Chủ con bò bị trúng đạn đòi Tuấn "khỉ" bồi thường 40 triệu

Chủ nhân của con bò bị Tuấn "khỉ" dùng súng bắn chết vừa gửi đơn yêu cầu bồi thường 40 triệu đồng.

Nguồn tin PLO cho biết hôm nay (26-2), một gia đình người dân có con bò bị trúng đạn của Tuấn "khỉ" đã có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Đơn được gia đình này gửi cho Công an TP.HCM, đơn vị đang điều tra vụ Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ", SN 1987) xả súng khiến năm người thương vong vào đêm 29-1 ở huyện Củ Chi.
Chu con bo bi trung dan doi Tuan
Lê Quốc Tuấn. 
Gia đình này trình bày đêm xảy ra vụ án, con bò của nhà bị trúng đạn chết khi đang ở trong chuồng cạnh sòng bạc. Họ cũng khẳng định không liên quan gì tới chuyện đánh bạc mà chỉ là nhà cạnh bên.
Trong đơn, gia đình còn miêu tả vào thời điểm đó, trong chuồng còn có nhiều con bò nhưng may mắn thoát chết. Từ đó, họ chỉ yêu cầu bồi thường con bò đã chết 40 triệu đồng.
Ở góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết hiện chưa có kết luận chính thức của cơ quan tố tụng thể hiện là con bò bị Tuấn bắn chết (dù cố ý hoặc vô ý). Khi có kết luận điều tra hoặc bản án có hiệu lực thì trách nhiệm bồi thường sẽ thuộc về những người thừa kế của Tuấn sử dụng di sản của Tuấn để bồi thường cho chủ sở hữu con bò.
Điều 615 Bộ luật Dân sự quy định về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại có nêu rõ những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại. Như vậy, để được bồi thường, chủ nhân của con bò bị bắn chết phải có đơn yêu cầu gửi cơ quan tố tụng và trở thành nguyên đơn dân sự của vụ án.
Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra phải kết luận nguyên nhân con bò chết là do Tuấn gây ra (bắn bằng súng)... Những người hưởng thừa kế của Tuấn thực hiện nghĩa vụ bồi thường.
Nếu Tuấn không có tài sản để lại thì người thân của Tuấn không có nghĩa vụ phải bồi thường thay, trừ khi họ tự nguyện. Nếu giá trị bồi thường lớn hơn giá trị di sản của Tuấn thì phần bồi thường chỉ giới hạn trong phạm vi di sản của Tuấn mà thôi.
Công an đã đình nã với Tuấn "khỉ"
Như PLO đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có quyết định đình nã Lê Quốc Tuấn. Tội danh Tuấn bị khởi tố trước đó là giết người, cướp tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 123, 168 và Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung 2017.
Tối 13-2, Công an TP.HCM phát hiện Tuấn “khỉ” ẩn náu trong căn nhà hoang ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Quá trình vây bắt Tuấn bắn trả nên công an nổ súng tiêu diệt. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể Tuấn được công an bàn giao cho gia đình an táng.
Đến nay, công an đã tạm giữ 12 bị can để điều tra về các hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Trong số những bị can này có bị can Phạm Thanh Tâm (33 tuổi, tự Tý "bà dòm") và Lê Quốc Minh (27 tuổi)... Ban đầu các bị can bị tạm giam ở trại giam Chí Hòa. Nhưng hiện nay, công an tách một số bị can sang giam nơi khác để điều tra số tiền 1 tỉ về lời khai một bị can giao cho vợ Tuấn.

Cảnh sát bao vây, BCA cho phép tiêu diệt nghi phạm vụ nổ súng sới bạc 4 người chết

(Kiến Thức) - Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, hiện đã huy động hơn 300 cảnh sát để vây bắt nghi phạm trên, lực lượng cảnh sát có thể tiêu diệt đối tượng khi cần thiết.

Thông tin mới nhất vụ nổ súng khiến 4 người chết tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM, trưa ngày 30/1, hơn 300 cảnh sát cơ động được trang bị vũ khí cùng xe bọc thép được huy động đang bao vây rừng cây ở xã Trung An (huyện Củ Chi, TP.HCM) để truy bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn – kẻ gây ra vụ việc trên. Tuyến đường 472 giao cắt với đường Trung An hiện bị phong tỏa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Ai mạo danh Tuấn “khỉ” gọi điện thoại cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải?

Công an tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ đối tượng gọi điện thoại cho "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải là ai, tại sao lại mạo danh Lê Quốc Tuấn - tức Tuấn "khỉ"...

Đó là thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương vào tối 2/2.

Quá giống Tuấn "khỉ", kẻ nổ súng sới bạc chết 4 người, MC nổi tiếng gặp phiền phức

Quá nhiều người kết bạn, thời điểm nhạy cảm quá, MC Đình Hiếu chia sẻ.

“Đôi khi người giống người cũng khổ. Trong khi Tuấn “khỉ” chưa bị bắt, thì diễn viên Đình Hiếu đừng nên ra đường hoặc đi về hướng Củ Chi, Tây Ninh, chứ không dễ gây hiểu lầm thì khổ nha”, là bài biết được nhiều diễn đàn lan tỏa rộng rãi. Kèm theo đó là hình ảnh so sánh giữa MC, diễn viên Đình Hiếu với Tuấn “khỉ” – đối tượng đang bị công an truy nã sau khi bắn 5 người chết ở Củ Chi, TP.HCM. Theo nhiều dân mạng, diện mạo cả hai có nhiều nét tương đồng, nếu nhìn thoáng qua thì rất dễ nhầm lẫn. “Tôi thấy Đình Hiếu giống Tuấn “khỉ” 99%”, một tài khoản để lại lời bình.
Qua giong Tuan
Dân mạng khuyên Đình Hiếu không nên ra đường vì quá giống Tuấn "khỉ".
Trao đổi với phóng viên, MC, diễn viên Đình Hiếu cho biết, những ngày qua anh nhận được rất nhiều lời mời kết bạn, cũng như thấy nhiều hình ảnh của bản thân bị so sánh với sát thủ nguy hiểm. “Tôi không biết ai ghép ảnh và mục đích của họ là gì. Tôi không quan tâm lắm. Tôi thấy mình chả giống Tuấn “khỉ” chút nào. Tôi đẹp trai hơn hắn nhiều. Tôi biết có người giống hắn hơn. Bạn bè mang tôi ra trêu rồi cũng xong”, Đình Hiếu bày tỏ.

Tin mới