Chồng 'đổ nhào' vì ô sin trẻ quá ngọt ngào, quyến rũ

Bị bắt quả tang tại trận, chồng ấp úng thanh minh vì Ngân ngọt ngào, quyến rũ quá nên chồng “đổ nhào” lúc nào không hay…

Có được tấm bằng tốt nghiệp đại học kinh tế cùng với khả năng giao tiếp tốt ngoại ngữ tôi đã có việc làm cho thu nhập rất ổn ở một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Sau 6 năm miệt mài cống hiến cho công ty, tôi đã có một căn hộ chung cư khá rộng, một chiếc xe ô tô 4 chỗ để đi làm. Chỉ có điều ngoảnh đi, ngoảnh lại lũ bạn cùng lứa đã yên ấm gia đình, con lớn con bé đủ cả, trong khi đó tôi vẫn sớm tối đi, về một mình. Nhiều lúc nghĩ đến cái tuổi “30 đã toan về già” đang xồng xộc gõ cửa, tôi buồn não cả lòng…

Rồi thật may ông trời không nỡ quên duyên cho tôi, nên đúng hôm sinh nhật lần thứ 29 tôi đã có một nửa kia của mình, anh là bạn thân của sếp phòng nơi tôi công tác. Có được sự vun vào và đảm bảo của sếp phòng, chúng tôi đã có một đám cưới đầm ấm, thật hạnh phúc sau gần 2 năm đi lại tìm hiểu. Nhà bố, mẹ chồng không được rộng rãi, vả lại cách khá xa nơi làm việc của tôi , nên cuối cùng bố, mẹ cũng thống nhất để vợ, chồng tôi ở căn hộ chung cư của tôi.

Tôi bước vào tuổi 31, còn chồng cũng đã 36 nên chẳng có lí do gì để trì hoãn việc sinh con. Bé trai đầu lòng của vợ, chồng tôi ra đời trong sự chào đón của cả đôi bên nội, ngoại. Chồng tôi như trẻ ra ra cả chục tuổi, anh cười, anh nói vui vẻ và dành hết thời gian rỗi rãi bên con, anh không dám bế bè vì sợ vụng về làm đau bé, nhưng sẵn sàng ngồi ngắm con nhiều giờ không biết mệt.

Bố, mẹ tôi ở quê xa, còn bố, mẹ chồng đã có tuổi nên trước khi hết tiêu chuẩn nghỉ sinh, tôi bàn với chồng thuê người giáp việc. Chồng ủng hộ nhiệt tình vì biết rằng công việc của tôi cũng như của chồng không thể vắng mặt dài ngày được.

Thời buổi nhà nhà, người người cần thuê ôsin nên thật vất vả sau gần 2 tháng trời hết nhờ bạn bè đến trung tâm giới thiệu việc làm chúng tôi mới đón được một cô gái tên Ngân quê cách nhà tôi cả ngày đường tàu xe.

Ngân 20 tuổi, khỏe mạnh với nước da ngâm đen, giọng nói nhỏ nhẹ, nụ cười hiền dễ mến. Ngân rất chịu khó học hỏi nên chẳng mấy mà em thông thạo việc nội trợ cũng như cách chăm sóc em bé. Dồn hết thời gian nghỉ bù nghỉ phép tôi cố đến lúc con trai được 8 tháng tuổi mới trở lại công ty làm việc.

Vợ, chồng tôi hoàn toàn yên tâm khi giao nhà cửa, giao con trai bé bỏng cho Ngân. Từ ngày có Ngân giúp việc nhà, không những tôi được thư giãn, nghỉ ngơi mà chồng tôi cũng thoải mái gặp gỡ bạn bè khi cốc bia, khi vài ván cờ giải trí.

Đúng là công việc nhà tuy có bận rộn, vất vả một chút nhưng bù lại mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu nên chỉ sau mấy tháng trông Ngân không khác gì gái phố. Em không dùng mấy bộ áo quần của tôi cho nữa, mà khi ra đường Ngân diện áo phông ôm sát khoe eo, khoe dáng, ở nhà em mặc áo 2 dây, quần lửng rất mát mẻ.

Nghĩ tiền em làm được em có quyền sắm sửa, ăn mặc theo ý thích, nên tôi không can thiệp. Chỉ đến khi xảy ra chuyện, tôi mới tá hỏa vì Ngân tinh quái hơn tôi tưởng nhiều. Đó là hôm làm tiệc đầy tuổi cho con trai tôi, để cuộc vui được trọn vẹn, tôi cạn một lúc 2 ly rượu mời để rồi ngủ vùi đầu đến tận mờ sáng hôm sau mới tỉnh giấc vì con trai quấy khóc.

