Chú chó hung dữ cắn chết bé trai 12 ngày tuổi

(Kiến Thức) - Một bé trai 12 ngày tuổi đã được đưa tới bệnh viện sau khi bị chó tấn công. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bé đã tử vong.

Theo Daily Mail, cảnh sát Nam Yorkshire (Anh) đã tới một ngôi nhà ở Woodlands vào lúc 15h30 chiều 13/9 sau khi nhận được tin báo về vụ bé trai 12 ngày tuổi bị chó tấn công. Bé trai ngay lập tức được đưa tới Bệnh viện Hoàng gia Doncaster. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bé qua đời sau đó.
"Khi đến ngôi nhà, chúng tôi phát hiện bé traị bị chó cắn, vết thương rất nghiêm trọng. Đứa trẻ được đưa tới bệnh viện ngay sau đó, nhưng đáng buồn là bé không qua khỏi", phát ngôn viên cảnh sát Nam Yorkshire cho biết.
Chu cho hung du can chet be trai 12 ngay tuoi
Ngôi nhà nơi bé trai 12 ngày tuổi bị chó tấn công tử vong. Ảnh: Daily Mail. 
Một người đàn ông 35 tuổi và phụ nữ 27 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc ngộ sát do sơ suất. Tuy nhiên, họ được bảo lãnh trong khi chờ điều tra thêm.
Con chó hung dữ vừa tấn công người cũng bị "áp giải" đi. Sally Hooley, người chứng kiến lúc chú chó bị cảnh sát bắt đi, cho biết: "Nó là một con chó lông vàng to lớn, thoạt nhìn nó không hung dữ. Tuy nhiên, 3 cảnh sát đã rất vất vả mới khống chế được nó".

Mời độc giả xem thêm video: Chó Pitbull giết rắn độc để bảo vệ hai em nhỏ ở Mỹ (Nguồn video: VTC1)

Hàng xóm cho biết thêm, mẹ của bé trai rất đau lòng sau sự việc. "Cô ấy là một người mẹ tuyệt vời nhưng cuộc đời cô ấy tan nát khi mất đi những người thân yêu nhất. Cô ấy đã mất tất cả", The Sun dẫn lời người hàng xóm.

Hình ảnh cha khóc ngất trong đám tang bé trai Syria chết đuối

(Kiến Thức) - Anh Abdullah Kurdi, người cha đáng thương của bé trai Syria chết đuối trên biển gây chấn động thế giới tuần qua, đã gào khóc thảm thiết khi tiễn biệt con bé bỏng về với đất mẹ.

Hinh anh cha khoc ngat trong dam tang be trai Syria chet duoi
Buổi lễ chôn cất thi thể hai bé trai Syria chết đuối diễn ra trong không khí đau buồn. Hôm 4/9, người cha đáng thương là anh Abdullah Kurdi đã làm lễ chôn cất thi thể vợ cùng hai con trai nhỏ bị chết đuối trong chuyến vượt biển ở quê nhà Kobane, Syria.

Cha của em bé Syria ngậm ngùi thăm lại phòng con

Người cha của hai em bé Syria chết đuối trong chuyến vượt biển nguy hiểm nâng niu các món đồ chơi của các con trong lần ngậm ngùi thăm lại phòng con.

Cha cua em be Syria ngam ngui tham lai phong con
 Abdullah Kurdi, cha của em bé  Syria Aylan tử nạn ở Địa Trung Hải, thăm lại nơi các con từng chơi đùa tại thị trấn Kobane ngày 6/9. Đồ chơi vẫn còn trong căn phòng nhưng bọn trẻ cùng mẹ chúng đã ra đi mãi mãi. Abdullah là người duy nhất trong gia đình sống sót khi thuyền lật. Thi thể bé Aylan dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khiến thế giới bàng hoàng về thảm cảnh của người di cư từ các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi tới miền đất hứa. 

Bị bạn gái lừa giả chết, bé trai 11 tuổi tự tử

Chỉ vì trò đùa mà cô bạn gái và nhóm bạn của mình bày ra để trêu chọc, bé trai 11 tuổi tin rằng bạn gái mình đã qua đời, đau khổ tự vẫn ngay sau đó.
 
 

Câu chuyện tưởng như đùa đã khiến cộng đồng mạng phải lặng người vì sức mạnh ghê gớm của mạng xã hội.
Dù đã được tận tình cứu chữa, nhưng với tổn thương quá nặng nề, cậu bé 11 tuổi đã không thể vượt qua được lưỡi hái tử thần. Em đã qua đời vào ngày 4/4/2017 sau 3 tuần hôn mê sâu. Sự việc không những khiến gia đình đau đớn mà còn gây chấn động mạng xã hội bởi hậu quả nặng nề mà nó gây ra.

Tin mới