Chùm ảnh: Người dân nô nức thả cá chép tiễn ông Táo về trời

Chùm ảnh: Người dân nô nức thả cá chép tiễn ông Táo về trời

(Kiến Thức) - Sáng 20/1 - ngày 23 tháng Chạp, sau khi làm xong các thủ tục cúng ông Công ông Táo, nhiều người Hà Nội nô nức đem cá chép đến thả tại các dòng sông, hồ nước.

Xem toàn bộ ảnh
Sáng 20/1 (tức 23 tháng Chạp), nhiều người Hà Nội hào hứng đem cá chép đến các hồ nước, dòng sông để thả  tiễn ông Công ông Táo về chầu trời.
Sáng 20/1 (tức 23 tháng Chạp), nhiều người Hà Nội hào hứng đem cá chép đến các hồ nước, dòng sông để thả tiễn ông Công ông Táo về chầu trời.
Cá chép được thả chủ yếu là cá chép đỏ. Nhiều người lựa chọn loại cá này vì theo quan niệm dân gian, giống cá này là phương tiện đi lại chính của ông Táo quân.
Cá chép được thả chủ yếu là cá chép đỏ. Nhiều người lựa chọn loại cá này vì theo quan niệm dân gian, giống cá này là phương tiện đi lại chính của ông Táo quân.
Nhiều cá chép lớn được người Hà Nội mang đến hồ Tây thả tiễn ông Công ông Táo.
Nhiều cá chép lớn được người Hà Nội mang đến hồ Tây thả tiễn ông Công ông Táo.
Mọi người tập trung, hào hứng thả cá chép tiễn Táo quân.
Mọi người tập trung, hào hứng thả cá chép tiễn Táo quân.
Người phụ nữ hào hứng thả cá chép khủng.
Người phụ nữ hào hứng thả cá chép khủng.
Sư thầy Tịnh Giác cầu khấn trước khi thả cá chép.
Sư thầy Tịnh Giác cầu khấn trước khi thả cá chép.
Trong khi đó, tại cầu Long Biên, sau khi thả cá chép, nhiều người vẫn thản nhiên vứt, ném tro bụi xuống sông Hồng.
Trong khi đó, tại cầu Long Biên, sau khi thả cá chép, nhiều người vẫn thản nhiên vứt, ném tro bụi xuống sông Hồng.
Người phụ nữ nhanh tay đổ rác thải xuống sông Hồng trên cầu Long Biên (Hà Nội).
Người phụ nữ nhanh tay đổ rác thải xuống sông Hồng trên cầu Long Biên (Hà Nội).
Để đảm bảo vệ sinh môi trường, một số bạn sinh viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) cùng nhau mang những tấm biển, kêu gọi mọi người không xả rác, vứt túi nilon bừa bãi.
Để đảm bảo vệ sinh môi trường, một số bạn sinh viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) cùng nhau mang những tấm biển, kêu gọi mọi người không xả rác, vứt túi nilon bừa bãi.
Em Lê Thị Hoà (sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân) chia sẻ: "Em cùng các bạn tham gia làm tình nguyện viên của chiến dịch thả cá đừng thả túi nilon, với hy vọng mọi người sẽ ý thức được việc bảo vệ môi trường, không gây ô nhiễm tại các khu vực cá được thả".
Em Lê Thị Hoà (sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân) chia sẻ: "Em cùng các bạn tham gia làm tình nguyện viên của chiến dịch thả cá đừng thả túi nilon, với hy vọng mọi người sẽ ý thức được việc bảo vệ môi trường, không gây ô nhiễm tại các khu vực cá được thả".
Chị Nguyễn Vũ Ngọc Bích (44 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Đây là lần thứ 3 mình tham gia thu rác sau thả cá chép tiễn Táo quân về chầu trời. Tôi thấy các cô, dì, chú, bác... đến hồ Tây thả cá đều rất ý thức, không xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường".
Chị Nguyễn Vũ Ngọc Bích (44 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Đây là lần thứ 3 mình tham gia thu rác sau thả cá chép tiễn Táo quân về chầu trời. Tôi thấy các cô, dì, chú, bác... đến hồ Tây thả cá đều rất ý thức, không xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường".

GALLERY MỚI NHẤT