Chuyện về “đại tổng quản” người Việt ở ASIAD 17

Trong thành phần BTC Asiad 17, có một người Việt Nam giữ trọng trách Trưởng đoàn điều hành môn bóng đá...

Vị trí này được những thành viên bóng đá quốc gia tham dự đại hội gọi đùa là “đại tổng quản”, là “sếp nhớn”.
Lần đầu tiên trong lịch sử Asiad, bóng đá Việt Nam mới có người đảm nhiệm một vị trí quan trọng đến vậy! Người đó là ông Trần Quốc Tuấn - đương kim Phó Chủ tịch VFF.
Trưởng đoàn điều hành bóng đá Trần Quốc Tuấn trong một cuộc họp ở Asiad.

Trưởng đoàn điều hành bóng đá Trần Quốc Tuấn trong một cuộc họp ở Asiad.

Những ngày ĐT Olympic Việt Nam vừa có mặt tại Incheon, dù đang bận rộn điều hành những cuộc họp kỹ thuật của môn bóng đá nam và nữ tại Asiad 17, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn vẫn tranh thủ ghé đến sân tập động viên thầy trò HLV Toshiya Miura, sau đó lại hối hả chạy sang kiểm tra các sân đấu của môn bóng đá nữ.
Nhiệm vụ của Trưởng đoàn điều hành môn bóng đá là đại diện cho LĐBĐ châu Á (AFC) phối hợp cùng BTC Asiad (IAGOC) tổ chức và điều hành các trận đấu của môn này. Ngoài việc kiểm tra cơ sở vật chất thi đấu theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, trước khi môn bóng đá của Asiad 17 diễn ra, nhiệm vụ của Trưởng đoàn điều hành là tổ chức lễ bốc thăm các môn bóng đá nam và nữ vào ngày 21/8. Và ông Trần Quốc Tuấn đã làm nhiệm vụ này rất tốt, khiến các quan chức AFC hoàn toàn an tâm. Chính vì thế mà tại Incheon lần này, ông Tuấn đã được AFC giao toàn quyền xử lý tất cả những tình huống hoặc vấn đề xảy ra trong những trận đấu ở Đại hội.
Dù bận rộn nhưng ông Tuấn vẫn tranh thủ tới động viên ĐT Olympic.

Dù bận rộn nhưng ông Tuấn vẫn tranh thủ tới động viên ĐT Olympic.

Bởi là cầu nối quan trọng của AFC với BTC Asiad 17, nên những ngày qua ông Tuấn luôn tất bật, đi lại như con thoi khắp các sân đấu của đại hội (trung bình mỗi ngày diễn ra từ 6-8 trận đấu bóng đá cả nam lẫn nữ). Ông Tuấn chia sẻ: “Trước đây tôi từng điều hành tại AFF Cup nhưng chỉ có 1 bảng đấu, trong lúc Asiad lại là đại hội thể thao lớn nhất châu lục, có đến 29 đội nam và 11 đội nữ, chưa kể ở đó lại có nhiều nền bóng đá, sắc tộc và văn hóa khác nhau nên khi điều phối phải có sự kết hợp và dung hòa tốt nhất với tất cả! Thực sự là tôi rất lo, thậm chí cảm thấy bị áp lực khi nhận nhiệm vụ này, vì đây là lần đầu tiên tôi giữ cương vị Trưởng đoàn điều hành môn bóng đá của Á vận hội”.
Lo là thế, nhưng “Trần đại tổng quản” - như cách gọi thân mật của những thành viên trong BTC Asiad 17 dành cho ông Tuấn - vẫn đã và đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, vì trong một lần trò chuyện cùng chúng tôi, ông Brian Cee – người phụ trách thi đấu các đội tuyển của AFC đã bày tỏ: “Một khi ông Trần đã làm việc, chúng tôi hoàn toàn yên tâm và tin tưởng. Nói thế vì với những kinh nghiệm tham gia các sự kiện quốc tế, đặc biệt đang nắm cương vị Phó trưởng ban thi đấu AFC, ông Trần đang làm rất tốt nhiệm vụ Trưởng đoàn điều hành môn bóng đá tại Asiad 17”.

Những ngày qua, khi ĐT Olympic Việt Nam tạo nên cơn địa chấn ở Á vận hội khi thắng đậm ứng viên vô địch Olympic Iran (4-1), cùng lúc ấy tại Incheon đang có một ông sếp người Việt tất bật điều hành những trận đấu của đại hội, khiến niềm vui của những người đồng hương chúng tôi như nhân lên gấp bội. Còn ông Trần Quốc Tuấn thì khẳng định: “Dù nhiệm vụ tại đại hội có vẻ hơi mang tính cá nhân, nhưng thực tế đây cũng là một trong những nhiệm vụ để chúng ta cải thiện hình ảnh của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế. Thế nên, tôi luôn phải nỗ lực làm cho tốt nhất công việc của mình!”.

