Chuyện khó tin về mộ cổ “vững hơn pháo đài” ở Sài Gòn

Chuyện khó tin về mộ cổ “vững hơn pháo đài” ở Sài Gòn

(Kiến Thức) - Thành quách, pháo đài vững chắc đến mấy cũng có thể bị sụp đổ. Nhưng có một công trình được nhiều người tin là "mộ cổ bị trấn yểm" ở giữa Sài Gòn vẫn bất di bất dịch mặc những nỗ lực phá bỏ của con người.

Xem toàn bộ ảnh
Ở đối diện tòa nhà B6 của trường  ĐH Bách Khoa TP.HCM, có một ngôi mộ cổ khá kỳ lạ. Mộ không còn hình dáng như lúc mới xây mà đã được đắp thêm cho giống một bồn hoa hình khối vuông, mỗi cạnh dài khoảng 2,5 mét, cao khoảng 50 cm.
Ở đối diện tòa nhà B6 của trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, có một ngôi mộ cổ khá kỳ lạ. Mộ không còn hình dáng như lúc mới xây mà đã được đắp thêm cho giống một bồn hoa hình khối vuông, mỗi cạnh dài khoảng 2,5 mét, cao khoảng 50 cm.
Xung quanh ngôi mộ là những câu chuyện rùng rợn được đồn đại qua nhiều thế hệ sinh viên trong trường, về những lần khai quật mộ bất thành. Lần đầu tiên là vào khoảng năm 1956, người ta lên phương án giải tỏa rừng cao su và xây dựng Trường Đại học Bách Khoa.
Xung quanh ngôi mộ là những câu chuyện rùng rợn được đồn đại qua nhiều thế hệ sinh viên trong trường, về những lần khai quật mộ bất thành. Lần đầu tiên là vào khoảng năm 1956, người ta lên phương án giải tỏa rừng cao su và xây dựng Trường Đại học Bách Khoa.
Khi đó, ngôi mộ cổ cũng nằm trong kế hoạch di dời. Trước khi đập mộ, các công nhân đã cúng bái, xin người đã khuất cho phép khai quật mộ. Cúng kiếng xong xuôi, một công nhân dùng búa đập mộ. Nhưng chỉ sau nhát búa đầu tiên, anh này đột tử.
Khi đó, ngôi mộ cổ cũng nằm trong kế hoạch di dời. Trước khi đập mộ, các công nhân đã cúng bái, xin người đã khuất cho phép khai quật mộ. Cúng kiếng xong xuôi, một công nhân dùng búa đập mộ. Nhưng chỉ sau nhát búa đầu tiên, anh này đột tử.
Câu chuyện khiến mọi người khiếp sợ và không ai dám đụng vào ngôi mộ nữa. Ngôi trường tiếp tục được xây dựng, bất chấp những lời đồn thổi ngày càng lan rộng và ngôi mộ vẫn nằm trong khuôn viên trường.
Câu chuyện khiến mọi người khiếp sợ và không ai dám đụng vào ngôi mộ nữa. Ngôi trường tiếp tục được xây dựng, bất chấp những lời đồn thổi ngày càng lan rộng và ngôi mộ vẫn nằm trong khuôn viên trường.
Sau khi trường được xây xong, các lãnh đạo trường cho rằng việc tồn tại một ngôi mộ giữa cơ sở giáo dục là điều khó chấp nhận được. Kế hoạch di dời mộ lại được khởi động. Lần này, việc cúng kiếng được tiến hành kỹ lưỡng hơn, có cả thầy cúng lên đồng hỏi ý kiến vong hồn người dưới mộ...
Sau khi trường được xây xong, các lãnh đạo trường cho rằng việc tồn tại một ngôi mộ giữa cơ sở giáo dục là điều khó chấp nhận được. Kế hoạch di dời mộ lại được khởi động. Lần này, việc cúng kiếng được tiến hành kỹ lưỡng hơn, có cả thầy cúng lên đồng hỏi ý kiến vong hồn người dưới mộ...
