Cô nàng từ diễn viên ballet trở thành nữ DJ nổi nhất
(Kiến Thức) - Vừa đăng quang tại Miss DJ 2015, nhưng ít ai biết trước đây nữ DJ dễ thương Trương Tiểu My từng là một diễn viên múa thích tìm khoảng lặng.
Anh Tú
Xem toàn bộ ảnh
Trương Tiểu My - DJ Mie (giữa) là cô gái vừa giành chiến thắng tại cuộc thi Miss DJ 2015. Khoảnh khắc đăng quang, Tiểu My đã bật khóc vì quá bất ngờ và hạnh phúc. Xinh đẹp, cá tính và luôn biết thể hiện bản thân qua âm nhạc, Trương Tiểu My có câu chuyện về nghề nghiệp rất thú vị với nhiều bước ngoặt bất ngờ.
Trương Tiểu My có kinh nghiệm gần 3 năm với nghề DJ, thường xuyên biểu diễn ở một số quán bar, club có tiếng ở TP HCM. Có sở trường là nhạc Hiphop và EDM sôi động, nhưng ít ai biết được, trước đây nữ DJ dễ thương này từng là một diễn viên múa ballet, yêu thích sự nhẹ nhàng và luôn muốn đi tìm những khoảng lặng.
Trước khi đến với nghề DJ, Tiểu My cho biết bản thân từng đặt định kiến khá nặng với công việc này. Tuy nhiên, định kiến này đã biến mất rất bất ngờ trong một lần cô nàng đi biểu diễn múa.
Tiểu My tiết lộ: "Em đến với nghề khá bất ngờ. Trước đây em là một diễn viên ballet, trong một lần tham gia show diễn của DJ Lê Trình, ngắm nhìn phong cách và màn trình diễn của anh ấy em đã không còn thành kiến với nghề nữa. Từ show diễn này em cho rằng nghề DJ không nhất thiết phải có ngoại hình quá gợi cảm, nhất thiết phải ăn mặc hở hang mà quan trọng là khoe ra được tư duy sáng tạo trong âm nhạc".
"Quan điểm của em khi theo nghề DJ là nghề này không nhất thiết phải ăn mặc hở hang, chơi bời hay xăm trổ. Em nghĩ để thay đổi được cách nghĩ, định kiến vốn có của mọi người về DJ thì một vài bạn DJ trẻ phải dám làm khác đi, thoát ra khỏi lối mòn và thể hiện bản thân chủ yếu bằng âm nhạc".
"Đến với nghề như một cái duyên bất ngờ, là một người phải 'lội ngược dòng', em nghĩ mình phải làm thật tốt điều mà mình vẫn muốn khẳng định lâu nay và làm sao để mọi người tiếp nhận nó dễ dàng hơn", nữ DJ trẻ tuổi chia sẻ quan điểm khá sâu sắc của mình về công việc mà cô đang theo đuổi.
Học nghề DJ và múa ballet song song, Tiểu My cũng gặp phải rất nhiều khó khăn để thích nghi, cân bằng được hai cá tính trong hai công việc gần như đối lập nhau hoàn toàn này. Nhưng khi được hỏi về những khó khăn cụ thể, Tiểu My lại có cách trả lời rất thông minh và thể hiện được sự khiêm tốn.
"Em nghĩ công việc nào cũng có những khó khăn riêng và cuộc sống thì vốn dĩ đã quá nhiều khó khăn, mệt mỏi rồi. Nên em cũng không có thói quen nói về những khó khăn mà mình đã trải qua. Chỉ mong mọi người thấy được Tiểu My luôn tươi cười và qua đó hiểu em hơn thôi ạ", quán quân của Miss DJ 2015 chia sẻ.
Hiện tại, Tiểu My vừa làm DJ vừa tiếp tục chương trình học ở trường Cao đẳng múa Việt Nam. Nói về bản thân, nữ DJ 9X tự nhận tính cách mình có hơi trẻ con và "không được gì chỉ được mỗi cái hay cười".
Một điều đặc biệt, dù là một DJ có sở trường về nhạc EDM nhưng Tiểu My lại bộc bạch rằng bản thân cô lại rất thích và luôn cố gắng tìm cho mình những chốn yên tĩnh, những khoảng lặng riêng. Thói quen này là do hàng ngày Tiểu My đã dành quá nhiều thời gian cho nghề DJ, làm việc thường xuyên ở những nơi ồn ào, náo nhiệt nên cô nàng cũng luôn cần những khoảng lặng để cân bằng lại bản thân và cuộc sống.
Dự định trong tương lai của Tiểu My là học chơi thêm một số loại nhạc cụ, cố gắng học hỏi để tăng sức sáng tạo cho công việc của mình. Về chuyên môn DJ, Tiểu My luôn tâm niệm một điều: "Để nghề nghiệp tồn tại lâu hơn có lẽ luôn cần đến sức sáng tạo và những sản phẩm riêng, để lại dấu ấn đặc trưng của mỗi DJ, người chơi nhạc". Ảnh: BTC, FBNV.
