Chuyện đời mỹ nhân 10 tuổi làm hoàng hậu, 14 tuổi thành thái hậu

10 tuổi một bước lên ngôi mẫu nghi thiên hạ, 14 tuổi đã làm Thái hậu nhưng người con gái này đã phải chịu biết bao tủi hổ, sống hiu quạnh tới cuối đời.

10 tuổi trở thành vợ của cậu ruột
Trương Yên vốn là con gái của Triệu vương Trương Ngao và công chúa Lỗ Nguyên và là cháu ngoại của Hán Cao Tổ - Lưu Bang. Xét về quan hệ huyết thống, Trương Yên chính là cháu gọi Hán Huệ Đế Lưu Doanh là cậu ruột.
Năm 194 TCN, Hán Cao Tổ Lưu Bang qua đời, truyền lại ngôi báu cho con trai 16 tuổi. Ngồi ở ghế vua nhưng thực chất Lưu Doanh chỉ là một ông vua bù nhìn vì mọi quyền thế đều do một tay mẹ ông là Thái hậu Lã Trĩ thao túng.
Để có thể giám sát và khống chế cậu con trai ngày một lớn khôn, Thái hậu Lã Trĩ đã lên kế hoạch tuyển chọn một người con dâu thật ưng ý. Người có nhan sắc thì xuất thân tầm thường, kẻ lại có quá nhiều dã tâm … Cuối cùng, Lã Trĩ đã quyết định chọn Trương Yên, cháu gái của mình để làm vợ cho con trai.
Chuyen doi my nhan 10 tuoi lam hoang hau, 14 tuoi thanh thai hau
Ngồi ở ghế vua nhưng thực chất Lưu Doanh chỉ là một ông vua bù nhìn vì mọi quyền thế đều do một tay mẹ ông là Thái hậu Lã Trĩ thao túng. Ảnh minh họa. 
Trương Yên lúc ấy mới 10 tuổi, là người vừa có xuất thân cao quý, dung mạo lại xinh đẹp, tính tình nho nhã hiểu chuyện. Bản thân Lưu Doanh rất quý mến cô cháu gái của mình.
Bất chấp mối quan hệ huyết thống, Lã Trĩ ngay lập tức hạ lệnh cho Trương Yên nhập cung và sắc phong thành Hoàng hậu dù hai người đó là cậu - cháu ruột. Quyết định này đã vấp phải sự phản đối từ chính cha mẹ Trương Yên cũng như Lưu Doanh.
Thế nhưng, dù Hán Huệ Đế ra sức cự tuyệt, bố mẹ Trương Yên phản đối nhưng vẫn không thể lại được với quyền lực của Thái hậu. Lã Trĩ đã gây sức ép đối với tất cả những người liên quan dưới quyền mình để cuộc hôn nhân được diễn ra đúng như ý bà sắp đặt. Đây cũng chính là biến cô khiến người con gái xinh đẹp Trương Yên dành cả quãng đời còn lại trong sự cô quạnh.
Khoảng năm 192 TCN, đám cưới của Hán Huệ Đế Lưu Doanh và Trương Yên diễn ra linh đình trong thành Trường An. Vị vua trẻ Lưu Doanh nhất quyết không chạm đến người vợ trẻ phần vì là cháu gái ruột, phần vì ghê rợn trước đòn ghen tàn độc của Thái hậu Lã Trĩ đối với sủng phi của cha mình là Thích phu nhân.
