Cô gái 20 tuổi tự tử sau khi bị 'bạn trai' trên mạng bỏ rơi

Quá đau lòng vì bị bạn trai trên mạng bỏ rơi, cô gái 20 tuổi đã chọn kết thúc cuộc đời. Đến khi cảnh sát tìm ra sự thật, cả nhà cô đều rất sốc.

Renee - một cô gái đến từ Sydney, Úc đã rơi vào ‘lưới tình’ với một chàng trai trên Internet từ tháng 11 năm 2011. Khi chuyện tình yêu của họ đang tốt đẹp thì chàng trai bất ngờ bỏ rơi Renee khiến cô gái vô cùng đau khổ.

Không thể vượt qua cú sốc tình cảm, Renee đã chọn kết thúc cuộc đời. Tuy nhiên, thật sốc khi biết rằng, bạn trai trên mạng của Renee lại chính là Camilla - bạn gái cũ của cô.

Cô gái 20 tuổi tự tử sau khi bị 'bạn trai' trên mạng bỏ rơi ảnh 1

Renee và Camilla

Renee gặp Camilla ở trường trung học cơ sở, khi họ chỉ mới 14 tuổi. Tình bạn đồng giới này nhanh chóng phát triển thành một mối quan hệ lãng mạn. Nhưng vài năm sau đó, Renee bắt đầu hẹn hò với một chàng trai.

Camilla rất tức giận và ra sức níu kéo. Một đêm, Camilla thực hiện tới 54 cuộc gọi cho Renee. Tuy nhiên, phía đầu dây, Renee luôn nói với cô rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Không cam lòng để mất bạn gái. Camilla đã áp dụng một chiến lược khác. Cô lấy hình ảnh của một người đàn ông và làm quen với Renee thông qua mạng internet với tên Braden.

Trong 18 tháng tương tác với Renee qua mạng Internet, Braden nói với Renee rằng anh ta bị kết tội ngộ sát vì tai nạn xe hơi và đang thụ án trong tù. Do đó, họ không thể gặp hoặc nói chuyện mà chỉ có thể trò chuyện qua tin nhắn.

Tổng cộng cả 2 đã gửi cho nhau hơn 11.000 tin nhắn văn bản.

Vào tháng 7 năm 2013, Camilla đi du lịch nước ngoài 1 tháng. Trong thời gian này, cô không đóng vai Braden để liên lạc với Renee nữa. Renee đã gửi một tin nhắn cho Braden và nói với ‘chàng trai’ này rằng ‘không thể sống mà không có anh’. Nhưng không lâu sau, Braden đã gửi tin nhắn cho Renee và yêu cầu chia tay.

Quá đau khổ vì bị bạn trai trên mạng bỏ rơi, ngày 5 tháng 8 năm 2013, Renee đã chọn kết thúc cuộc đời khi chỉ mới 20 tuổi.

Cô gái 20 tuổi tự tử sau khi bị 'bạn trai' trên mạng bỏ rơi ảnh 2

Renee (bên trái) và bố mẹ của Renee.

Sau vụ việc, cảnh sát đã phát hiện Braden là danh tính giả của Camilla. Cha mẹ của Renee cho rằng, Camilla đã cố tình trả thù Renee sau khi bị Renee bỏ rơi. Họ gọi Camilla là một ‘con quỷ’ và hy vọng sẽ đòi lại được công lý cho con gái mình. Tuy nhiên, bằng nhiều lý lẽ, Camilla đã phủ nhận mọi tội lỗi trước tòa. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình xét xử.

Sáng kiến ngăn tình trạng nhảy cầu của một bà mẹ từng định tự tử

Sau khi nhận được sự giúp đỡ từ người đàm phán thuộc lực lượng cứu hộ và từ bỏ ý định tự tử khi đứng trên cây cầu, Lisa đã nhận ra một điều: “Tự tử không làm nỗi đau biến mất, mà thực tế chỉ là nỗi đau đó được chuyển sang cho người khác”.

Đi dọc theo các cây cầu tại đại đô thị Manchester, người đi đường có thể dễ dàng nhìn thấy những mẩu giấy với các thông điệp ý nghĩa được buộc trên thành cầu. Đó là nỗ lực ngăn chặn những người có ý định nhảy cầu của cô Lisa Barnes, một bà mẹ 2 con 46 tuổi từng suýt nhảy cầu tự tử.

Tự tử ngay trước mắt người thân vì thiếu tiền trả nợ casino

L đã nhiều năm gắn chặt cuộc đời với các casino ở bên kia giới. Đến lúc mang nợ, không tiền chơi bạc tiếp, L đã về nhà đòi bán đất. Gia đình không đồng ý, L đã uống thuốc độc chết ngay trước mắt người thân.

Tu tu ngay truoc mat nguoi than vi thieu tien tra no casino
Một casino bên kia cửa khẩu Bình Hiệp. 
Ngày 21.11, Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết, bệnh viện đã cấp cứu một trường hợp ngộ độc nặng thuốc diệt cỏ vào chiều hôm trước. Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Tin mới