Cô gái bay từ Mỹ về Hàn để cắt khóa tình yêu

Kassie Yeung đã vượt gần 10.000 km từ Los Angeles (California, Mỹ) về Seoul (Hàn Quốc) để cắt bỏ khóa tình yêu của mình và bạn trai cũ.

Kassie Yeung (23 tuổi) là vũ công đang sinh sống tại Mỹ. Cô chia sẻ với Insider rằng mình và bạn trai từng để lại một ổ khóa trên hàng rào của Tháp Namsan (Seoul) vào mùa hè năm 2019 và lần này cô quay lại để gỡ nó ra.

Video do Yeung chia sẻ về hành trình cắt bỏ ổ khóa tình yêu của mình trên mạng xã hội được đăng ngày 12/5, thu hút hớn 4,5 triệu lượt xem.

Cô nàng đã lên trên đỉnh tháp N Seoul (thường gọi là Tháp Namsan), nơi có hàng rào đầy ắp những ổ khóa sặc sỡ sắc màu. Giống như cây cầu Pont des Arts ở Pháp, Tháp Namsan là điểm nổi tiếng thu hút du khách đến tham quan và đánh dấu tình yêu của mình bằng hàng nghìn ổ khóa.

Co gai bay tu My ve Han de cat khoa tinh yeu

Kassie Yeung tìm và cắt bỏ ổ khóa tình yêu của mình cùng bạn trai cũ. Ảnh cắt từ clip.

Trong clip, ngay khi xuống khỏi máy bay, Yeung rời sân bay rồi đi thẳng tới cửa hàng để mua một chiếc kéo cắt. Sau đó cô đi xe buýt đến Tháp Nasan, mua vé và đi cáp treo và tìm lại khu vực trước đây đã để lại ổ khóa tình yêu.

Mất khoảng 30 phút tìm kiếm, sàng lọc giữa hàng trăm ổ khóa chi chít, cô tìm ra ổ khóa mà mình đã bỏ lại cách đây 2 năm và cắt bỏ nó.

Cô hào hứng chia sẻ trở về Hàn Quốc lần này không chỉ để cắt ổ khóa tình yêu mà còn muốn tham quan, tìm hiểu môi trường ở Seoul với hy vọng phát triển sự nghiệp vũ công tại đây.

Khi lên kế hoạch trở về, cô bất chợt nhớ đến chiếc ổ khóa đặc biệt nên quyết định thực hiện hành trình thú vị để chia sẻ cùng người theo dõi.

"Tôi nghĩ nhiều người chú ý đến câu chuyện này vì họ trải qua các mối quan hệ, chia tay và cũng có thể có một ổ khóa tình yêu với người tình cũ".

Nhiều người xem bày tỏ sự ủng hộ, thích thú trước câu chuyện của Yeung. Không ít dân mạng bày tỏ cũng muốn tìm và cắt bỏ ổ khóa tình yêu mà mình để lại ở Paris (Pháp).

Co gai bay tu My ve Han de cat khoa tinh yeu-Hinh-2

Co gai bay tu My ve Han de cat khoa tinh yeu-Hinh-3

Kassie Yeung là vũ công đang sinh sống tại Mỹ. Ảnh: Instagram NV.

Xót xa cô gái ung thư, hành động đáng lên án của chàng người yêu

(Kiến Thức) - Khi thấy người yêu bị ung thư, chàng trai vội vàng chia tay với lý do "gia đình cấm" và buông lời cay đắng.

Ung thư luôn là căn bệnh quái ác không những gây nên những đau đớn về thể xác mà còn khiến bệnh nhân khổ sở về tinh thần. Không phải ai mắc căn bệnh này cũng có thể vượt qua mặc cảm tâm lý, thế nên những người bệnh luôn khao khát được người thân yêu ở bên cạnh.

Mới đây, tâm sự của một cô gái trẻ mắc ung thư được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, đầu năm 2019 trong một lần đi khám sức khoẻ định kỳ cô gái bất ngờ phát hiện bị ung thư hạch Limpho. Căn bệnh đã cướp đi của cô nàng tất cả, từ một cô thiếu nữ xinh đẹp tuổi đôi mươi có tình yêu hạnh phúc bỗng rụng hết tóc, thường xuyên đau đớn vì xạ trị và còn bị người yêu ruồng rẫy, chê bai: "Nhìn em kinh thế?".

Cô gái Chăm gây xôn xao dân tình về nhan sắc độc và lạ

Trong quá khứ, cô gái Chăm từng xấu hổ, coi đôi mắt 2 màu là điểm khác biệt với mọi người, nhưng giờ đây, cô lại trân trọng, xem đó là nét đặc biệt của bản thân.

Co gai Cham gay xon xao dan tinh ve nhan sac doc va la
 Thạch Thị SaPa sinh năm 2001, là con thứ 6 trong gia đình có 7 anh chị em ở làng Bàu Trúc, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Bố cùng 1 người anh trai và em gái cô đều có đôi mắt màu xanh. Cô gái Chăm đặc biệt hơn cả khi có 2 màu mắt nâu và xanh. Nhờ đặc điểm khác lạ này, cô gái 19 tuổi luôn thu hút sự chú ý mỗi khi ra ngoài.

Đăng ảnh uốn éo trong siêu thị nhờ dân mạng chỉnh giúp và kết

Vì muốn chỉnh sửa ảnh để xóa người phụ nữ mặc quần hoa đằng sau nhằm khiến bức ảnh được như ý, cô gái không ngờ nhận về loạt chỉ trích chỉ vì lời nói kém duyên.

Nhiều câu chuyện liên quan đến việc nhờ cư dân mạng photoshop ảnh gây ra hiểu lầm. Đơn giản bởi các "chuyên gia" mạng luôn có cách biến các sản phẩm đi theo chiều hướng hài hước nhất, miễn là lời đề nghị của chính chủ có chút... sơ hở. Vậy nên, nhiều người đã rơi vào tình trạng "lỡ dại" khi nhờ dân mạng chỉnh ảnh.

Tin mới