Chuyện lạ: Người đàn ông có 16 vợ và 151 người con
(VietnamDaily) - Misheck Nyandoro, người đàn ông hiện có 16 vợ và 151 người con, gần đây cho biết ông sẽ cưới người vợ thứ 17 vào mùa đông năm 2021.
Thiên An
Theo Daily Mail, Misheck Nyandoro đến từ Mbire, tỉnh Trung Mashonaland (Zimbabwe) thu hút sự chú ý về đời sống cá nhân khi ông hiện có 16 vợ và 151 người con.
Tuy nhiên, người đàn ông 66 tuổi vẫn chưa có ý định ngừng lấy thêm vợ. Ông dự định cưới người vợ thứ 17 vào mùa đông năm nay.
Misheck Nyandoro hy vọng rằng ông sẽ có 100 người vợ và 1.000 đứa con trước khi qua đời.
Ông Misheck Nyandoro hiện có tới 151 người con. Ảnh: Mirror.
Về mặt tài chính, Misheck Nyandoro khẳng định ông không cảm thấy gánh nặng khi có hơn 150 đứa con và giải thích rằng ông thực sự được hưởng lợi từ gia đình của mình.
"Các con rất chiều tôi. Chúng thường tặng quà và tiền cho tôi", Misheck nói.
Được biết, trong số những người con của ông Misheck, ít nhất 50 người đang học trong trường ở Mbire, Harare, Mutare và Guruve. 6 người phục vụ trong Quân đội quốc gia Zimbabwe, 2 cảnh sát, 11 người làm trong các ngành nghề khác nhau, và 13 người con gái của ông đã kết hôn.
Ít nhất 23 người con trai của ông cũng đã kết hôn.
Ít nhất 50 người con của ông Misheck đang học tại các trường ở Mbire, Harare, Mutare và Guruve. Ảnh: Mirror.
Misheck hiện giờ không đi làm. 16 người vợ chăm sóc ông và luân phiên nấu ăn cho chồng.
Lần gần đây nhất Misheck kết hôn là vào năm 2015, sau đó ông dừng việc lấy thêm vợ vì tình hình kinh tế ở Zimbabwe khó khăn. Tuy nhiên, ông đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới tiếp theo vào năm 2021.
Mời độc giả xem thêm video: Nhiều bé gái ở Ấn Độ bị ép kết hôn vì dịch COVID-19 (Nguồn video: THĐT)
Người đàn ông cầm đầu gà đi xin, xin không được nhổ nước bọt vào người khác
Người đàn ông bôi mặt, tay cầm đầu gà đi xin. Nếu ai không cho tiền sẽ bị người này nhổ nước bọt.
Gần đây, cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh một số đàn ông có hình dạng kỳ dị giống nhau khi bôi đen mặt, mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm, trên tay cầm đầu gà, xúc xích... đi ăn xin. Khi xin không được, anh ta nhổ nước bọt và vẩy nước bẩn vào người khác.
Những người này xuất hiện lần đầu ở Hải Phòng. 3 ngày gần đây, người dân ở quận Hà Đông, Hà Nội, nhìn thấy những người đàn ông này với hình dạng và phương thức ăn xin giống với mô tả trước đó ở Hải Phòng.
(VietnamDaily) - Theo các nhà nghiên cứu, kết quả kiểm tra xác ướp người đàn ông hơn 1.000 tuổi được tìm thấy ở Texas, Mỹ hé lộ nhiều bí mật bất ngờ. Trong số đó có lý do người này qua đời vì ăn nhiều châu chấu.
Vào năm 1937, một người dân có tên Guy Skiles tìm thấy một xác ướp tự nhiên của một người đàn ông hơn 1.000 tuổi tại một mỏm đá gần ngã ba sông Rio Grande và Pecos ở Nam Texas, Mỹ.