Clip con gái đánh dã man mẹ ruột 87 tuổi, mắng 'chết sớm đi'

(Vietnamdaily) - CSĐT Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết người bị hành hạ là cụ bà Nguyễn Thị Lan (87 tuổi) đã tử vong sau 1 tháng xuất hiện clip con gái ngược đãi.

Sáng 31/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc bà Dương Thị Ngọc Mai (55 tuổi, ngụ ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn) ngược đãi cụ bà Nguyễn Thị Lan (87 tuổi, mẹ ruột bà Mai).

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ vừa tắm vừa đánh chửi cụ bà bằng nhiều lời cay nghiệt. Người phụ nữ liên tục dùng tay đánh vào bụng, vào mặt của cụ bà. Bà cụ quá yếu ớt nên không thể chống cự.

Cụ thể, trong clip ghi lại cảnh bà Mai dùng tay đánh mạnh vào người cụ Lan, vừa dánh bà Mai vừa đe doạ "Bà khóc hả? Tôi giết bà bây giờ!". Bà cụ không thể làm gì nên đành năm im chịu đựng, bà Mai tiếp tục dùng tay đánh vào mặt sau đó kéo lê cụ vào chiếc giường đặt ở hiên nhà.

Do bị đánh mạnh nên cụ Lan nằm co ro khóc, bà Mai thấy vậy đánh mạnh bà cụ thêm 1 cái và chửi tiếp: "Chết giờ nào sớm đi khoẻ giờ nấy, chết sớm đi".
Clip con gai danh da man me ruot 87 tuoi, mang 'chet som di'
Bà Mai vừa mặc đồ cho cụ Lan vừa chửi mắng. Ảnh cắt từ clip. 

Bà cụ vẫn không ngừng khóc, bà Mai tiếp tục lấy chiếc bỉm đánh mạnh lên mặt của cụ Mai, sau đó dùng tay đập mạnh vào bộ phận sinh dục của cụ Lan.

Bà cụ chỉ biết lấy tay đỡ thì bị người này hất tay mạnh sang một bên và quát: "Lấy tay ra. Ăn đái dầm hoài. Bà ác quá mà trời cho bà đó. Người ta chết cái một à, không như bà... Khóc nữa hả, bóp cổ bà bây giờ chứ bà khóc hả".

Theo kết quả xác minh ban đầu, bà Mai sống bằng nghề buôn bán (quán cà phê) nhỏ ở địa phương. Bà này là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh em. Vào ngày 12/2, cụ Lan qua đời ở tuổi 87.

Lạnh người con trai làm điều kinh dị... vì không muốn xa cha đã chết

(Kiến Thức) - Thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ phòng người đàn ông trung niên, hàng xóm báo cảnh sát và phát hiện ra điều kinh dị. Trong phòng người đàn ông, quả thực có xác người cha đã chết hơn một tháng. 

Tất cả mọi người đều có cảm giác đau đớn, buồn bã khi phải nói lời tạm biệt cuối cùng với những người thân của mình. Tuy nhiên, có những người vì không chịu nổi nỗi đau phải xa rời người thân, đã làm ra những chuyện không ai tưởng tượng nổi, khiến người khác ngạc nhiên, sợ hãi.
Mới đây, tại Nakano, Nhật Bản, đã xảy ra sự việc hy hữu. Theo thông tin đăng tải, thời gian gần đây, trong nhà ông Yoshimura Koichi, 52 tuổi, sống ở khu Nakano bỗng nhiên bốc mùi hôi thối càng ngày càng nồng nặc.

Sự thật rợn người chuyện đứa trẻ bị nhốt trong máy giặt, gào thét thảm...

(Kiến Thức) - Bé trai Kacper, 2 tuổi được mẹ gửi một người bạn trông hộ. Chẳng ngờ, sau khi mẹ của Kacper rời khỏi, cô này đem cậu bé nhốt vào máy giặt, cậu bé khóc thét đến thảm thương.

Trang Metro đưa tin, vài ngày trước, tại Ba Lan, cô Zaneta D, 21 tuổi, mẹ của bé Kacper có việc phải đi xa, không thể mang con trai theo, vì vậy mới nhờ bạn của mình là Adam B, 18 tuổi trông hộ cậu bé.
Không ngờ rằng khi cô Zaneta D rời khỏi nhà, chàng trai trẻ Adam B thực sự coi bé Kacper như món đồ chơi, đem cậu bé nhốt vào máy giặt sau đó đóng cửa lại.