Chuyện dở khóc dở cười của nữ sinh phận con gái, tên con trai

Ngoại hình rõ là một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng nhưng cái tên Thanh Tùng quá nam tính và mạnh mẽ đã mang đến cho cô gái này những câu chuyện dở khóc dở cười.

Cuộc sống muôn màu với biết bao câu chuyện tréo ngoe, cười ra nước mắt. Và một trong những chủ đề được nhiều thành viên mạng chú ý thời gian gần đây chính là tên họ một đằng, giới tính một nẻo.
Trương Nguyễn Thanh Tùng - cái tên đầy nam tính và mạnh mẽ này thực chất được gán cho một thiếu nữ mảnh mai. Từ ngày đầu cô gái chập chững đến trường cho đến khi tốt nghiệp đại học là vô số câu chuyện hài hước khi bị nhầm lẫn giới tính.
Chuyen do khoc do cuoi cua nu sinh phan con gai, ten con trai
Cô nàng xinh xắn này tên là Thanh Tùng… 
Thanh Tùng sinh năm 1996, hiện đang sống tại Gia Lai. Tùng kể, cái tên đặc biệt này là do ông nội đặt cho, với mong muốn cô cháu gái sau này sẽ thật mạnh mẽ, kiên cường. Dĩ nhiên là cả nhà lúc đó không ai nghĩ đến những tình huống dở khóc dở cười mà cô bạn gặp phải khi lớn lên.
'12 năm học phổ thông, năm nào bảo hiểm y tế cũng ghi nhầm giới tính nam, lại tất tả chạy lên sửa lại. Đi thi đại học, đưa thẻ sinh viên thì giám thị không tin, không cho vào phòng, phải xuất trình thêm chứng minh thư' - Thanh Tùng kể lại.
Sổ hộ khẩu ở địa phương cũng ghi nhầm giới tính của Tùng từ nữ thành nam. Đỉnh điểm là năm 18 tuổi, trên phường gửi giấy khám nghĩa vụ quân sự về tận nhà. Tùng và gia đình lại rối rít giải thích.
Chuyen do khoc do cuoi cua nu sinh phan con gai, ten con trai-Hinh-2
Thanh Tùng nhiều lần được địa phương mời đi khám nghĩa vụ quân sự. 
Tại giảng đường đại học, khi điểm danh sỉ số, giáo viên đùa rằng 'em đi học hộ người yêu hả' khiến Tùng đỏ mặt ngại ngùng. Đáng nói hơn, một số người còn nghĩ rằng Tùng đã chuyển giới thành công.
Mang những câu chuyện này về kể với người thân trong gia đình, các thành viên chỉ biết ôm bụng nhìn nhau cười. Nhiều lần cũng nghĩ ra vài ba cái tên nữ tính, gán cho Tùng rồi tập gọi, nhưng chỉ được mấy hôm lại đâu vào đấy.
Cứ nghĩ bị trêu chọc nhiều, bị nhầm lẫn nhiều sẽ khiến cô gái 9X 'thù ghét' chính cái tên của mình, nhưng không… 'Mình cho đây là điều đặc biệt, không đụng hàng. Nhiều lúc xấu hổ muốn thay tên đổi họ lắm, nhưng cái tên này là tâm huyết của ông nội, càng lớn mình càng yêu quý nó hơn' - Tùng giải thích.
Hiện tại, Tùng đã có bạn trai. Cô tếu táo đùa rằng: 'Mình hay trêu anh ấy, sau này đọc tên cô dâu, chú rể trong đám cưới, người ta sẽ nghĩ đang… chơi gay'.

Nữ sinh giành học bổng 2 triệu USD từ 23 trường ĐH

Một học sinh lớp 12 ở Canada được trao hàng loạt suất học bổng với tổng trị giá lên đến 2 triệu USD từ 23 trường ở Canada và Mỹ.

Ngay khi còn học năm cuối tại trường Nghệ thuật Etobicoke (Toronto, Canada), Rachel Burns nhận thư đề nghị cấp học bổng từ 23 đại học, phá vỡ kỷ lục của trường mình.

Cụ thể, nữ sinh lớp 12 này còn được nhận học bổng từ những trường danh giá như Viện Nghệ thuật và Thiết kế Milwaukee, Viện Nghệ thuật San Francisco, Viện Nghệ thuật Chicago, trường Nghệ thuật Thị giác ở New York, Mỹ.

Suất học bổng trị giá lớn nhất, 146.000 USD, đến từ Viện Nghệ thuật và Thiết kế Milwaukee.
Nu sinh gianh hoc bong 2 trieu USD tu 23 truong DH
 Rachel là học sinh trung học đầu tiên mở triển lãm cá nhân tại phòng trưng bày nghệ thuật thương mại ở Canada. Ảnh: The Globe and Mai
Nữ sinh Rachel có tài năng ở nhiều lĩnh vực như nhiếp ảnh, hội họa, đồ họa, video và điêu khắc. Dù vậy, em vẫn rất ngạc nhiên khi nhận kết quả tốt đến vậy. "Thật không thể tin nổi! Em không biết quyết định thế nào nữa", cô gái 17 tuổi chia sẻ. Điều đáng nói, các trường nghệ thuật công lập đang trong thời kỳ cắt giảm cả số lượng sinh viên lẫn học bổng. Thành công của Rachel cho thấy học sinh ngành này vẫn có thể tạo dựng tương lai tươi sáng. Nữ sinh trường Nghệ thuật Etobicoke ứng tuyển vào 38 trường ở Canada, Mỹ và Anh. Em được 23 trường trao học bổng. Những trường còn lại không cấp học bổng hoặc chưa thông báo kết quả. Trên thực tế, việc nộp hồ sơ vào nhiều trường là bình thường ở Canada, nhưng trúng tuyển và được hơn 20 trường cấp học bổng thì không phải phổ biến. Không những thế, Rachel Burn cũng là học sinh trung học đầu tiên mở triển lãm cá nhân tại phòng trưng bày nghệ thuật thương mại. Buổi triển lãm tại General Hardware Contemporary hôm 21/4 vừa qua góp phần làm nên năm thắng lợi lớn, đặt nền móng cho sự nghiệp nghệ thuật sau này cho Rachel. Nữ sinh 17 tuổi tâm sự em rất háo hức về chặng đường theo đuổi nghệ thuật sắp tới ở môi trường đại học. "Em đang nhận thông báo từ các trường khác. Sau hứng khởi ban đầu, em trở lại với thực tế và xem xét mức học phí của các trường. Em cần phải so sánh mức học bổng với học phí trước khi quyết định, Rachel chia sẻ.

Chỉ cao 1m55, nữ sinh khoa Dược khiến ai cũng phải ngây ngất

(Kiến Thức) - Dù chỉ cao 1m55 nhưng với khuôn mặt khả ái và đặc biệt đôi mắt nâu hiếm có, nữ sinh khoa Dược khiến nhiều người phải mê đắm vì mình.

Chi cao 1m55, nu sinh khoa Duoc khien ai cung phai ngay ngat
 Mới đây, hình ảnh của một thí sinh với đôi mắt nâu quyến rũ của "Cuộc thi ảnh nữ sinh viên Y Dược 2018" đã thu hút hàng chục ngàn cư dân mạng. Vẻ đẹp vừa mong manh nhưng vẫn sắc sảo, ấn tượng của nữ sinh khoa Dược được nhiều người ví như Nancy của nhóm Momoland.

Tin mới