Choáng ngợp cảnh bên trong “nơi thần chết không bao giờ ngủ quên“
Vùng trũng Danakil ở Ethiopia là một trong những khu vực nóng nhất thế giới và được biết đến là "nơi thần chết không bao giờ ngủ quên".
An An (Theo Atlantic)
Xem toàn bộ ảnh
Cảnh tượng bên trong "nơi thần chết không bao giờ ngủ quên" này khiến nhiều người sửng sốt với những suối nước nóng đầy màu sắc. (Nguồn ảnh: The Atlantic/Getty/Shutterstock)Một trong những suối nước nóng ở vùng trũng Danakil, thuộc vùng Afar ở miền bắc Ethiopia.Đoàn lạc đà chở muối được khai thác thủ công đi qua đồng bằng muối ở vùng trũng Danakil vào ngày 22/1/2017.Một người thợ mỏ muối làm việc dưới cái nóng khi đào những khối muối bằng tay ở vùng trũng Danakil ngày 22/1/2017.Nước hồ Karum tại sa mạc Danakil chuyển màu sau một cơn bão ở vùng cao nguyên xung quanh.Khung cảnh ấn tượng tại vùng trũng Danakil ngày 26/2/2016.Danakil nằm ở độ sâu khoảng 125 mét dưới mực nước biển, là một trong những nơi nóng nhất và khắc nghiệt nhất trên Trái đất.Nhiệt độ ban ngày ở đây được ghi nhận lên tới 50 độ C.Nhiều suối lưu huỳnh, núi lửa, mạch nước phun, ruộng muối rộng lớn và các hồ chứa nhiều khoáng chất đầy màu sắc,...nằm rải rác trong khu vực.Khu vực xung quanh Hồ Dallol.Dòng nham thạch chảy gần miệng núi lửa Erta Ale.Gần núi lửa Dallol.Các khoáng chất hình nấm ở vùng trũng Danakil.Một cánh đồng muối rộng lớn được chụp ở vùng trũng Danakil năm 2017.>>> Mời độc giả xem thêm video: Bí ẩn ngôi làng "ma thuật" xuất hiện ban ngày, biến mất ban đêm
Cảnh tượng bên trong "nơi thần chết không bao giờ ngủ quên" này khiến nhiều người sửng sốt với những suối nước nóng đầy màu sắc. (Nguồn ảnh: The Atlantic/Getty/Shutterstock)
Một trong những suối nước nóng ở vùng trũng Danakil, thuộc vùng Afar ở miền bắc Ethiopia.
Đoàn lạc đà chở muối được khai thác thủ công đi qua đồng bằng muối ở vùng trũng Danakil vào ngày 22/1/2017.
Một người thợ mỏ muối làm việc dưới cái nóng khi đào những khối muối bằng tay ở vùng trũng Danakil ngày 22/1/2017.
Nước hồ Karum tại sa mạc Danakil chuyển màu sau một cơn bão ở vùng cao nguyên xung quanh.
Khung cảnh ấn tượng tại vùng trũng Danakil ngày 26/2/2016.
Danakil nằm ở độ sâu khoảng 125 mét dưới mực nước biển, là một trong những nơi nóng nhất và khắc nghiệt nhất trên Trái đất.
Nhiệt độ ban ngày ở đây được ghi nhận lên tới 50 độ C.
Nhiều suối lưu huỳnh, núi lửa, mạch nước phun, ruộng muối rộng lớn và các hồ chứa nhiều khoáng chất đầy màu sắc,...nằm rải rác trong khu vực.
Khu vực xung quanh Hồ Dallol.
Dòng nham thạch chảy gần miệng núi lửa Erta Ale.
Gần núi lửa Dallol.
Các khoáng chất hình nấm ở vùng trũng Danakil.
Một cánh đồng muối rộng lớn được chụp ở vùng trũng Danakil năm 2017.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Bí ẩn ngôi làng "ma thuật" xuất hiện ban ngày, biến mất ban đêm