Chủ quán cà phê cầm đầu băng trộm 7 xe máy trong đêm tại một căn nhà

(Vietnamdaily) - Trong 30 phút, chủ quán cà phê cùng với đám đàn em đã đột nhập dãy trọ trộm tổng cộng 7 xe máy đem về quán cất giấu. Sau đó, nhóm mang bán được gần 50 triệu đồng chia nhau.

Ngày 15/7, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết vừa triệt phá thành công băng nhóm trộm cắp tài sản do Đỗ Tất Chiến (SN 1984, ngụ huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, trú phường Linh Đông, quận Thủ Đức) cầm đầu.

Chu quan ca phe cam dau bang trom 7 xe may trong dem tai mot can nha
 Chiến tại cơ quan công an.

Nhóm đối tượng bị bắt gồm: Chiến, Mai Tấn Ngàn (SN 1988, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh), Đoàn Nhựt Hy (SN 1994, ngụ khu phố 3, phường Linh Đông, quận Thủ Đức).

Đồng thời, Công an đang tiến hành truy bắt thêm các đối tượng khác để phục vụ việc điều tra.

Chu quan ca phe cam dau bang trom 7 xe may trong dem tai mot can nha-Hinh-2
Các thành viên trong băng nhóm do Chiến cầm đầu. 

Tại cơ quan công an, nhóm khai nhận hành vi phạm tội. Do thiếu tiền tiêu xài và sử dụng ma tuý nên nhóm rủ nhau đi trộm cắp tài sản. 

Chiến là chủ quán cà phê Quyên Chiến ở khu phố 8, phường Linh Đông, quận Thủ Đức và thuê Ngàn làm nhân viên phục vụ.

Khoảng 4h ngày 12/6, Chiến gọi điện cho Ngàn rủ đi trộm cắp tài sản. Được ông chủ quán rủ, Ngàn đồng ý và cùng với Chiến, Hy đi trên xe máy tới số nhà 38A đường 18, KP.7, phường Linh Đông để trộm.

Tại đây, Hy cảnh giới còn Chiến và Ngàn đột nhập vào bên trong lấy 1 xe máy đem ra.

Sau đó, nhóm nổ máy đem về quán cà phê cất giấu. Nhóm quay lại căn nhà này tiếp tục lấy thêm 6 xe máy khác đem về quán cà phê. Trong khoảng 30 phút nhóm lấy tổng cộng 7 xe máy ở cùng một căn nhà.

Khoảng 5h40 cùng ngày, chị Tr.Th.N.Q. (SN 1994, ngụ tỉnh Đắk Nông, trú phường Linh Đông, quận Thủ Đức) thức giấc đi ra trước phòng trọ lấy xe máy đi làm thì thấy xe “biến mất”.

Chị hô hoán cho người dân cùng dãy trọ. Sau đó, mọi người kiểm tra thì phát hiện mất thêm 6 chiếc xe máy khác.  

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Công an nhận định vụ trộm cắp do 1 nhóm thực hiện nên truy xét.

Chu quan ca phe cam dau bang trom 7 xe may trong dem tai mot can nha-Hinh-3
 Một số tang vật thu giữ.

Tối 5/7, trinh sát công an đã ập vào kiểm tra hành chính với quán cà phê “Quyên Chiến” ở khu phố 8, phường Linh Đông. Lúc này, trong quán có Ngàn  cùng 1 số người khác.

Qua kiểm tra, công an thu 3 xe máy bị đục số khung, sườn, không có giấy đăng ký xe và nhiều dụng cụ đục số máy.

Qua đấu tranh, Ngàn khai được Chiến nhận vào phục vụ khoảng 2 tháng trước và thừa nhận cùng với Chiến, Hy đi trộm ở dãy trọ nói trên.

Từ lời khai, công an bắt giữ Chiến và Hy. Đồng thời, công an khám xét nơi ở thu nhiều ĐTDĐ, máy tính.

Khám xét nơi ở của Hy tại chưng cư Sky 9, phường Phú Hữu, quận 9 thu nhiều gói ma tuý.

Chu quan ca phe cam dau bang trom 7 xe may trong dem tai mot can nha-Hinh-4
 Tang vật vụ án.

Bước đầu, các đối tượng khai tài sản trộm được là 7 xe máy nhóm mang bán cho 1 người tên Hữu (chưa rõ lai lịch) với giá gần 50 triệu đồng. Chiến chia cho Hy 20 triệu đồng.

Kiểm tra, các đối tượng dương tính với chất ma tuý. Công an xác định, Ngàn có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sẩn” và “Cướp giật tài sản”. Chiến có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”

Bên cạnh đó, các đối tượng còn khai nhận thực hiện thêm nhiều vụ trộm cắp tài sản khác.

Gã đàn ông dùng ảnh nóng tống tiền người tình cũ, đang nhận gần 100 triệu thì bị công an còng tay

(Vietnamdaily) - Chiến dùng ảnh nóng uy hiếp yêu cầu người phụ nữ lớn tuổi từng quan hệ tình dục với mình phải đưa gần 100 triệu đồng.

Ngày 14/7, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang giữ Lê Văn Chiến (31 tuổi, ngụ xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Chiến và chị Hoàng Ngọc Huyền Trang (tên đã thay đổi, 38 tuổi, ngụ tỉnh Long An) có quen biết với nhau. Sau thời gian trò chuyện, cả 2 phát sinh tình cảm nam nữ và thường đi khách sạn “tâm sự”.

Hơn 40.000 người sống trong bóng tối ở New York

(VietnamDaily) - Theo truyền thông Mỹ đưa tin, khoảng 42.000 người dân New York đã bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện vào tối 13/7 (theo giờ địa phương).

Sự cố mất điện vào tối 13/7 xảy ra trên diện rộng tại thành phố New York, Mỹ khiến nhiều tuyến đường, hệ thống tàu điện ngầm chìm trong bóng tối, ảnh hưởng đến hàng nghìn người dân tại Manhattan - quận có mật độ dân số đông nhất của New York.

Nhớ GS Hoàng Tụy, người thầy tóc bạc lòng son

(Vietnamdaily) - Những năm GS Hoàng Tụy ở tuổi xế chiều, không hiểu sao tôi thường liên tưởng đến Nguyễn Du. Tôi chưa từng thấy ai vẽ chân dung Nguyễn Du bao giờ, nhưng ấn tượng trong tôi về ông là mái đầu bạc sớm...

Mỗi khi đến phòng làm việc của mình, tôi thường đi qua phòng thầy Tụy. Thầy thường đến sớm nhất Viện Toán học, nên nhìn vào lúc nào cũng thấy mái đầu bạc của thầy cặm cụi trên trang sách. Những khi ấy, tôi hay nhớ đến những câu của Nguyễn Du:

Tin mới