Sau khi được “người âm” đồng tình, thầy cúng nói công nhân bắt đầu phá mộ. Vì mộ khá cứng, nên người ta dùng mũi khoan, khoan từng lỗ trên mộ cho nứt ra rồi mới đập. Tuy nhiên, khi mũi khoan đầu tiên xiên vào mộ thì một làn khói màu nâu phun ra từ lỗ khoan.
Sau khi được “người âm” đồng tình, thầy cúng nói công nhân bắt đầu phá mộ. Vì mộ khá cứng, nên người ta dùng mũi khoan, khoan từng lỗ trên mộ cho nứt ra rồi mới đập. Tuy nhiên, khi mũi khoan đầu tiên xiên vào mộ thì một làn khói màu nâu phun ra từ lỗ khoan.
Người ta đồn rằng, những người hít phải thứ khói kia đều bị hóa điên, trong đó có cả một giáo sư… Nhưng có lẽ đây chỉ là phần “thêm mắm thêm muối” cho câu chuyện về ngôi mộ thêm phần rùng rợn.
Người ta đồn rằng, những người hít phải thứ khói kia đều bị hóa điên, trong đó có cả một giáo sư… Nhưng có lẽ đây chỉ là phần “thêm mắm thêm muối” cho câu chuyện về ngôi mộ thêm phần rùng rợn.
Về người nằm dưới mộ, có lời đồn đây là một thương gia người Hoa, xưa cư trú tại khu Lữ Gia. Sau khi ông mất, con cháu của ông đã đem thi hài đến nơi này chôn. Và để có người theo hầu, họ đã chôn theo một thiếu nữ để làm người bảo vệ mộ phần, theo thuật trấn yểm của người phương Bắc.
Về người nằm dưới mộ, có lời đồn đây là một thương gia người Hoa, xưa cư trú tại khu Lữ Gia. Sau khi ông mất, con cháu của ông đã đem thi hài đến nơi này chôn. Và để có người theo hầu, họ đã chôn theo một thiếu nữ để làm người bảo vệ mộ phần, theo thuật trấn yểm của người phương Bắc.
Nhiều thập niên sau đó, do chiến tranh loạn lạc, gia tộc này tứ tán, nhưng ngôi mộ vẫn tồn tại trong khu rừng rậm mà nay đã trở thành Trường Đại học Bách Khoa...
Nhiều thập niên sau đó, do chiến tranh loạn lạc, gia tộc này tứ tán, nhưng ngôi mộ vẫn tồn tại trong khu rừng rậm mà nay đã trở thành Trường Đại học Bách Khoa...
Tất nhiên, tất cả những điều đã được đề cập ở trên chỉ là lời đồn, không có tài liệu nào chính thức khẳng định. Thậm chí công trình hình vuông đó có thực sự là ngôi mộ, hay chỉ là một bồn hoa bình thường, cũng là điều chưa thấy ai xác nhận.
Tất nhiên, tất cả những điều đã được đề cập ở trên chỉ là lời đồn, không có tài liệu nào chính thức khẳng định. Thậm chí công trình hình vuông đó có thực sự là ngôi mộ, hay chỉ là một bồn hoa bình thường, cũng là điều chưa thấy ai xác nhận.
Dù vậy, trên phương diện kiến trúc – cảnh quan thì sự xuất hiện của một khối bê tông “thô kệch” như vậy giữa sân trường quả là điều khó hiểu. Và điều này làm cho các đồn đoán cứ âm ỉ từ năm này qua năm khác...
Dù vậy, trên phương diện kiến trúc – cảnh quan thì sự xuất hiện của một khối bê tông “thô kệch” như vậy giữa sân trường quả là điều khó hiểu. Và điều này làm cho các đồn đoán cứ âm ỉ từ năm này qua năm khác...

GALLERY MỚI NHẤT