nổi có thể loại chồng, loại bố hết sức máu lạnh như chồng tôi nữa. Ai đời con mình đứt ruột đẻ ra lại cứ đòi mang bỏ, chỉ vì chúng là con gái.

Hồi mới cưới tôi đẻ liền tù tì 3 năm 2 cô công chúa. Mà nhà chồng tôi gốc quê nên thèm khát con trai lắm, mặc dù cũng chẳng phải trưởng họ, trưởng tộc hay trưởng nam gì cả. Lúc nào chồng tôi cũng bảo:

Tin mới