Chồng ở quá bẩn, vợ đang bầu vẫn muốn ly hôn

Hiện tại, cô Dư đang bầu tháng thứ 4 nhưng tâm trạng rất xấu, chỉ muốn ly dị vì chồng ở quá bẩn, khiến cô buồn nôn mỗi khi lại gần.

Nếu nửa kia có thói quen vệ sinh kém, chắc hẳn bạn sẽ rất đau đầu khi phải chung sống hàng ngày. Theo chia sẻ của cô Dư, một người vợ trẻ ở Trung Quốc, chồng cô có thói quen vệ sinh cực kém, khiến cô cảm thấy vô cùng chán nản, dù đang mang bầu vẫn muốn ly hôn.
Cô Dư cho biết, sau khi kết hôn, cô phát hiện chồng là người ở bẩn, thói quen vệ sinh kém. Khi đi vệ sinh, chồng cô thường dùng vòi xịt, nhiều lần phân dính sang cả hai bên thành bồn cầu, thậm chí dính cả ra tường nhưng người chồng cũng chỉ xả nước là xong, không hề dọn dẹp. Quá sợ hãi, cô Dư phải vệ sinh nhà tắm 2 lần một ngày.
Chong o qua ban, vo dang bau van muon ly hon
Ảnh minh họa.
Chồng cô cũng thường xuyên đi chân trần ở nhà, sàn nhà bẩn không kịp lau thì lòng bàn chân của anh đen xì, bẩn như vậy nhưng chồng cô không rửa đã leo thẳng lên giường. Khi vợ bắt đi dép trong nhà thì chồng cô khó chịu, thậm chí hai người vì chuyện này mà cãi vã to, kết quả cô Dư đành phải thay ga trải giường liên tục.
Không chỉ vậy, cô Dư tiết lộ có lần cô phát hiện chồng đánh răng bằng bàn chải của bố chồng và mẹ chồng, lần nào có bạn đến chơi nhà, chồng cô cũng trực tiếp đưa khăn mặt, khăn tắm của vợ cho bạn bè dùng.
Không chấp nhận nổi việc này, vì vậy, cứ mỗi khi nhà có khách, cô Dư lại phải tự đi mua bàn chải đánh răng, khăn tắm mới để dùng. Nói rất nhiều lần chồng cô vẫn không thay đổi.
Chuyện tắm rửa gội đầu thì không cần phải nói, nếu không có việc gì cần chải chuốt, chồng cô có thể một tuần không tắm rửa, gội đầu, không sợ bị chê hôi, bẩn. Mỗi lần ngồi cạnh chồng, cô Dư đều buồn nôn.
Hiện tại, cô Dư đang bầu tháng thứ 4 nhưng tâm trạng cực xấu, cô tâm sự: "Quan điểm sống không hợp, sinh hoạt trái ngược nhau, sống chung vô cùng mệt mỏi, không chỉ cơ thể mà trái tim tôi còn mệt hơn. Đi làm về mệt nhìn thấy nhà bẩn, phòng bừa, bồn cầu dính phân, thực sự hối hận, muốn trốn khỏi cuộc hôn nhân này. Tôi hối hận khi rời bỏ công việc cũ, hối hận vì không tìm hiểu kỹ đã bước vào hôn nhân, hiện tại chỉ muốn ly hôn, dù nuôi con một mình cũng được".
Ngay sau khi tâm sự của cô Dư được đăng tải, đã làm dấy lên cuộc bàn luận. Cư dân mạng để lại những lời nhắn động viên cô Dư, nói rằng cô nên cân nhắc thật kỹ, nếu điều kiện kinh tế có đủ, nên sớm giải thoát mình, vì chung chăn gối, ăn uống, sinh hoạt với một người ở bẩn như vậy thực sự tổn thọ, không những ảnh hưởng đến tinh thần mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về thể chất.

Mời độc giả xem thêm video: TP.HCM: Nghĩ vợ ngoại tình, chồng đem xăng đốt xe của “tình địch” (Nguồn video: THĐT)

Video

Không ngờ phơi quần áo ban đêm lại “tàn phá” sức khỏe thế này

(Kiến Thức) - Nhiều người kiêng phơi quần áo vào ban đêm. Quan niệm không hẳn xuất phát từ yếu tố tâm linh. Thực tế, hành động phơi quần áo ban đêm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người mặc.

Khong ngo phoi quan ao ban dem lai “tan pha” suc khoe the nay
 Nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ, kiêng phơi quần áo ban đêm. Theo quan niệm duy tâm, phơi quần áo ban đêm dễ khiến âm hồn đến mượn đồ, để lại nhiều âm khí, mang đến vận rủi. Vậy nhưng, quan niệm trên chỉ có tính truyền miệng, chưa được xác nhận bằng kết quả nghiên cứu khoa học. (Ảnh minh họa)

Ngỡ ngàng loạt khoảnh khắc khó tin được “hội hóng chuyện” chụp lại

Bằng cách nào đó, những con người "quạt trần rơi vào đầu" này vẫn có một cuộc sống tự tại và bị team người qua đường bắt gặp lại thế này.

Ngo ngang loat khoanh khac kho tin duoc “hoi hong chuyen” chup lai

Khoa học đã chứng minh, "bệnh ngã cây" có thể lây qua đường không khí. Và nếu sống gần và đặc biệt chung sống với một người lúc nào cũng hành động ngớ ngẩn, con người ta sẽ phát điên lên vì hành động khó hiểu của họ.  Thế nhưng bằng cách nào đó, họ - những con người "quạt trần rơi vào đầu" này vẫn có một cuộc sống yên bình, tiêu diêu tự tại. Và họ bị "team người qua đường" bắt gặp và chụp lại thế này đây. Ảnh: Mắt không thấy, tim không đau nên thôi úp mặt vào bụi cây luôn!?

Chỉ vì cọng hành trên bát, chồng đập cả mâm cơm chửi tôi ở bẩn

Sau khi cưới, chồng tôi bắt đầu sa đọa ăn chơi không lo gia đình, anh ta còn thường xuyên đánh vợ, chửi con. Tôi cùng con trai bữa nào cũng ăn cơm chan nước mắt.

Tôi có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng tôi không thể kêu cứu cha mẹ được vì đây là lựa chọn sống chết của chính tôi.

Hồi đó, bố mẹ đã cản, thậm chí mẹ tôi khóc ròng khuyên tôi nhưng tôi có nghe đâu. Tôi nhất quyết cãi lại, còn nói bố mẹ không tôn trọng quyền quyết định của tôi. Cãi không xong, tôi còn để có bầu bắt buộc bố mẹ phải chấp nhận anh ta.

Tin mới