Chủ tịch HN yêu cầu xử nghiêm vụ nữ sinh lớp 12 bị bỏng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm trong vụ nữ sinh lớp 12 bị bỏng trong phòng thí nghiệm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản số 504 yêu cầu kiểm tra xử lý thông tin báo nêu về sự việc một nữ sinh lớp 12 bị bỏng xảy ra tại phòng thực hành hóa học của Trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, TP Hà Nội.
Theo đó, Chủ tịch UBNDTP Hà Nội giao Sở GD/ĐT TP Hà Nội kiểm tra thông tin được báo chí nêu trước đó. Tổ chức thăm hỏi, chăm sóc ổn định tâm lý và phục hồi sức khỏe cho nữ sinh bị bỏng. Bố trí giáo viên bổ sung kiến thức cho học sinh sau khi phục hồi, đảm bảo chương trình học tập. Đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan vụ việc trên. Kiểm điểm việc chậm xử lý và báo cáo UBND TP, Báo cáo Thành ủy TP Hà Nội kết quả kiểm tra, xử lý trước ngày 15/2.
Chu tich HN yeu cau xu nghiem vu nu sinh lop 12 bi bong
 Cánh tay bị bỏng nặng của nữ sinh Đinh D.A.
Trước đó như Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 5/1 vừa qua, tại phòng thực hành Hóa học của Trường THPT Phan Đình Phùng đã xảy ra một vụ nổ khiến 3 học sinh lớp 12A2 phải nhập viện. Trong đó, có 1 nữ sinh bị bỏng khi thí nghiệm. Hiện tại sức khỏe của nữ sinh này đã khá hơn nhưng em vẫn không thể tự tay câm bút viết bài và tâm lý vẫn chưa thực sự ổn định.
Theo ghi nhận, sự việc xảy ra ngày 5/1, đến ngày 12/1, Trường THPT Phan Đình Phùng có văn bản trả lời Sở GD/ĐT TP Hà Nội lần thứ nhất. Tuy nhiên, đến ngày 7/2, tức 1 ngày sau khi học sinh bị bỏng là Đinh D.A. đăng tải trên mạng xã hội, các học sinh gây bỏng trong phòng thí nghiệm và giáo viên trông lớp trong giờ thực hành ngày 5/1 mới làm bản kiểm điểm.
Theo bản kiểm điểm của các học sinh có liên quan, sự việc xảy ra lúc 9 giờ 45 phút ngày 5/1 vào cuối giờ học tiết 3 giờ thực hành kim loại kiềm và kiềm thổ. Sau khi thực hành xong, học sinh tiến hành dọn dẹp. Tuy nhiên, có 2 nam sinh nghịch đốt giấy phenolphtalein cho vào một chiếc cốc khô, bên trong không đựng gì. Học sinh Nguyễn Đăng V. đã lấy lọ nhựa đựng cồn (mặc dù lọ đã được cán bộ phòng thực hành cất ra chỗ khác), bên trong còn khoảng 50 ml cồn và đổ vào cốc đó nên bị bắt lửa cháy vào chai nhựa, làm nổ chai nhựa dẫn tới 3 học sinh đứng gần đó bị bỏng là: Nguyễn Đăng V., Lê Nguyên Th. và Đinh D.A., lớp 12A2.
Đến ngày 9/2, hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng đã có thông cáo báo chí gửi các cơ quan truyền thông về kết luận sự việc. Theo đó, giáo viên Nguyễn Thị Mai Anh, người nhận trông lớp 12A2 ngày 5/1 bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Tuy nhiên, người nhà nữ sinh Đinh D.A cho biết vẫn chưa nhận được văn bản xử lý kỷ luật của Trường THPT Phan Đình Phùng.

Hỏa hoạn giữa đêm khuya, nhiều nữ sinh bị bỏng nặng

(Kiến Thức) - Có ít nhất 6 nữ sinh viên bị bỏng nặng và nhiều vật dụng, xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra giữa đêm khuya trên địa bàn quận 5-TP.HCM.

Chiều nay 28/8, các đơn vị nghiệp vụ Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường tại căn nhà số 271/4, đường An Dương Vương (P.3, Q. 5, TP.HCM) để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm 6 người bị thương và thiêu cháy nhiều tài sản có giá trị.

Hiện trường căn nhà 3 tầng cho sinh viên thuê bị cháy rụi.
Hiện trường căn nhà 3 tầng cho sinh viên thuê bị cháy rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 3h rạng sáng cùng ngày, trong khi người dân thành phố đang say giấc ngủ thì bàng hoàng nghe tiếng kêu la cầu cứu và phát hiện lửa bao trùm tại căn nhà 3 tầng có hàng chục sinh viên thuê trọ ở số 271/4 do bà Huỳnh Thị Hoa làm chủ.
6 sinh viên bị bỏng nặng và 3 chiếc xe máy cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn.
6 sinh viên bị bỏng nặng và 3 chiếc xe máy cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn.

Thương tâm bé trai 13 tháng tuổi cháy như đuốc vì bỏng xăng

Trong lúc bò chơi trong nhà, cháu bé vô tình làm đổ chai xăng vào bếp lửa làm ngọn lửa bùng phát dữ dội, khiến bé trai bị bỏng nặng.

Thuong tam be trai 13 thang tuoi chay nhu duoc vi bong xang

Hai mẹ con chị Mó Ân đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk- Ảnh: Bảo Bình Hai mẹ con chị Mó Ân đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk- Ảnh: Bảo Bình.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, sáng 18/12, chị Mó Ân (SN 1976, trú tại buôn Tà Rầu, xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk) đi mua một chai xăng dung tích khoảng 500ml về đổ vào trong xe máy, nhưng do chưa kịp đổ nên chị để vào góc bếp rồi ra sau nhà giặt quần áo.

Tin mới