Chỉ huy Ukraine: Không có gì hối hận khi đầu hàng Nga

Chỉ huy Tiểu đoàn 501 của Thủy quân lục chiến Ukraine bảo vệ quyết định hạ vũ khí, khẳng định bản thân "không hối hận" khi đầu hàng.

Trong một cuộc phỏng vấn được kênh truyền hình nhà nước Rossiya-1 của Nga đăng tải hôm 18/4, Trung tá Nikolay Biryukov, Chỉ huy Tiểu đoàn 501 của Thủy quân lục chiến Ukraine nói rằng, việc để lại binh sĩ trên chiến trường là điều vô nghĩa, đồng thời công khai thừa nhận người dân ở Mariupol có khuynh hướng tiêu cực đối với Lực lượng vũ trang Ukraine.
"Sau khi xem xét tất cả những điều đó, quyết định rút quân được đưa ra", chỉ huy Tiểu đoàn 501 của Thủy quân lục chiến Ukraine bảo vệ quyết định hạ vũ khí của mình, khẳng định bản thân "không hối hận" khi đầu hàng. "Tôi đã nghĩ về việc đó suốt hai ngày", Biryukov nói. "Không có gì phải hối hận cả vì hiện tại mọi người đều được sống". 
Chi huy Ukraine: Khong co gi hoi han khi dau hang Nga
 Trung tá Nikolay Biryukov, Chỉ huy Tiểu đoàn 501 của Thủy quân lục chiến Ukraine. Ảnh: Rossiya-1 
Trước đó, ngày 4/4, Tiểu đoàn 501 đã hành quân không vũ trang qua Mariupol với hai tay giơ cao. Không lâu sau, nhiều nguồn tin khẳng định, khoảng 250 lính thủy đánh bộ Ukraine đã bị bắt làm tù binh. Tuy nhiên, theo Biryukov, vào thời điểm đó, chính anh là người yêu cầu cấp dưới hạ vũ khí, thể hiện sự đầu hàng hàng loạt lớn nhất của các lực lượng Ukraine trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát phát xít hóa" Ukraine đang diễn ra.
Các binh sĩ ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng tuyên bố đã bắt giữ khoảng 3.000 chiến binh Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu hồi cuối tháng 2. Trước đó, 1.026 binh sĩ của Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến Ukraine, trong đó có 162 sĩ quan, cũng đầu hàng, theo Bộ Quốc phòng Nga.
Trước tình hình "vô vọng" mà các lực lượng Ukraine tiếp tục phải đối mặt, Đại tá Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Nga, đề nghị "binh sĩ các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài" cố thủ trong nhà máy luyện kim Azovstal ở Mariupol hạ vũ khí đầu hàng.
Tuy vậy, theo CNN, Myhailo Vershynin, cảnh sát trưởng tuần tra Mariupol khẳng định những binh sĩ "sẵn sàng cho sự kháng cự quyết liệt"."Họ biết số phận của họ có thể ra sao, nhưng không ai có ý định từ bỏ. Không ai đồng ý việc sẽ rời đi mà không có vũ khí", Vershynin nói.

Những sự thật về các nữ chiến binh Samurai của Nhật Bản

Những nữ chiến binh Samurai hay Onna-Bugeisha mạnh mẽ, can trường không thua kém nam giới, từng có vai trò to lớn trong việc bảo vệ đất nước.

Nhung su that ve cac nu chien binh Samurai cua Nhat Ban
 Hoàng hậu hay Thiên hoàng Jingu (169-269) được xem là Onna-Bugeisha đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Sau cái chết của chồng, Thiên hoàng Chuai, bà lên ngôi và đích thân lãnh đạo trận chiến với Silla - Hàn Quốc ngày nay.

Tổng thống Zelensky chỉ trích Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Phát biểu trực tuyến trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thống Zelensky đã chất vấn về quyền hạn cũng như vai trò của cơ quan này.

Ngày 5/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có bài phát biểu trực tuyến đầy "nóng nảy" trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một ngày sau khi ông đến thăm thị trấn Bucha gần Kiev và chứng kiến cảnh tượng đầy thương tâm tại đây.
"An ninh mà Hội đồng Bảo an cần đảm bảo ở đâu? Nó không có ở Ukraine, dù Hội đồng Bảo an vẫn ở đó. Vậy hòa bình ở đâu? Những đảm bảo mà Liên Hợp Quốc cần đảm bảo là gì?", nhà lãnh đạo Ukraine chất vấn. "Thưa quý vị, tôi muốn nhắc lại Điều 1, Chương 1 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Mục đích của tổ chức là gì? Là duy trì và đảm bảo rằng hòa bình được giữ vững. Thế nhưng thực tế cho thấy hiến chương Liên Hợp Quốc đang bị vi phạm ngay từ Điều 1, theo đúng nghĩa đen. Thế còn những vấn đề khác tại các điều lệ khác thì sao?".

“Săn” những “quái vật hồ Loch Ness” ở Nga

Một số hồ nước ở Nga được cho là nơi trú ngụ của những con "quái vật" bị đồn là khát máu hơn nhiều so họ hàng ở Scotland, theo Russia Beyond.

"Ác quỷ" Labynkyr
"Một con quái vật khổng lồ hung hãn với cái miệng to chứa đầy răng sắc nhọn" là cách người Yakut và Evenk mô tả về "con ác quỷ" sống ở hồ Labynkyr, miền Viễn Đông nước Nga.

Tin mới