Người hâm mộ đổ ra đường mừng U19 Việt Nam đại thắng

(Kiến Thức) - Sau trận thắng tưng bừng trước đối thủ Myanmar, U19 Việt Nam nhận được nhiều lời ca ngợi, người dân Thủ đô đổ ra đường hò reo ăn mừng. 

Ngay sau khi trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về các cầu thủ của chúng ta, trên nhiều con phố ở Thủ đô, người người mang theo cờ hoa, kèn trống đi diễu hành, ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Fanpage Hà Nội.
Ngay sau khi trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về các cầu thủ của chúng ta, trên nhiều con phố ở Thủ đô, người người mang theo cờ hoa, kèn trống đi diễu hành, ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Fanpage Hà Nội.
Khung cảnh này gợi nhắc lại những kỷ niệm ngọt ngào của bóng đá Việt Nam năm 2008. Dù mới chỉ là trận thắng bán kết giải U19 Đông Nam Á, nhưng với những gì các cầu thủ trẻ thể hiện ngày hôm nay, các khán giả hoàn toàn có quyền được ăn mừng và tự hào. Ảnh: Tá Nguyễn.
 Khung cảnh này gợi nhắc lại những kỷ niệm ngọt ngào của bóng đá Việt Nam năm 2008. Dù mới chỉ là trận thắng bán kết giải U19 Đông Nam Á, nhưng với những gì các cầu thủ trẻ thể hiện ngày hôm nay, các khán giả hoàn toàn có quyền được ăn mừng và tự hào. Ảnh: Tá Nguyễn.
Cờ Tổ quốc tung bay khắp các con phố mừng chiến thắng của tuyển U19 Việt Nam. Ảnh: Bảo Hoàng.
 Cờ Tổ quốc tung bay khắp các con phố mừng chiến thắng của tuyển U19 Việt Nam. Ảnh: Bảo Hoàng. 
Sau màn trình diễn thuyết phục trước U19 Myanmar, NHM Việt Nam nợ các cầu thủ U19 nước nhà một lời cám ơn. Nhờ có họ mà đã 6 năm rồi NHM Việt Nam mới lại được sống trong trận cầu nhiều cảm xúc như vậy từ AFF Suzuki cup 2008.
 Sau màn trình diễn thuyết phục trước U19 Myanmar, NHM Việt Nam nợ các cầu thủ U19 nước nhà một lời cám ơn. Nhờ có họ mà đã 6 năm rồi NHM Việt Nam mới lại được sống trong trận cầu nhiều cảm xúc như vậy từ AFF Suzuki cup 2008.

U19 Việt Nam ai cao kều, ai “nấm lùn“?

(Kiến Thức) - Một điều đặc biệt ở tuyển U19 Việt Nam là có rất ít cầu thủ có chiều cao trên 1m70 và hầu hết có cân nặng cũng rất khiêm tốn. 

Được mệnh danh là "Messi Việt Nam", đội trưởng Công Phượng là một trong những người có ngoại hình nhỏ bé nhất ở tuyển U19 VN với chiều cao 1m68 và cân nặng 61kg.
 Được mệnh danh là "Messi Việt Nam", đội trưởng Công Phượng là một trong những người có ngoại hình nhỏ bé nhất ở tuyển U19 VN với chiều cao 1m68 và cân nặng 61kg. 

Trong khi đó, người làm nhiệm vụ giữ nhịp trận đấu, phân phối bóng ở giữa sân là Nguyễn Tuấn Anh, dù chơi ở vị trí phải thường xuyên tranh chấp bóng nhưng Tuấn Anh cũng không có thể hình thực sự tốt khi cao 1m71 và nặng 56kg.
Trong khi đó, người làm nhiệm vụ giữ nhịp trận đấu, phân phối bóng ở giữa sân là Nguyễn Tuấn Anh, dù chơi ở vị trí phải thường xuyên tranh chấp bóng nhưng Tuấn Anh cũng không có thể hình thực sự tốt khi cao 1m71 và nặng 56kg. 

Lộ diện “bạn gái tin đồn” của Công Phượng tuyển U19

(Kiến Thức) - Cô gái xinh đẹp chụp ảnh cùng Công Phượng và một vài đồng đội khác đang được dân mạng cho là "bạn gái tin đồn" của đội trưởng tuyển U19

Cô gái trong ảnh là Phương Anh, em họ của hậu vệ Tiến Dũng tuyển U19 Việt Nam. Cô nàng chụp ảnh thân mật với Công Phượng, khoác tay anh chàng khiến nhiều fan không khỏi đoán già đoán non.
 Cô gái trong ảnh là Phương Anh, em họ của hậu vệ Tiến Dũng tuyển U19 Việt Nam. Cô nàng chụp ảnh thân mật với Công Phượng, khoác tay anh chàng khiến nhiều fan không khỏi đoán già đoán non. 

Tin mới