Chồng giấu tôi việc chu cấp cho anh trai tiền hàng tháng

Cả năm nay, mỗi tháng chồng gửi cho anh trai 3 triệu vào tài khoản mà giấu không cho tôi biết...

Gia đình chồng có 3 anh em, anh trai chồng, chồng tôi và em gái. Cả 3 đều đã có gia đình, bố mẹ chồng thì đều không còn nữa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
So với 3 anh em nhà chồng thì anh chồng vất vả hơn cả, anh sống ở quê, có 4 đứa con, hai vợ chồng lại không có công ăn việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, các cháu lại đang tuổi ăn học, nên cần nhiều tiền.
Mỗi lần về quê, nhìn cảnh nhà anh trai chồng, tôi làm em dâu nhưng cũng thấy cảm thông nhiều, nên lần nào về, tôi cũng cố gắng mua nhiều quà và có điều kiện thì đưa cho các cháu chút tiền để mua sách vở.
Có lần, tôi ngỏ ý với chồng rằng, Tết về cho anh chị ít tiền tiêu, nhưng chồng gạt đi, nói không cần thiết, để anh, chị ấy tự thân vận động, không lại ỉ lại vào người khác. Nghe chồng nói vậy nên tôi cũng không dám đưa cho anh, chị tiền.
Gia đình tôi, thu nhập cũng ổn, mỗi tháng hai vợ chồng được hơn 50 triệu đồng, chồng được ngoài 30 triệu còn tôi được 20 triệu, đều đặn hàng tháng chồng chuyển vào tài khoản của tôi hơn 20 triệu đồng, còn khoảng 10 triệu anh giữ lại tiêu.
Tôi cũng không bao giờ hỏi anh tiêu gì trong khoản 10 triệu ấy, vì nghĩ tiền anh làm ra, anh tiêu gì cũng được, miễn là đừng làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Gần đây tôi được biết, tháng nào anh cũng gửi tài khoản về cho anh trai 3 triệu để tiêu, chuyện này đã kéo dài cả năm nay mà anh không hề nói cho tôi biết, tôi cũng không biết gì sao anh lại phải giấu tôi chuyện này, vì chính tôi cũng rất ủng hộ chuyện anh giúp đỡ anh trai về vật chất trong lúc anh, chị ấy còn khó khăn. Nhưng anh lại không nói với tôi.
Từ hôm biết chuyện, tôi rất buồn nhưng vẫn giả vờ coi như không biết chuyện này, nhưng trong đầu luôn suy nghĩ, vì sao anh lại giấu tôi, chẳng lẽ anh không tin tưởng tôi hay anh coi tôi là người dưng nên không nói cho tôi biết?. Ngoài chuyện này, không biết chồng còn giấu tôi những chuyện gì khác nữa?

Bạn gái ngoan hiền rủ vào nhà nghỉ và cái kết đắng

Tôi cởi áo chui vào trong chăn cùng em. Nhưng chưa được 10 phút, tôi tá hỏa thấy em run lập cập, khuôn mặt tái mét...

Tôi và em yêu nhau được 1 năm. Chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn bởi em còn sợ. Tôi thấy em xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành, lại biết nghe lời, cũng rất biết quan tâm tôi thế nên cố gắng kìm nén bản thân cho dù nhiều lúc rất bực bội.
Ban gai ngoan hien ru vao nha nghi va cai ket dang
 

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Chàng rể "được voi đòi tiên" hứng cái tát như trời giáng của mẹ vợ

Càng chiều Hùng càng được nước lấn tới... cho đến khi mẹ vợ thẳng tay và chàng rể lĩnh trọn một cái tát như trời giáng.

Lấy một người chồng chưa có trong tay sự nghiệp, không nhà, không xe khiến Trâm cũng buồn tủi lắm. Nhưng cô trót dại mang bầu với Hùng thì trách cứ được ai. Bố mẹ Trâm lại có duy nhất một đứa con gái rượu, chẳng trách họ lại phản đối việc cả hai tiến tới hôn nhân.

Tin mới