Lưu Doanh dần trở nên bê tha, xa rời việc triều chính. Từ một người có chí hướng, Hán Huệ Đế chìm đắm trong tửu sắc, ngày đêm uống rượu, chơi bời, phó mặc mọi việc lớn nhỏ cho Thái hậu quyết định.
Có lần, Lưu Doanh khóc và nói với Lã Trĩ rằng: "Con là con trai mẹ, nhưng thực sự không thể làm được những việc tàn nhẫn như mẹ đã làm. Từ nay về sau, mọi việc trong thiên hạ mẹ tự lo là được rồi".
Đến năm Trương Yên 14 tuổi, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, Thái hậu Lã Trĩ để ý đến cuộc hôn nhân này. Bà sai người giám sát hai vợ chồng con trai, ép Hoàng đế phải ngủ chung giường với Hoàng hậu để sớm có hoàng tử. Lã Trí muốn Hoàng hậu nhanh có người kế vị để tiếp tục thâu tóm quyền lực.
Song oán niệm với Thái hậu đã quá sâu sắc, Lưu Doanh nhất quyết không chạm vào Hoàng hậu mà tiếp tục sủng ái các phi tần khác. Thậm chí khi Lã Trĩ đe dọa sẽ giết tất cả các tần phi mà Hoàng đế sủng hạnh, Lưu Doanh vẫn không mảy may thay đổi. Cuộc sống của Trương Yên tuy mang danh là một bước lên ngôi mẫu nghi thiên hạ nhưng buồn tủi, cô đơn đến tột cùng.
14 tuổi làm Thái hậu, cuối đời vẫn trinh nguyên
Sau nhiều năm nhập cung, Trương Yên vẫn như gái chưa chồng, ngày ngày cuộc sống trôi qua trong buồn tủi. Mẹ của nàng, công chúa Lỗ Nguyên mỗi lần nhập cung đều cầm tay con mà khóc rằng: "Con xinh đẹp như vậy mà cả đời vẫn là trinh nữ. Mỗi lần ta nghĩ tới, lòng đau như cắt". Để an ủi con gái, bà đành nói rằng nàng chính là tiên nữ giáng trần, có lẽ ông trời không muốn để nàng nhiễm bụi trần thế.
Thời gian sau, một phi tần của Hán Huệ Đế mang thai. Thái hậu Lã Trĩ đã lợi dụng việc này truyền tin rằng Trương Yên mang thai rồi sinh con. Bên cạnh đó bà bí mật ra lệnh giết chết phi tần kia, đem đứa con đến cung Hoàng hậu.
Tới năm 188 TCN, sau một thời gian dài sa đọa, ham mê tửu sắc, Lưu Doanh mắc bạo bệnh và qua đời. Trương Yên mới 14 tuổi có con trai là thái tử nên được phong làm Thái hậu. Ở ngôi vị biết bao người mơ ước nhưng ít ai biết rằng cuộc đời nàng lại là một chuỗi những buồn tủi đến vậy.
Trương Yên qua đời ở tuổi 36. Người ta kể rằng khi tắm rửa, thay quần áo cho Trương Yên, các cung nữ mới phát hiện ra nàng vẫn là gái trinh nữ. Điều này khiến ai nấy không khỏi xót thương. Thậm chí ở nhiều nơi người ta còn lập miếu thờ tôn vinh người phụ nữ sống cả cuộc đời hiu quạnh để tới khi lìa đời vẫn là thiếu nữ trinh nguyên.

