Chụp cộng hưởng từ, bệnh nhân chết tức tưởi vì sự cố bất ngờ
(Kiến Thức) - Đang chụp cộng hưởng từ, người đàn ông 60 tuổi ở Hàn Quốc bị bình oxy bằng kim loại đổ ập vào ngực, chết tức tưởi.
Kiều Dụ (Theo CNT)
Mới đây, một tai nạn y tế kinh hoàng đã xảy ra ở Hàn Quốc, gây xôn xao dư luận. Người đàn ông 60 tuổi đang chụp cộng hưởng từ (MRI) tại một bệnh viện ở Gimhae, Gyeongsangnam-do, vào tối 14/8 thì bất ngờ gặp tai nạn hy hữu rồi qua đời.
Theo báo cáo của Hãng thông tấn Yonhap, cảnh sát Hàn Quốc đã mô tả lại toàn bộ vụ việc xảy ra như sau. Vào lúc 8h25' sáng ngày 14/8 vừa qua, người đàn ông 60 tuổi ở thành phố Gimhae đã trải qua cuộc kiểm tra MRI. Sau khi máy MRI khởi động, người đàn ông được đưa vào trong máy để tiến hành chụp chiếu.
Một máy chụp cộng hưởng từ. Ảnh: Guardian.
Không rõ lý do, bình oxy bằng kim loại ở phía đối diện máy chụp MRI đột nhiên di chuyển. Khi cách máy MRI khoảng từ 2 đến 3 bước, bình oxy vừa cao vừa nặng đổ ập vào phần ngực người đàn ông tội nghiệp, tạo ra âm thanh cực lớn. Thậm chí, cú va chạm khi bình oxy đổ vào ngực người đàn ông còn được các nhân viên y tế nghe rõ ngay cả khi họ đứng ở ngoài cửa.
Không may thay, vì bình oxy bằng kim loại nên rất nặng, lúc đập vào ngực của người đàn ông đã tạo thành tổn thương chí mạng, cuối cùng cướp đi mạng sống của ông. Đáng nói, do không có camera theo dõi trong phòng khám MRI nên cảnh sát không thể thu được hình ảnh cụ thể tại thời điểm xảy ra vụ việc, khiến quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn.
Cơ quan cảnh sát đang tiến hành điều tra qua lời khai của những người có liên quan, đồng thời làm rõ nhiệm của từng người vụ việc. Bước đầu, cảnh sát nhận định bi kịch xảy ra có thể do ảnh hưởng từ trường mạnh, bình oxy bằng kim loại lại để khá gần nên mới bị hút vào, dẫn đến sự cố y tế đáng tiếc.
Hiện, sự việc vẫn đang được tìm hiểu, đào sâu hơn để làm rõ và xác nhận nguyên nhân chính xác.
Mời quý độc giả xem thêm video: Ấn Độ chấn động vì sự cố y tế lây nhiễm HIV. Nguồn video: Việt Nam Plus
Bệnh nhân gãy xương ngực bị khoan chân: Áp lực khiến bác sĩ nhầm?
(Kiến Thức) - Liên quan đến sự cố khoan nhầm cẳng chân cho bệnh nhân gãy đốt sống ngực, một số người dân tỏ ra cảm thông và cho rằng để xảy ra sự cố y khoa đáng tiếc này là do bác sĩ quá áp lực.
Trước đó, nam bệnh nhân Nguyễn Đức Th. 30 tuổi ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau bị tai nạn lao động được chẩn đoán gãy đốt sống ngực số 8. Tuy nhiên, khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM điều trị, bệnh nhân lại bị khoan nhầm cẳng chân.
Trước sự cố y khoa đáng tiếc trên, một độc giả có tên Ánh Dương (ở Hà Nội) chia sẻ đầy cảm thông rằng, tình trạng quá tải ở các bệnh viện lớn có thể khiến các y - bác sĩ, đội ngũ nhân viên y tế mệt nhoài, tình trạng nhầm lẫn y khoa vì thế đôi khi vẫn xảy ra. May mắn, trường hợp khoan nhầm cẳng chân đã được phát hiện kịp thời, không để lại hậu quả nghiêm trọng.
Sản phụ tử vong ở BV Việt Pháp: Phát ngôn “khó nghe” của Phó GĐ Sở Y tế HN?
(Kiến Thức) - Liên quan tới vụ việc sản phụ tử vong ở Bệnh viện Việt Pháp, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết,"một số thông tin chia sẻ trên mạng xã hội chưa chính xác, do gia đình từ chối mổ tử thi nên nguyên nhân khiến sản phụ tử vong có thể là rối loạn đông máu".
Theo bà Trần Thị Nhị Hà - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, vụ việc đang trong quá trình điều tra, làm rõ, nhưng đây là sự cố y khoa không mong muốn.
Bệnh viện Việt Pháp vừa xảy ra sự cố y khoa khiến sản phụ 24 tuổi tử vong. Ảnh minh họa.
Phó giám đốc bệnh viện huyện làm rách niệu đạo bệnh nhân
Cho rằng bác sĩ đã làm rách, biến dạng niệu đạo của mình, nam bệnh nhân ở Hà Tĩnh yêu cầu làm rõ trách nhiệm.
Anh Nguyễn Quốc Long (42 tuổi, trú xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) kể mình đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, để rút ống sonde JJ niệu quản bàng quang sau quá trình tán sỏi thận. Ngày 4/2, anh được bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hồng Cường, Phó giám đốc bệnh viện, trực tiếp thăm khám và rút ống.
Nam bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên điều trị vết thương gặp phải. Ảnh: P.T.