Chiếm vỉa hè để "hốt bạc" nhờ lợi dụng chiến dịch “chuối nghĩa tình”

(Kiến Thức) - Dù chiến dịch “chuối nghĩa tình” hỗ trợ tiêu thụ chuối giúp nông dân tỉnh Đồng Nai đã kết thúc, tuy nhiên nhiều “gian thương” vẫn còn lợi dụng để trục lợi.

Nhiều ngày qua, người dân qua lại một số tuyến đường ở TP HCM như ở các quận Bình Thạnh, Thủ Đức… nhìn thấy hình ảnh những người buôn bán chuối chất đầy loại trái cây này tràn trên vỉa hè, chiếm dụng lối đi dành riêng cho người đi bộ. Điều đáng nói là tại mỗi điểm kinh doanh, người bán chuối treo băng rôn khá lớn với nội dung “Điểm bán chuối nghĩa tình – Chương trình tiêu thụ chuối hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Nai”.
Chiem via he de
Điểm bán chuối chất đầy vỉa hè trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh, TP HCM. 
Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, tại điểm bán chuối đổ tràn trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh, TP HCM (đây được xem là tuyến nội ô đẹp nhất Sài Gòn và những ngày qua, cơ quan chức năng đang ráo riết lập lại trật tự đô thị, xử lý vi phạm chiếm dụng vỉa hè), người bán là một nam thanh niên vẫn vô tư lấn chiếm, mà theo người dân địa phương thì, có khả năng người này nhờ đến “bảo bối” là tấm băng rôn "chuối nghĩa tình”.
Chiem via he de
Băngrôn khá lớn với nội dung "Chuối nghĩa tình – chương trình tiêu thụ chuối hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Nai" khiến nhiều người chú ý và ghé lại mua hỗ trợ. 
Tương tự, trên vỉa hè đường Hoàng Diệu 2, thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức (TP HCM), những người bán chuối cũng đổ hàng tràn ngập vỉa hè với tấm băng rôn “chuối nghĩa tình” và có rất đông người dân đã dừng lại để mua hỗ trợ.
Chiem via he de
 Một điểm bán chuối lợi dụng chương trình "chuối nghĩa tình" chiếm dụng vỉa hè trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức thu hút rất đông người đến mua.
Chiem via he de
Theo tìm hiểu của PV, những người bán chuối này có thể tiêu thụ hàng trăm kg chuối với giá khá cao mỗi ngày. 

Theo tìm hiểu của PV, chuối được những người này bán với giá từ 7 nghìn đến 8 nghìn đồng/kg và mỗi ngày có thể bán được trên 500kg/địa điểm.

Ngày 7/4, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Võ Văn Trung - Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai (đơn vị tổ chức chiến dịch “Chuối nghĩa tình”) - cho biết: “Chiến dịch Chuối nghĩa tình triển khai thực hiện từ ngày 20/2 và đã chính thức kết thúc từ ngày 26/2. Hiện tại, tình hình tiêu thụ chuối của nông dân đã ổn định, giá bán khá cao lên đến 5.000 đồng/kg. Trong thời gian tiếp theo, các đơn vị liên quan sẽ có định hướng và tìm đầu ra cho nông sản một cách bền vững”.
Chiem via he de

Chiem via he de
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã khẳng định: Chiến dịch Chuối nghĩa tình đã chính thức kết thúc từ ngày 26/2.

Như vậy, việc bán chuối chiếm dụng vỉa hè trên đường phố Sài Gòn của các đối tượng với danh nghĩa “hỗ trợ nông dân Đồng Nai” mà PV Kiến Thức ghi nhận được là lợi dụng, ăn theo chiến dịch để trục lợi cá nhân. Với giá chuối các đối tượng này bán lên tới 8 nghìn đồng/kg và mức tiêu thụ hàng trăm kg/ngày thì lợi nhuận là không nhỏ; đồng thời việc chiếm dụng vỉa hè để buôn bán với danh nghĩa “chuối nghĩa tình” khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Trước sự việc trên, ông Trần Quốc Hưng - Chủ tịch UBND Phường Linh Trung, quận Thủ Đức - cho biết sẽ cho lực lượng xuống hiện trường kiểm tra và xử lý.

Làm chính sách giả ở Nam Định: Cán bộ tỉnh trục lợi?

(Kiến Thức) - Vụ làm chính sách giả ở Nam Định, có hay không việc một số cán bộ ở tỉnh Nam Định đã “nhập nhèm đánh lận con đen” trong làm hồ sơ để trục lợi?

Liên quan đến vụ làm chính sách giả ở Nam Định, các cơ quan chức năng liên quan ở tỉnh Nam Định khẳng định: Việc xác minh hồ sơ đối tượng da cam thật – giả thế nào và nguyên nhân gây bệnh thần kinh ngoại biên là rất khó. Thế nhưng, việc “khó” như vậy mà tại sao chính quyền tỉnh Nam Định vẫn làm được và làm rất tốt? Có hay không việc một số cán bộ đã “nhập nhèm đánh lận con đen” trong làm hồ sơ da cam để trục lợi?
“Đánh lận con đen”

Người Sài Gòn xứng danh với “Thành phố nghĩa tình“

(Kiến Thức) - Sài Gòn luôn xứng danh là thành phố văn minh, nghĩa tình. Bao nhiêu người từ khắp vùng đất nước đã cảm kích nhận thành phố là quê hương thứ 2 của mình .

Những ngày cuối năm 2015, khi thời điểm ai cũng tất bất với đủ mọi việc chuẩn bị đón Tết cổ truyền, thì hình ảnh những chiếc tủ chứa đầy bánh mì miễn phí dành cho người nghèo được đặt trên các con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Bình Thạnh), Thái Văn Lung, Bùi Thị Xuân (quận 1) đã gây được ấn tượng mạnh trong lòng cho người dân.
 
Những tủ bánh mì miễn phí ngày càng xuất hiện nhiều trên đường phố Sài Gòn
Những tủ bánh mì miễn phí ngày càng xuất hiện nhiều trên đường phố Sài Gòn 
Giữa Sài Gòn náo nhiệt, ngay mặt tiền căn nhà luôn tấp nập người qua lại trên đường Thái Văn Lung của chị M.U những ngày qua xuất hiện một tủ kính luôn chất đầy những ổ bánh mì vàng giòn, thơm nứt, được bộc kỹ trong lớp nylon để giúp người lao động nghèo bữa ăn sáng lót dạ.

Chi tiết kinh hoàng vụ thuê người chặt tay, chân lấy tiền bảo hiểm

CSHS CAQ Bắc Từ Liêm đã làm rõ một vụ tự thương bằng cách thuê người chặt tay, chân, tạo hiện trường giả tai nạn giao thông để được trục lợi tiền bảo hiểm.

Vụ “tai nạn đường sắt” trong đêm

Tin mới