Đòn đánh ghen hiểm độc khủng khiếp của Hoàng hậu Viên Thị

Ghen tuông là sự bình thường của bất cứ người đàn bà nào... kể cả Hoàng hậu Viên Thị trong lịch sử Trung Hoa.

Viên Thị là vợ của Văn Đế Lưu Nghĩa Long, từ khi ông ta còn là Thái tử. Khi Lưu Nghĩa Long lên ngôi, Viên Thị trở thành hoàng hậu và con trai của bà là Lưu Thiệu được phong làm Hoàng thái tử. Là bậc mẫu nghi thiên hạ, con trai được chọn làm người kế vị, Hoàng hậu Viên Thị lại được vua vô cùng sủng ái, yêu thương, tưởng như bà không còn phải mơ ước gì thêm nữa.

Hoàng hậu xinh đẹp trẻ nhất thế giới, lên ngôi khi mới 21 tuổi

Hoàng hậu Jetsun Pema nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp và chuyện tình cổ tích với vị vua xứ Bhutan.

Jetsun Pema (27 tuổi) là hoàng hậu xinh đẹp trẻ nhất thế giới. Cô cưới vua vương quốc Bhutan - Jigme Khesar Namgyel Wangchuck - và trở thành hoàng hậu Bhutan năm 2011, khi mới 21 tuổi.
Jetsun Pema (27 tuổi) là hoàng hậu xinh đẹp trẻ nhất thế giới. Cô cưới vua vương quốc Bhutan - Jigme Khesar Namgyel Wangchuck - và trở thành hoàng hậu Bhutan năm 2011, khi mới 21 tuổi. 
Hoàng hậu và vua nước Bhutan từng được ví như "Will và Kate của xứ Himalayas" vì tình cảm vợ chồng rất khăng khít.
Hoàng hậu và vua nước Bhutan từng được ví như "Will và Kate của xứ Himalayas" vì tình cảm vợ chồng rất khăng khít. 
Đến nay, cô cùng vị "Vua Rồng" xứ Bhutan đã có một hoàng tử nhỏ 22 tháng tuổi.
Đến nay, cô cùng vị "Vua Rồng" xứ Bhutan đã có một hoàng tử nhỏ 22 tháng tuổi. 
Jetsun Pema từng đi du học ở London, Anh. Tại đây, cô theo học các ngành ngoại giao, tâm lý học và nghệ thuật. Sở thích của cô là hội họa.
Jetsun Pema từng đi du học ở London, Anh. Tại đây, cô theo học các ngành ngoại giao, tâm lý học và nghệ thuật. Sở thích của cô là hội họa. 
Theo Washington Post, Jetsun Pema là con của một phi công, xuất thân cũng từ dòng dõi quý tộc.
Theo Washington Post, Jetsun Pema là con của một phi công, xuất thân cũng từ dòng dõi quý tộc. 
Cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh thường ngày cùng con và chồng lên Instagram. Tài khoản của cô hiện sở hữu 85.000 lượt theo dõi.
Cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh thường ngày cùng con và chồng lên Instagram. Tài khoản của cô hiện sở hữu 85.000 lượt theo dõi. 
Cô là người bảo trợ của Hiệp hội Bảo vệ thiên nhiên thuộc hoàng gia. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia nhiều tổ chức từ thiện, bao gồm hội chữ thập đỏ Bhutan.

Cô là người bảo trợ của Hiệp hội Bảo vệ thiên nhiên thuộc hoàng gia. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia nhiều tổ chức từ thiện, bao gồm hội chữ thập đỏ Bhutan. 

Theo South China Morning Post, nhà vua đã trả lời khi được hỏi về vợ mình: "Cô ấy là người phụ nữ thông minh, tuyệt vời. Tôi và cô ấy đã cùng nhau sẻ chia hai thứ to lớn, đó là tình yêu và niềm đam mê hội họa".
Theo South China Morning Post, nhà vua đã trả lời khi được hỏi về vợ mình: "Cô ấy là người phụ nữ thông minh, tuyệt vời. Tôi và cô ấy đã cùng nhau sẻ chia hai thứ to lớn, đó là tình yêu và niềm đam mê hội họa". 
Ngoài trí tuệ thông minh và trái tim ấm áp, Jetsun Pema còn sở hữu nhan sắc tinh tế, sắc sảo.
Ngoài trí tuệ thông minh và trái tim ấm áp, Jetsun Pema còn sở hữu nhan sắc tinh tế, sắc sảo. 
Cô được nhận xét là vừa trẻ trung, xinh đẹp, đa tài lại có tấm lòng nhận hậu.
Cô được nhận xét là vừa trẻ trung, xinh đẹp, đa tài lại có tấm lòng nhận hậu. 
Vua và hoàng hậu Bhutan cảm ơn mọi người chúc phúc trong lễ cưới Sau khi kết hôn với vua vương quốc Bhutan - Jigme Khesar.

Tin mới