Cô em họ đòi đuổi vợ ra khỏi nhà để thế chỗ và phản ứng của chồng

Nhưng Ly không cam chịu là kẻ đẻ thuê mà lấy đứa con ra ép Hạnh phải nhường chồng cho mình nếu không cô ấy sẽ bỏ đứa con đi.

Hạnh và Tài là cặp vợ chồng giàu có tiếng của một vùng nhờ việc buôn bán hàng hoá. Tình yêu của họ cũng đẹp như chính ngôi nhà hào nhoáng họ đang sống. Lấy nhau đã 5 năm rồi nhưng hai vợ chồng vẫn chưa có nổi một đứa con nên hai vợ chồng dành hết thời gian trang trí cho ngôi nhà để tiêu sài thời gian rảnh rỗi và cũng để thể hiện với mọi người rằng tình yêu của họ mãi mãi bền vững như những nét chạm khắc trên ngôi nhà này.
Ly là em họ của Hạnh muốn tới giúp việc cho nhà chị để có tiền học hết năm 3 đại học. Lần đầu tiên Ly bước vào ngôi nhà đẹp lộng lẫy, đồ dùng tiện nghi hiện đại đắt tiền và cả một khuân viên rộng rãi khiến cô ấy thầm ước muốn được sống mãi trong ngôi nhà này.
Co em ho doi duoi vo ra khoi nha de the cho va phan ung cua chong
Ảnh minh họa 
Từ khi biết vợ chồng Tài tuy giàu có nhưng lại hiếm muộn đường con cái và lần đầu tiên chạm vào ánh mắt của ông chủ Tài giàu có Ly thấy ghen tỵ với cô chị họ của mình khi lấy được chồng vừa giàu có và đẹp trai. Thay vì chăm chỉ dọn dẹp thì Ly lại tìm mọi cách để chiếm lấy sự chú ý và tình cảm của Tài.
Trong một bữa ăn cơm khi nói về chuyện con cái nhìn thấy Hạnh buồn rầu nên Ly đã chủ động giúp hai người sinh con. Hạnh tưởng là Ly nói đùa cho vui nhưng nhìn thái độ nghiêm túc dứt khoát của Ly khiến Hạnh thấy như được gỡ bỏ một nỗi buồn suốt mấy năm nay. Sau khi bàn bạc với Tài và vợ chồng cô đã chấp nhận lòng tốt của Ly và hứa sẽ không để Ly thiệt thòi.
Sau những thủ tục phức tạp cuối cùng việc cấy ghép trứng và tinh trùng vào cơ thể Ly đã thành công. Thật may mắn ngay từ lần cấy ghép đầu tiên Ly đã mang bầu một lúc 2 bé gái. Vợ chồng Hạnh vô cùng hạnh phúc chỉ mong chờ ngày đứa con của hai người chào đời.
Từ khi có bầu từ vị trí là một ô sin Ly trở thành bà hoàng chẳng phải làm gì lại được vợ chồng Hạnh chăm sóc rất chu đáo chỉ thiếu mỗi chuyện ngủ với chủ là Ly không được toại nguyện. Nhưng Ly không cam chịu là kẻ đẻ hộ mà lấy đứa con ra ép Hạnh phải nhường chồng cho mình nếu không cô ấy sẽ bỏ đứa con đi.
Trước sức ép của cô ôsin Hạnh đành nhường chồng cho Ly, còn Tài cũng như Hạnh vì con nên chấp nhận mọi yêu cầu của Ly. Ngủ với chủ chưa đủ Ly còn phòng xa yêu cầu vợ chồng Hạnh cấp cho một căn biệt thự để cô ra đó ở cho tự do vì dù sao Ly cũng đáng được hưởng như vậy. Người chồng quý giá nhất Hạnh cũng nhường cho thì còn có cái gì Hạnh không làm được nữa miễn sao có được đứa con khoẻ mạnh cho chồng là cô vui rồi.
Khi hai đứa con sinh ra Ly bế con đến trước mặt vợ chồng Hạnh tưởng cô ấy sẽ giao con cho như thoả thuận ai ngờ cô ta yêu cầu Tài phải li dị nếu không sẽ không bao giờ đưa con cho hai người. Đứng trước sự lựa chọn con và vợ Tài như muốn phát điên lên: “Cô đúng là con cáo già, cô muốn gì được lấy rồi giờ muốn cướp luôn người vợ hiền nữa sao, hai đứa trẻ là con của chúng tôi còn cô chỉ là người chấp nhận đẻ hộ thôi”.
Ly cười sảng khoái: “Thế thì hai người có giỏi thì đi mà đẻ, chẳng nhẽ tôi có lòng tốt giúp không hai người sao thật nực cười, tốt nhất chị hãy nhường chồng và ngôi nhà này cho tôi, tôi sẽ là người mẹ tốt của hai đứa trẻ xinh đẹp này”.
Lòng mong mỏi làm mẹ của Hạnh tưởng đã đến lúc được thực hiện vậy mà sao khó quá vậy, không ngờ cô em họ của mình lại quỷ quyệt như vậy.
Ly hả hê vì sắp đạt được mục đích thì Tài ném ánh mắt giận dữ vào Ly: “Nếu cô yêu quý hai đứa nhỏ thì bế nó đi mà nuôi đừng mong sự trợ cấp từ vợ chồng tôi, mà ngôi biệt thự cô đang ở cũng là nhà tôi thuê đấy từ tháng sau ráng kiếm tiền mà trả, chúng ta chấm dứt mọi quan hệ ở đây”.
Trước thái độ dứt khoát của Tài, Ly bắt đầu lo sợ không có chỗ ở không có tiền thì cô biết làm gì bây giờ. Cô đành phải xuống nước giao trả con cho vợ chồng Tài và với mong muốn hai người tiếp tục trợ cấp tiền giúp cô học xong đại học. Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười sau bao lâu chờ đợi được ôm ấp đứa con đã đến lúc được thoả ước nguyện.

