Cô gái hốt hoảng khi khóc ra nước mắt màu vàng

Một cô gái đã rất hoang mang khi thấy lúc khóc, nước mắt của mình có màu vàng. Tuy nhiên, khi nghe bác sĩ giải thích, lý do lại vô cùng đơn giản.

Hầu như ai cũng đã quen với việc nước mắt là trong suốt, nên chắc chắn ai cũng sẽ phát hoảng nếu nước mắt của mình chảy ra lại có màu gì đó.

Lekeisha Christobel Pillay, 18 tuổi, một sinh viên ở Nam Phi, tất nhiên cũng phát hoảng khi đang khóc thì thấy những giọt nước mắt của mình có màu vàng sáng.

Như nhiều cô gái 18 tuổi khác, Pillay lập tức đăng việc này lên mạng để hỏi, nhưng cô cũng rất cẩn thận, đồng thời liên lạc ngay với bác sĩ.

Những hình ảnh Pillay khóc ra nước mắt màu vàng đã được xem tới 93 triệu lượt. Nhiều cư dân mạng viết rằng nếu họ rơi vào trường hợp như Pillay thì có lẽ họ sẽ không thể ngừng khóc vì sợ.

Co gai hot hoang khi khoc ra nuoc mat mau vang

Pillay khóc ra nước mắt màu vàng như được nhuộm. Ảnh: Lekeisha Christobel Pillay.

Tuy nhiên, sau đó Pillay đã được bác sĩ giải thích. Hóa ra vài ngày trước đó, cô đi khám mắt và đã được nhỏ một loại thuốc. Loại thuốc này khiến nước mắt đổi màu, dù đã sau gần cả tuần, nhưng vì Pillay không được cảnh báo nên cô không khỏi hoảng hốt.

Các bác sĩ cũng nói, mặc dù không phổ biến nhưng nước mắt thực ra có thể có các màu khác nhau, tùy vào những gì có trong ống lệ của người khóc. Lý do phổ biến nhất là khi trong ống lệ có lượng dầu tự nhiên nhiều hơn bình thường, vì ở những thời điểm nhất định, cơ thể có thể tạo ra nhiều dầu. Trong trường hợp này, nước mắt không chỉ có sắc vàng mà còn có thể nhờn như dầu vậy. Điều này không nguy hiểm, trừ phi nó kéo dài.

Một trường hợp nữa khiến nước mắt có màu là khi mắt bị viêm gì đó. Nhưng những lúc thế này thì còn có các triệu chứng khác đi kèm như kích ứng mắt, ngứa, nhức…

Co gai hot hoang khi khoc ra nuoc mat mau vang-Hinh-2

Một số loại thuốc nhỏ mắt có thể khiến nước mắt đổi màu dù sau cả vài ngày. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Với Pillay, có lẽ sau khi được bác sĩ giải thích thì cô ấy sẽ… khóc nốt cho hết thuốc còn lại trong ống lệ, bởi vì dù gì, nhìn nước mắt màu vàng trông cũng hơi sợ thật.

Nhiều du khách mắc kẹt ở Phú Quốc vì bão số 1

Mặc dù bão số 1 chưa đổ bộ vào nước ta nhưng thời tiết xấu khiến nhiều khách du lịch ở Phú Quốc buộc phải kéo dài thời gian lưu trú trên đảo.

Ngày 17/7, theo lịch trình, du khách trên đảo Phú Quốc, Nam Du... của tỉnh Kiên Giang sẽ trở lại đất liền. Tuy nhiên do toàn bộ tàu, phà từ các đảo vào đất liền và ngược lại phải tạm ngừng hoạt động ngày thứ 2 liên tiếp do mưa dông, gió giật cấp 7-8, biển động mạnh nên họ bị kẹt lại trên đảo.

Bà Đỗ Thị Thùy Mai (54 tuổi, đến từ tỉnh Bạc Liêu) cho biết tranh thủ 2 ngày nghỉ cuối tuần, bà đưa gia đình đi du lịch Phú Quốc, dự kiến sẽ trở về đất liền vào trưa 16-7 để một số thành viên kịp đi làm việc vào sáng đầu tuần nhưng mọi kế hoạch bị đảo lộn vì tàu – phà ngưng hoạt động.

Trung Quốc: Phía Nam hứng bão Talim, Tây Bắc nóng 52,2 độ C

Tính đến 14 giờ chiều 17-7 (giờ địa phương), tâm bão Talim chỉ còn nằm cách TP Trạm Giang (tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc) 190 km, dự kiến bão đổ bộ tối nay.

Theo Reuters, bão Talim (bão số 1 theo cách gọi của Việt Nam) tiếp tục mạnh lên từ đầu ngày 17-7 và được dự báo là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Chính quyền phải hủy các chuyến bay, tạm dừng tàu cao tốc và yêu cầu người dân ở nhà.

Trung Quoc: Phia Nam hung bao Talim, Tay Bac nong 52,2 do C

Tàu cá neo đậu tại cảng Tanmen thuộc huyện Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam - Trung Quốc hôm 16-7 - Ảnh: CNS/REUTERS

Bão số 1 cách Móng Cái khoảng 120km, gió giật cấp 13

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão (lúc 06h ngày 18/7) khoảng 21.6 độ Vĩ Bắc; 109.1 độ Kinh Đông, cách Móng Cái 120km về phía Đông.

Bao so 1 cach Mong Cai khoang 120km, gio giat cap 13
 Bão số 1 cách Móng Cái khoảng 120km, gió giật cấp 13.

Tin mới