Chắc còn dư âm của men rượu nên tôi hơi chóng mặt, nhức đầu, quờ tay sang bên cạnh định đánh thức chồng dỗ hộ con, tôi ngạc nhiên vì không thấy chồng đâu, sờ vào gối lạnh ngắt từ bao giờ, sợ chồng gặp chuyện gì không ổn vì rượu, bia bữa tiệc hôm qua, tôi vội trở dậy đi tìm anh…

Vòng hết các tầng đều không thấy tăm hơi chồng, đến khi mở cửa phòng của Ngân, tôi choáng váng vì chồng tôi và Ngân đang ôm nhau ngủ say sưa.

Nhìn chồng 30 tuổi vẫn ngồi rửa chân cho mẹ mà tôi phục

Hôm đó anh tưởng mất mẹ. Sờ bàn chân bà lạnh buốt dù trời ngày hè đang nắng chang chang mà lòng anh sợ hãi.

Bố chồng tôi ngày trước đi làm xa nhà, 2-3 tháng mới về thăm nhà được. Một mình mẹ chồng ở nhà vừa cày cấy vừa chăm sóc nuôi dưỡng 2 đứa con, một trai một gái.

Con trai – tức chồng tôi – tốt nghiệp đại học Bách Khoa, giờ mở công ty riêng chuyên về máy móc phụ kiện công nghiệp. Con gái – em chồng tôi – tốt nghiệp đại học Ngoại Thương, giờ là chuyên viên cao cấp trong một công ty nước ngoài, lương tháng tính bằng ngàn đô, bay đi khắp nơi trên thế giới và cuối năm nay sẽ kết hôn.

Mẹ đẻ gọi khất 700.000, tôi thắt lòng khi biết anh ki bo

Ngày cưới, sau khi xong việc, anh nhắn gia đình nội ngoại đòi tiền tổ chức, khi bố tôi đưa xong tiền, anh rút lại 50 nghìn bảo cho bố tiền xe. Nhìn bố lầm lũi về quê mà tôi nước mắt lưng tròng.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy thất vọng như lúc này. Đành rằng phụ nữ đi lấy chồng thì phải vun vén cho nhà chồng. Nhưng mà chồng tôi cũng quá đáng lắm, vợ đã biết sống với nhà mình thì bản thân anh cũng phải cư xử sao cho đáng mặt đàn ông chứ.

Nói thật là chồng tôi có tính ki bo. Với bố mẹ đẻ hay bố mẹ vợ, anh cũng chi li từng chút một. Vì thế nên nhiều khi tôi cũng khó xử, muốn đối đãi tốt với bố mẹ mình một chút nhưng cứ phải lấm lét chứ nào dám công khai.

Hồi vợ chồng tôi mới cưới nhau, chồng tôi cũng lộ ra bản chất là người căn cơ rồi. Bọn tôi đi làm ở thành phố, đủ tiền để tổ chức đám cưới. Thế nhưng sau khi xong xuôi, chồng tôi vẫn gọi điện cho bố mẹ 2 bên thông báo các khoản phí để trả.

Thực lòng tôi xấu hổ lắm, muối mặt với bên nhà bố mẹ đẻ của mình. Bố mẹ tôi cũng biết ý, ngay hôm sau, bố tôi sang đưa tiền cho con rể luôn. Đếm tiền xong xuôi, chồng tôi đưa lại cho bố vợ 50 nghìn rồi nói giọng y hệt ban ơn: "Thôi, bố cầm lấy mấy chục tí bắt xe ôm ra bến xe".

Me de goi khat 700.000, toi that long khi biet anh ki bo

Chồng tôi lúc nào cũng so đo tính toán từng tí 1 dù là với tôi hay với gia đình hai bên (Ảnh minh họa)

Nhìn bố, tôi lại thấy xót ruột. Mặc dù mới cưới nhưng bữa đó tôi và chồng cãi nhau lớn lắm. Khi tôi nói đến chuyện tiền đám cưới, chồng liền gắt: "Tôi cũng bắt bố mẹ tôi phải trả cơ mà. Có phải chỉ bắt bố mẹ đẻ của cô trả đâu mà nhặng lên". Hôm đó, suýt nữa thì tôi bỏ đi.

Có lẽ vì thấy mình cũng có chút sai nên chồng tôi ngọt nhạt hứa sẽ thay đổi. Nhưng đó là chuyện tiền của bố mẹ.

Tin mới