Nhói lòng người vợ phải nhường chồng cho tình cũ

Hai người hãy kết hôn đi… tôi sẽ vẫn sinh đứa con này ra. Cứ mỗi rằm tháng 7 cô hãy để tôi và anh Hùng được làm vợ chồng 1 ngày. Tôi chỉ xin cô 1 ngày thôi.

Vợ chồng Hùng và Liên kết hôn đến nay đã được hơn 3 năm, người ngoài nhìn vào ai cũng thầm ngưỡng mộ với Liên khi cô lấy được tấm chồng giàu có lại yêu thương vợ con. Bề ngoài thì hoàn hảo là thế, nhưng thật ra bên trong cuộc hôn nhân của Liên có nhiều nước mắt và ân hận vô cùng. Cứ hàng năm đối với Liên thì ngày rằm tháng 7 là một ngày cô chỉ biết bật khóc vì ân hận và đau thương…vì ngày đó Liên phải nhường chồng cho cô nhân tình cũ của Hùng. Tâm can cô bị giành xé bởi sự ích kỷ, sự nuối tiếc và cả bi thương…
Nói đến đây chắc hẳn nhiều người nghĩ tại sao chồng ngoại tình như vậy mà Liên vẫn cam chịu. Thế nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó, mọi chuyện phải kể đến 3 năm về trước. Ngày đó Hùng và Linh (tên cô nhân tình cũ) yêu nhau vô cùng sâu đậm. Cả hai đã đi đến thề ước sẽ kết hôn, thế nhưng khi đưa Linh về ra mắt thì ngay lập tức Linh bị sự ngăn cản của bố mẹ Hùng vì lý do Linh nhà nghèo không xứng với Hùng.

Bồ huênh hoang vác bụng bầu đến đòi nhường chồng

Dù chỉ ở nhà làm nội trợ và bán hàng online nhưng trong mắt chồng và gia đình chồng Lan vẫn có vị thế hết sức quan trọng.

Nhiều người vẫn nói phụ nữ mà chỉ chăm chăm ở nhà thì có ngày mất chồng vậy nhưng với Lan thì hoàn toàn ngược lại cô tin người chồng của mình hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ đàn ông thì luôn khiến phụ nữ thất vọng. Chồng Lan khi có vị thế cao ở công ty cũng có một mối quan hệ ngoài luồng. Cô gái này lại chính là con của sếp tổng nơi chồng cô làm việc.

Tin mới