Cô gái gây tranh cãi với clip dạy "lách luật" về quê mùa dịch

Biết là troll nhưng netizen vẫn cho là content này không phù hợp khi tình hình Covid-19 ngày càng phức tạp.

Trước tình hình diễn biến dịch vẫn còn phức tạp, nhiều tỉnh thành phố đã tiến hành giãn cách xã hội, hạn chế tối đa lượng người ra đường.

Nhiều người dù khó khăn nhưng vẫn chấp nhận cảnh mắc kẹt tại phòng trọ, không về quê để đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng thông điệp "ai ở đâu ở yên đó".

Thế nhưng mới đây bất ngờ xuất hiện một video TikTok hướng dẫn cách "lách luật" để về quê trong mùa dịch khiến dân mạng không khỏi tranh cãi.

Clip được một cô gái đăng tải lên mạng và tính đến thời điểm hiện tại đã hút tới 3,6 triệu lượt views.

Co gai gay tranh cai voi clip day

Clip được một cô gái đăng tải với caption "Khi bạn muốn về quê mùa dịch"

Cụ thể thì trong video của mình, cách cô gái gợi ý sử dụng để "qua mặt" lực lượng chức năng chính là tự mình chui vào thùng carton lớn, ngụy trang bản thân thành một thùng đồ thiết yếu nào đó.

Chưa hết, để sinh tồn, cô gái còn chuẩn bị thêm cho mình một chút đồ ăn và nước uống mang theo người. Sau đó, chiếc hộp sẽ được dán băng dính kín bưng rồi chất lên xe máy và chở đi.

Co gai gay tranh cai voi clip day

Cách cô nàng sử dụng chính là chui vào thùng carton ngụy trang thành đồ thiết yếu

Co gai gay tranh cai voi clip day

Thùng sau đó được dán kín và chất lên xe máy

Theo dõi clip, nhiều netizen phát hiện ngay đây chỉ là một clip mang nội dung vui vẻ, troll nhau là chính. Bởi lẽ ai cũng biết ngồi trong thùng carton được đặt lên yên sau xe máy di chuyển quãng đường dài là việc hoàn toàn bất khả thi.

Đó là chưa kể đến vấn đề lực lượng ở các chốt chặn luôn tiến hành kiểm tra khá gắt gao, tình trạng "vượt chốt" như vậy khó có thể xảy ra.

Tuy nhiên, không ít người vẫn cho rằng việc cô gái đăng clip với caption gây hiểu lầm như vậy vào thời điểm nhạy cảm này là không nên.

Content đó không khác nào đang cổ xúy cho hành động vi phạm quy định phòng chống dịch, gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

Một vài bình luận trái chiều của netizen:

- Nhìn là biết clip troll thôi mà, thánh nào ngồi được trong thùng carton như thế hãy nhận của tôi 1 lạy, cái thùng còn rõ mỏng manh nữa chứ.

- Đừng làm content thế này nữa được không, trẻ con dễ học theo lắm. Mà làm như vậy dễ bị ngạt cho thiếu oxy.

- Bảo sao mãi không hết dịch, là một công dân của Việt Nam phải có trách nhiệm chứ!

- Tôi nghĩ tác giả chỉ làm cho vui thôi, mọi người comment căng thẳng thế.

- Vui cũng không nên đăng vào thời điểm này.

- Bạn nghĩ đây là clip vui nhưng đa số không thấy vui ngay lúc này, mỗi người có ý thức chút đi.

- Vụ này là không đúng rồi. Đang lúc đất nước gồng mình chống dịch, sao có kiểu người vẫn bất chấp thế nhỉ? 

"Hội bà tám" mùa dịch Covid-19: Cứ ngồi xa 3m cho an toàn

Để có thể buôn chuyện một cách an toàn mùa dịch Covid-19, các cô hàng xóm đã tự đặt ra quy định ngồi nói chuyện cách xa nhau 3m.

Trong mùa dịch Covid-19, Nhà nước và Bộ Y tế đã yêu cầu mọi người hạn chế ra đường khi không cần thiết để giảm rủi ro lây truyền bệnh.

Ở nhà mùa dịch, netizen khoe màn "rảnh rỗi sinh nông nổi"

(Kiến Thức) - Ở nhà mùa dịch COVID-19, nhiều cư dân mạng quá rảnh rỗi đã nghĩ ra những việc làm khác thường và cho ra đời hàng loạt tác phẩm hết sức "bá đạo".

O nha mua dich, netizen khoe man
 Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều nước trên khắp thế giới, tất cả mọi người dân đều được khuyến cáo ở nhà mùa dịch nhằm tránh nguy cơ lây lan virus nguy hiểm.

Tiệm bánh xèo có cách phục vụ độc nhất vô nhị trong mùa dịch

(Kiến Thức) - Mới đây, một cửa hàng bánh xèo đã nghĩ ra hình thức phục vụ khách mà vẫn giữ khoảnh cách trong mùa dịch COVID-19 được cư dân mạng tấm tắc khen ngợi.

Tiem banh xeo co cach phuc vu doc nhat vo nhi trong mua dich
Mới đây, trên TikTok xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh bên trong một quán bánh xèo ở Tây Ninh. Trên caption, anh chàng này giới thiệu hình thức phục vụ khách hàng bằng băng chuyền trong mùa dịch COVID.

Tin mới