Trương Tiểu My - DJ Mie (giữa) là cô gái vừa giành chiến thắng tại cuộc thi Miss DJ 2015. Khoảnh khắc đăng quang, Tiểu My đã bật khóc vì quá bất ngờ và hạnh phúc. Xinh đẹp, cá tính và luôn biết thể hiện bản thân qua âm nhạc, Trương Tiểu My có câu chuyện về nghề nghiệp rất thú vị với nhiều bước ngoặt bất ngờ.
Trương Tiểu My có kinh nghiệm gần 3 năm với nghề DJ, thường xuyên biểu diễn ở một số quán bar, club có tiếng ở TP HCM. Có sở trường là nhạc Hiphop và EDM sôi động, nhưng ít ai biết được, trước đây nữ DJ dễ thương này từng là một diễn viên múa ballet, yêu thích sự nhẹ nhàng và luôn muốn đi tìm những khoảng lặng.
Trước khi đến với nghề DJ, Tiểu My cho biết bản thân từng đặt định kiến khá nặng với công việc này. Tuy nhiên, định kiến này đã biến mất rất bất ngờ trong một lần cô nàng đi biểu diễn múa.
Tiểu My tiết lộ: "Em đến với nghề khá bất ngờ. Trước đây em là một diễn viên ballet, trong một lần tham gia show diễn của DJ Lê Trình, ngắm nhìn phong cách và màn trình diễn của anh ấy em đã không còn thành kiến với nghề nữa. Từ show diễn này em cho rằng nghề DJ không nhất thiết phải có ngoại hình quá gợi cảm, nhất thiết phải ăn mặc hở hang mà quan trọng là khoe ra được tư duy sáng tạo trong âm nhạc".
"Quan điểm của em khi theo nghề DJ là nghề này không nhất thiết phải ăn mặc hở hang, chơi bời hay xăm trổ. Em nghĩ để thay đổi được cách nghĩ, định kiến vốn có của mọi người về DJ thì một vài bạn DJ trẻ phải dám làm khác đi, thoát ra khỏi lối mòn và thể hiện bản thân chủ yếu bằng âm nhạc".
"Đến với nghề như một cái duyên bất ngờ, là một người phải 'lội ngược dòng', em nghĩ mình phải làm thật tốt điều mà mình vẫn muốn khẳng định lâu nay và làm sao để mọi người tiếp nhận nó dễ dàng hơn", nữ DJ trẻ tuổi chia sẻ quan điểm khá sâu sắc của mình về công việc mà cô đang theo đuổi.
Học nghề DJ và múa ballet song song, Tiểu My cũng gặp phải rất nhiều khó khăn để thích nghi, cân bằng được hai cá tính trong hai công việc gần như đối lập nhau hoàn toàn này. Nhưng khi được hỏi về những khó khăn cụ thể, Tiểu My lại có cách trả lời rất thông minh và thể hiện được sự khiêm tốn.
"Em nghĩ công việc nào cũng có những khó khăn riêng và cuộc sống thì vốn dĩ đã quá nhiều khó khăn, mệt mỏi rồi. Nên em cũng không có thói quen nói về những khó khăn mà mình đã trải qua. Chỉ mong mọi người thấy được Tiểu My luôn tươi cười và qua đó hiểu em hơn thôi ạ", quán quân của Miss DJ 2015 chia sẻ.
Hiện tại, Tiểu My vừa làm DJ vừa tiếp tục chương trình học ở trường Cao đẳng múa Việt Nam. Nói về bản thân, nữ DJ 9X tự nhận tính cách mình có hơi trẻ con và "không được gì chỉ được mỗi cái hay cười".
Một điều đặc biệt, dù là một DJ có sở trường về nhạc EDM nhưng Tiểu My lại bộc bạch rằng bản thân cô lại rất thích và luôn cố gắng tìm cho mình những chốn yên tĩnh, những khoảng lặng riêng. Thói quen này là do hàng ngày Tiểu My đã dành quá nhiều thời gian cho nghề DJ, làm việc thường xuyên ở những nơi ồn ào, náo nhiệt nên cô nàng cũng luôn cần những khoảng lặng để cân bằng lại bản thân và cuộc sống.
Dự định trong tương lai của Tiểu My là học chơi thêm một số loại nhạc cụ, cố gắng học hỏi để tăng sức sáng tạo cho công việc của mình. Về chuyên môn DJ, Tiểu My luôn tâm niệm một điều: "Để nghề nghiệp tồn tại lâu hơn có lẽ luôn cần đến sức sáng tạo và những sản phẩm riêng, để lại dấu ấn đặc trưng của mỗi DJ, người chơi nhạc". Ảnh: BTC, FBNV.