Cô gái xinh đẹp chăm sóc mẹ bị liệt... bằng chân

Cô gái xinh đẹp chăm sóc mẹ bị liệt... bằng chân

(Kiến Thức) - Câu chuyện cảm động về cô gái tật nguyền, chăm sóc mẹ bị liệt bằng chân đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Xem toàn bộ ảnh
Cô gái kỳ diệu đó là Zhao Na, 26 tuổi, hiện sống ở Changchun, tỉnh Jilin, Trung Quốc. Zhao Na đã trải qua một tuổi thơ buồn bã với căn bệnh bại não. Cha mẹ cô ly dị khi cô mới 5 tuổi. 15 năm sau, mẹ cô bị mù và liệt vì một trận ốm nặng.
Cô gái kỳ diệu đó là Zhao Na, 26 tuổi, hiện sống ở Changchun, tỉnh Jilin, Trung Quốc. Zhao Na đã trải qua một tuổi thơ buồn bã với căn bệnh bại não. Cha mẹ cô ly dị khi cô mới 5 tuổi. 15 năm sau, mẹ cô bị mù và liệt vì một trận ốm nặng.
Từ đó, Zhao đã phải gánh vác công việc gia đình, chăm sóc mẹ bị liệt dù cô chỉ có thể sử dụng được đôi chân của mình. Trong ảnh, Zhao dùng chân cắt những lát đậu phụ khô.
Từ đó, Zhao đã phải gánh vác công việc gia đình, chăm sóc mẹ bị liệt dù cô chỉ có thể sử dụng được đôi chân của mình. Trong ảnh, Zhao dùng chân cắt những lát đậu phụ khô.
Zhao và mẹ thường ăn hai bữa mỗi ngày. Thường thì cô hay chuẩn bị bữa tối từ lúc 3h chiều. Đặc biệt, Zhao có thể nấu bất cứ món gì mà mẹ cô muốn ăn.
Zhao và mẹ thường ăn hai bữa mỗi ngày. Thường thì cô hay chuẩn bị bữa tối từ lúc 3h chiều. Đặc biệt, Zhao có thể nấu bất cứ món gì mà mẹ cô muốn ăn.
Zhao còn giúp mẹ tắm rửa, bón cho bà ăn... Công việc của cô chỉ kết thúc sau 9h tối.
Zhao còn giúp mẹ tắm rửa, bón cho bà ăn... Công việc của cô chỉ kết thúc sau 9h tối.
Trong ảnh, Zhao đang pha nước ấm trước khi rửa chân cho mẹ.
Trong ảnh, Zhao đang pha nước ấm trước khi rửa chân cho mẹ.
Thậm chí, Zhao còn giúp mẹ uống thuốc mỗi buổi trưa trong ngày. Cô chia sẻ: "Mẹ tôi phải uống thuốc 3 lần một ngày, tôi cũng phải rất cẩn thận khi cho mẹ uống thuốc bởi thuốc rất đắt đối với chúng tôi".
Thậm chí, Zhao còn giúp mẹ uống thuốc mỗi buổi trưa trong ngày. Cô chia sẻ: "Mẹ tôi phải uống thuốc 3 lần một ngày, tôi cũng phải rất cẩn thận khi cho mẹ uống thuốc bởi thuốc rất đắt đối với chúng tôi".
Để biết được tình trạng cơ thể của mẹ, Zhao thường giúp mẹ đo huyết áp cũng như lượng đường trong máu mỗi ngày.
Để biết được tình trạng cơ thể của mẹ, Zhao thường giúp mẹ đo huyết áp cũng như lượng đường trong máu mỗi ngày.
Sau khi uống thuốc, cô sẽ đưa nước cho mẹ cô để bà súc miệng.
Sau khi uống thuốc, cô sẽ đưa nước cho mẹ cô để bà súc miệng.
Hai bàn chân của cô luôn lạnh vì bận bịu với công việc nhà.
Hai bàn chân của cô luôn lạnh vì bận bịu với công việc nhà.
Zhao rửa chân cho mẹ hai lần mỗi ngày để tăng cường sự lưu thông máu. Mẹ cô trước không có cảm giác gì ở chân phải, nhưng hiện tại bà cũng thực hiện được những chuyển động đơn giản.
Zhao rửa chân cho mẹ hai lần mỗi ngày để tăng cường sự lưu thông máu. Mẹ cô trước không có cảm giác gì ở chân phải, nhưng hiện tại bà cũng thực hiện được những chuyển động đơn giản.

GALLERY MỚI NHẤT