Chứng kiến vợ mổ đẻ, người đàn ông bỗng phát bệnh tâm thần

Một người đàn ông Australia mới đây đã kiện một bệnh viện ở Melbourne vì “khuyến khích” anh chứng kiến vợ mổ đẻ, cảnh tượng đó khiến anh phát bệnh tâm thần.

Theo hồ sơ vào tháng 1/2018, vợ của Anil Koppula đã hạ sinh một em bé khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Phụ nữ Hoàng gia ở Melbourne, Australia. Anh ta được phép vào phòng phẫu thuật để xem vợ mổ đẻ. Sau đó, việc nhìn thấy nội tạng và máu của vợ được coi là nguyên nhân khiến anh phát bệnh tâm thần.
Chung kien vo mo de, nguoi dan ong bong phat benh tam than
Anil Koppula đã đâm đơn kiện bệnh viện “cho phép” và “khuyến khích” anh chứng kiến vợ mổ đẻ khiến anh bị sang chấn tâm lý. Ảnh: Odditycentral. 
Giờ đây, nhiều năm sau, anh ta đang cố gắng kiện bệnh viện đòi bồi thường thiệt hại tâm lý trị giá 1 tỷ đô la Úc.
Koppula, người đại diện cho chính mình trong quá trình tố tụng, tuyên bố rằng bệnh viện đã vi phạm nghĩa vụ chăm sóc mà họ phải có đối với anh ta, đồng thời nói thêm rằng căn bệnh tâm thần đã khiến cuộc hôn nhân của anh ta tan vỡ.
"Koppula cáo buộc rằng anh ta đã được khuyến khích chứng kiến quá trình mổ đẻ của vợ và trong thời gian này, anh đã nhìn thấy nội tạng và máu của vợ mình”, tài liệu mà anh ta nộp trước tòa cho biết .
“Anh ấy nói rằng Bệnh viện đã vi phạm nghĩa vụ chăm sóc mà họ phải có đối với anh ấy và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại”.
Bệnh viện Phụ nữ Hoàng gia thừa nhận rằng họ nợ Koppula nghĩa vụ chăm sóc, nhưng nhấn mạnh rằng họ không vi phạm quy định nào, đồng thời tuyên bố phụ nữ thường được phép có bạn tình hoặc thành viên gia đình bên cạnh khi họ sinh mổ để hỗ trợ về mặt tinh thần.
Họ được cảnh báo về các chi tiết của ca mổ và được yêu cầu không can thiệp vào nó dưới bất kỳ hình thức nào.
Bệnh viện đã đề nghị bác bỏ cao buộc của Anil. Có cùng quan điểm này, Thẩm phán Gorton của Tòa án Tối cao Victoria đã ra phán quyết Koppula không thể đòi bồi thường thiệt hại cho những tổn thất phi kinh tế”.

Mẹ bất ngờ phát bệnh tâm thần đâm bút chì vào cổ con gái 8 tuổi

Tại một thôn nhỏ ở huyện Tứ Hồng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc lại xảy ra vụ việc mẹ đâm bút chì vào cổ con gái khiến nhiều người không khỏi sững sờ.

Sáng ngày 21/12, sau khi vừa thoát khỏi cơn nguy kịch, bé Minh Hiên (8 tuổi) vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn con gái yếu ớt nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, băng gạc quấn kín cổ, anh Phó đau lòng nắm chặt tay con, chẳng dám rời đi đâu dù chỉ 1 giây.

Bố vạch trần con gái ngoại tình giúp con rể giành lại tài sản

Con gái vượt quá giới hạn nên ông Từ (Trung Quốc) quyết định đưa ra bằng chứng, giúp con rể giành lại tài sản khi họ ly hôn.

Ông Từ Vi Dân từng làm chỉ huy trong quân đội, về sau ông chuyển sang làm chủ nhiệm một phân xưởng nhà nước ở Cáp Nhĩ Tân. Con gái ông, tên Từ Lê cũng làm giám đốc một công ty vật liệu xây dựng ở thành phố này. Ngược lại, chồng của cô Vương Hậu Thành thua kém hơn, chỉ làm nhân viên trong công ty tư nhân.

Giả vờ mắc bệnh, cả gia đình lừa bảo hiểm 1 triệu USD

4 người trong một gia đình tại Đài Bắc (Đài Loan) bị buộc tội lừa đảo khi giả vờ mắc các chứng bệnh về thần kinh để nhận số tiền bảo hiểm lên tới gần 30 triệu Đài tệ (1 triệu USD).

Trương Ngọc Trân, người phụ nữ dân tộc thiểu số sống ở huyện Hoa Liên (Đài Loan), hơn 10 năm trước cô vay nợ vài trăm triệu Đài tệ của một nhân viên bảo hiểm thuộc công ty bảo hiểm nhân thọ nhưng không có khả năng chi trả. Nhân viên này đã bày cách cho bà ta mua bảo hiểm, sau đó giả vờ bị trầm cảm để lấy tiền bồi thường.

Tin mới